Thưởng tết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 02/12/2012.

3017 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 05:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 145856 lượt đọc và 1084 bài trả lời
  1. saodovietnam

    saodovietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Thông tin FPT mất 700 tỏi có chính xác ko bạn
    Liệu vì thế mà HĐQT ép Trương Đình Anh từ chức ko
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Bác thấy ai đòi được Chí phèo tiền rượu được chưa? Nếu không gọi là mất thì gọi là nợ xấu. Cái này chẳng cần em nói mà bác hỏi giáo sư Gù ra hết. Có 2 DN dính vụ này nhưng FPT là DN mất nhiều nhất.

    Trên media thì nó tuyên bố là hoàn tất thủ tục đòi tiền cọc . Bác chú ý chứ thủ tục nhé !
  3. FM2007

    FM2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Đã được thích:
    43
    Rõ ràng đây nhé

    http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-doanh/2012/01/fpt-da-thu-hoi-hon-708-ty-dong-dat-coc-tai-evn/
    Toàn bộ số tiền đặt cọc 708,8 tỷ đồng để FPT chứng minh năng lực tài chính với EVN đã được tập đoàn nhận về đúng thời hạn.

    Trong quý III năm 2011, FPT và Tập đoàn EVN đã thương lượng liên tục và đạt được thỏa thuận về việc EVN hoàn trả FPT số tiền đặt cọc. Các giao dịch đã được hoàn tất vào cuối tháng 12 vừa qua.

    Đây nữa này

    http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-doanh/2012/02/fpt-vao-danh-sach-dai-gia-tien-mat-o-viet-nam/

    FPT cùng với 7 công ty khác được đánh giá là các “đại gia tiền mặt", trong khi có nhiều doanh nghiệp đang quay quắt vì thiếu tiền.
    > FPT vào Top 10 doanh nghiệp có số dư tiền mặt lớn nhất / FPT đã thu hồi hơn 708 tỷ đồng đặt cọc tại EVN


    Danh sách này được lập dựa trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Số tiền mặt này sẽ giúp các công ty dễ dàng xoay xở trong năm 2012, vốn được dự đoán không mấy khả quan về triển vọng vĩ mô.
    Tính đến ngày 31/12/2011, tổng tiền và các khoản tương đương tiền của FPT đạt trên 2.900 tỷ đồng,tăng 1.464 tỷ đồng so với cuối năm 2010.



    Số tiền này đã bao gồm khoản tiền 708 tỷ đồng được thu hồi từ thương vụ EVN Telecom.
  4. thitnac

    thitnac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.063
    Bác KQ này tối bận j mà ko thấy chém j hết em đi nhậu cùng 3 thằng bạn về hết 2 thùng bia mà mở topic ra vẫn chưa thấy chém buồn quá ko có j đọc cả.
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Như đã hứa em bắt đầu kể chuyện vui/buồn thời em vào ttvnol năm 2002 nhé. Hy vọng các bác đọc xong sẽ thấy có gì đó hay hay, có gì đó ý nghĩa và hiểu sao em lại chém trên thớt F319 nhé. Nó cũng hơi giống em chém về tiếu lâm năm xưa.

    Chắc bác nào biết em ngày xưa đều nhớ đến em là siêu tai tiếng trên TTVN . Em là tác giả đầu tiên hay còn gọi là sáng lập viên của mục chuyện tiếu trên box Những người thích đùa.

    Hồi đó em cũng lấp 1 chuyên trang mang tên Những câu chuyện vui về chị em và cũng cực đông khách thời đó. Không quá chủ quan chứ hồi đó trong bối cảnh toàn dùng dial up nhưng series chuyện tiếu lâm do em mở còn hot hơn series Back list bên box CK bây giờ.

    Tất nhiên là đã là tiếu lâm thì nó hơi bậy 1 chút nhưng bậy mới vui và quan trọng nhất tuy bậy và luôn lấy các nick trong box làm nhân vật nên nó vô cùng sôi động. Tất cả khách và chủ thớt hồi đó là em không cảm thấy bị xúc phạm mà luôn cảm thấy vui vẻ thư giãn cho dù tên mình bị mang ra làm nhân vật minh họa.

    Chắc bác nào nhớ đến cái nick Không quần chính là Khongquen25 ngày xưa bên đó (?)

    Nó giống như vào F319 mà chỉ nói đến CK thì nhạt nhẽo, vô vị nên em gia giảm bằng CT, chuyện cười, chuyện ngụ ngôn.... thế nên thớt em lập luôn chấp chới giữa nhạy cảm và không nhạy cảm.

    Do có 1 mod hồi đó mới vào quản lý đọc không hiểu và cũng không chịu tìm hiểu nên khi thấy các thành viên tham gia thớt hay dùng nick để minh họa nhân vật nên mới cho là xúc phạm nhau và khóa lại.

    Thớt bị đóng cửa tạm thời nhưng vì có quá đông mem phản đối quyết liệt việc khóa thớt nên sau 1 thời gian thớt lại được mở lại.

    Tuy nhiên trong thời gian thớt tạm đóng cửa em mới thấy nhiều điều mà khi thớt mở em không hề biết.Nó hơi giống 1 câu châm ngôn:

    Giá trị của bạn thể hiện rõ là khi bạn vắng mặt chứ không phải khi bạn có mặt.

    Còn tiếp....
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Ngày đó cũng khá giống tình hình hiện nay, thoáng thế mà đã 10 năm. Hồi đó em viết như thế này: http://ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/77722/page-27

    Khongquen25 viết ngày :12/07/02 · 09:27
    CAHN's Fan. Thành viên CLB KH & CN và CLB VH-LS. Thành viên CLB Vật Lý.

    Lời từ biệt !

    Các bác ơi, thời gian qua tớ đang buồn với nhiều lý do nên muốn tạo ra cái gì đó cho riêng mình để chính mình có thể có niềm vui trong cuộc sống. Đó là lý do tớ tạo ra cái topic vui vẻ nhưng cũng đầy tai tiếng : Những câu chuyện vui về chị em!!!. Tớ đã vui cùng các bác và hiểu ra thêm nhiều điều mà chính tớ khi tạo ra nó cũng không ngờ tới.

    Nhưng có điều bây giờ mới có thời gian kiểm nghiệm lại chính những điều trước đây tớ hồ nghi và ngẫm lại qua chính bản thân mình thì thấy đáng buồn là nó hoàn toàn chính xác. Bác nào đã từng đọc topic: Em muốn của tớ bên box thảo luận sẽ hiểu tớ muốn nói điều gì. Tớ tự thấy mình đã trở thành nô lệ cho chính điều mình tạo ra. Cái ước muốn thể hiện 1 điều gì đó đã làm hại chính tớ mất. Khi trước 1 mình độc diễn vào tự cười như Tê giác bây giờ có các bác cùng vui tớ thấy dễ chịu hơn nhiều và cảm thấy có sự chia sẻ. Có lẽ tớ phải quay lại với công việc hàng ngày nên sẽ có ít chuyện để post hơn. Mời các bác tiếp tục để mỗi khi rảnh tớ ghé qua đây sẽ được vui cùng các bác.

    Thôi tớ sẽ ủng hộ các bác ở topic mới để bác có cảm giác thế nào là mang nợ nha. Tớ thử kiểm nghiệm 1 bài học của tớ qua các bác được không? Thế mới biết làm chủ nhà thật khó lắm thay. Để mọi nguời đến và đi đều vui vẻ không dễ chút nào. Bỏ qua nội dung các câu chuyện tớ đã thử thể hiện đúng cách sống và lời nói của tớ qua lời dẫn chuyện và xem thái độ của mọi người. Mượn chuyện này để thử nghiệm quả là không hay lắm nhưng đằng nào thì tớ cũng đã làm rồi và biết thêm nhiều điều mới dù vấn đề không mới.

    Hy vọng các bác qua những câu chuyện vui này có được những thu hoạch thực sự trong cuộc sống!!!! Cám ơn các bác với cả nội dung câu chuyện đăng tải lẫn tình cảm khi tham gia có topic tai tiếng này. Vừa được cuời vừa được những bài học cũng hay đấy chứ phải không các bác?
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Lời chia sẻ của 1 bác khi thấy em rời bỏ diễn đàn:

    Hôm nay trở lại topic này sao lòng tôi bỗng cảm thấy buồn và thất vọng. Bởi thay vì đọc được những mẩu chuyện cười thú vị thì lại là cái mà hình như cả cái box NNTĐ này chưa từng bao giờ trải qua. Mặc dù nó rất là nhỏ, và phải nói là vặt vãnh, nhưng đó là cái vặt vãnh của một hạt sạn nhỏ xíu xuất hiện khi ta đang ăn một bát cơm ngon.

    Khi tham gia diễn đàn TTVN này, khác với suy nghĩ của nhiều người, tôi vẫn tâm niệm mục đích và động cơ của mình không nằm ngoài việc: san sẻ những kiến thức ít ỏi của mình với những đồng thành viên diễn đàn, đồng thời học hỏi từ họ những kiến thức mà mình chưa biết, trình bày quan điểm và ý kiến của mình và nếu cần thì tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình hoặc sửa đổi nó. Đó là trên các box phổ biến kiến thức, còn riêng trên box NNTĐ này thì mục đích của tôi lại khác, nó không nằm ngoài hai chữ mua vui. Đó là kể lại những mẩu chuyện vui đồng thời nghe mọi người kể lại chúng, với mong muốn có được ít nhất một và nụ cười sảng khoái nở trên môi, điều mà chúng ta ít làm trong thế giới đầy căng thẳng này. Và tôi nghĩ đó cũng là mục đích của tất cả các bạn khi tham gia box này, dù tích cực hay thụ động. Riêng tôi rất tôn trọng người đọc, tôi đã và sẽ không bao giờ post vào một topic có chủ đề rõ ràng nào một bài tranh luận ngoài chủ đề và không cần thiết. Nhưng riêng lần này thì sẽ là một ngoại lệ, bởi vì bản thân tôi cũng là người tham gia tích cực vào topic này nên không thể im lặng trước những sự việc trái khoáy đang diễn ra làm phương hại đến sự vui vẻ vốn có của cái topic này, hơn nữa lần này cũng là dịp để tôi nói rõ quan điểm của mình. Và hy vọng sẽ là lần cuối cùng.

    Cái topic "...chị em" này ít nhiều đã mang nhiều "tai tiếng", cái mà mọi người thường hay gán ghép cho những chuyện tiếu lâm vận dụng yếu tố quan hệ nam nữ để gây cười (nói nôm na là "tục"), mặc dù thể loại này có một chỗ đứng không thể thiếu trong kho tàng tiếu lâm dân gian ngay cả ở một quốc gia có nền lịch sử văn hóa lễ giáo như Việt Nam. Nhưng mâu thuẫn sâu xa lại nằm ở chỗ mặc dù người ta đã cố gắng chối bỏ nó trong khi nghiên cứu văn học dân gian chẳng hạn, xem nó là một cái gì đó "phạm húy", vô văn hóa, nhưng nó lại là thể loại rất phổ biến, nếu không được kể công khai trên sách báo thì cũng được truyền tai nhau với một nụ cười kín đáo. Thước đo thực tế về sự phổ biến trên chính là con số lượt người đọc và tham gia topic này, mặc dù nó cũng có tuổi đời còn trẻ. Có thể chia thái độ của mọi người đối với topic "tai tiếng" này làm 3 loại:

    - Phản ứng gay gắt, cho rằng đây là điều vô văn hóa. Hoặc im lặng phớt lờ đi, xem như mình không dính dáng đến điều "nhơ nhuốc" này. Đó là thái độ của những người luôn nghiêm trang, đề cao lễ giáo và đạo đức xã hội. Rõ ràng đây không phải là đối tượng của topic. Trong các Website tiếu lâm nước ngoài, người ta dùng cụm từ "Adult jokes" để báo trước cho họ tránh xa thể loại này.

    - Đọc và/hoặc tham gia tích cực, xem như đó là một thứ không có gì phải giấu diếm vì ai cũng biết, và giải thích nôm na là "có tục mới vui". Đó là thái độ của những người cởi mở, có quan điểm phóng khoáng (về chủ đề này). Và phải nói là một số người dũng cảm nữa, bởi vì họ đã bất chấp những điều không tốt đẹp mà người ta có thể nghĩ về mình (mặc dù dưới một cái tên ảo) để chỉ được nói những gì mà mình thích và tin là không có gì quá đáng.

    - Ngoài miệng (hoặc ngay cả trong lòng) cực lực phản đối, nhưng vẫn mở topic này ra xem đều đặn và thỉnh thoảng cất lên một nụ cười kín đáo, trong lòng nghĩ "tục quá là tục đi thôi... nhưng cũng vui đấy nhỉ!" Đó là thái độ của những người đạo đức giả.

    Dĩ nhiên tôi không muốn nói trong số trên đây ai đúng ai sai, vì mọi người đều có quyền của họ làm việc mà họ thích làm. Nếu bàn đến vấn đề này thì có lẽ tranh cãi mãi cũng không hết, mà đó là điều tôi không muốn. Điều tôi muốn là trình bày quan điểm của riêng tôi về lý do tôi tham gia topic này. Còn bây giờ xin nói đến vấn đề "nhạy cảm".

    Rõ ràng phân biệt thế nào là một bài post "nhạy cảm", đó không phải là việc dễ dàng, bởi vì ngay bản thân tính từ "nhạy cảm" cũng hàm chứa yếu tố chủ quan rồi, người này có thể cho là nhạy cảm nhưng người khác thì không. Thế nên không thể dùng mã phần mềm vô tri vô giác để lọc được chúng (dù có thể lọc được nguyên văn các từ nhạy cảm). Chính vì thế các diễn đàn online mới sinh ra quy chế Mod (moderators) là những chức vụ có thể nói tương đương với các "thẩm phán" trên mạng. Họ là người có trách nhiệm tìm ra các bài viết mà họ, với óc phán xét của một thẩm phán, cho là nhạy cảm để xử lý. Dĩ nhiên chúng ta cũng khó mà đánh giá thấp óc phán xét của họ, vì họ không phải tự dưng được làm chức vụ này, mà phải qua một quy chế chứng tỏ khả năng của mình và được bình chọn đàng hoàng.

    Bây giờ nói đến diễn đàn TTVN này. Thật ra, việc "cầm cân nảy mực" của một số mod đã nhận được không ít ý kiến phản ứng từ một số thành viên "phó thường dân" khác. Nhưng chúng ta phải xem đó là điều bình thường, bởi vì con người không phải là thánh. Ở bất kỳ một diễn đàn, hay nói rộng hơn, một tổ chức xã hội nào mà không có tình trạng như vậy. Thành ra, khi chúng ta chấp nhận cuộc chơi, tức là tự nguyện trở thành thành viên của diễn đàn này, dù với cương vị nào, thì nghiễm nhiên chúng ta cũng đã chấp nhận một thực tế không hoàn hảo như vậy, bởi vì mod chính là một phần gắn bó không thể tách rời của diễn đàn, nơi mà chúng ta đang muốn hòa mình vào đó. Nói cách khác, mod là một phần của cuộc sống này, dù nó chỉ là cyberlife thôi. Cũng như trọng tài là một phần của bóng đá, dù họ có làm thay đổi kết quả đi bao nhiêu thì không có họ cuộc chơi không thể tiến hành được. Vấn đề chính là chúng ta có biết cách chừng mực làm cho họ nhận thấy cái sai của mình (nếu có) hay không mà thôi.

    Tuy nhiên, riêng ở box NNTĐ này, theo tôi việc "cầm cân nảy mực" hoàn toàn không dễ như ở các box khác đâu. Ở những chỗ đó, giấy trắng mực đen, đúng sai, thật giả rõ ràng, dễ phân biệt, ít nhất là đối với các mod. Còn ở vương quốc của sự hài hước này, thì những thái cực đó không được tách bạch rõ ràng nữa, nhiều khi nói thế mà không phải thế, sự mâu thuẫn và phóng đại chính là bản chất của tiếng cười mà!! Thành ra đã nhận trọng trách ở box này thì Mod rõ ràng phải là một người rất thích đùa, thậm chí còn thích đùa hơn nhiều người khác kìa! Có như thế thì anh ta mới biết cười theo những câu chuyện kể, và với con mắt tinh tường của mình biết nhìn thấu trong tiếng cười hồn hiên đó có dấu hiệu gì của một nét nhạy cảm hay không, nói rõ hơn là một đòn xúc phạm cá nhân nào ẩn chứa trong đó hay không? Hay đó chỉ là lời đùa trêu vô tư (nhiều khi vô tình) với mục đích mua vui trong chốc lát? Chẳng hạn trong những mẩu chuyện tiếu lâm dù chỉ ngắn vài dòng nhưng cũng ẩn chứa bao nhiêu vấn đề nhạy cảm về các lĩnh vực tôn giáo, xã hội, chính trị, dân tộc, địa phương, giai cấp, nghề nghiệp, vân vân và vân vân... Đọc một mẩu chuyện như vậy mà nói cái nào là đủ nhạy cảm, cái nào là không đủ, thì bản thân công việc đó cũng là một sự... nhạy cảm rồi!! Chính vì thế chúng ta phải thông cảm cho các mod nào đã lỡ nhận trọng trách ở box này rồi, và có đủ dũng cảm để thực thi nhiệm vụ của mình bằng những hành động xử lý mà mình cho là đúng đắn.

    Riêng về việc đặt tên nhân vật trong truyện cười theo tên một số thành viên diễn đàn (mà theo tôi biết là nguyên nhân dễ gây mâu thuẫn), thì như tôi đã nói một lần, đó là "kỹ thuật" thông thường ở một diễn đàn tiếu lâm (các bạn nào đã từng ghé qua Tiếu Lâm Hội, Vietfun hay Tuoitrecuoi.com chẳng hạn đều biết rõ). Khi bạn kể mà đặt tên cụ thể như vậy thì chỉ có mục đích duy nhất là làm tăng sự hài hước của câu chuyện mà thôi (những câu chuyện kể về một người mà ta biết thường vui và dễ kể, dễ nghe hơn những nhân vật vô danh). Còn có thể kể thêm mục đích phụ là tạo một sự gắn bó, đầm ấm giữa các thành viên của topic, như nhiều bạn đã gọi là "quán của bạn" hay "nhà của chúng ta". Thật ra khi đọc chuyện, người ta chỉ cười cái hài hước của tình huống và nhân vật trong truyện, chứ không ai cười bản thân anh LTB ngoại tình, hay anh KQ25 sợ vợ cả. Tôi tin là những người kể theo cách như vậy không hề có mục đích xúc phạm cá nhân. Nhưng dù sao, mặc dù là người thích đùa, chúng ta là con người mà, có yêu, có ghét, có giận hờn, có tự ái, và có cả nghi ngờ nữa, nên không thể tránh khỏi có những bạn khi "bị" "chọn tên gửi vàng" đã cảm thấy một chút nhạy cảm và quá đáng. Nếu vậy thì theo tôi, cách xử lý tế nhị nhất là gửi tin riêng (PM) đến tác giả góp ý, nếu cần thì chửi cũng được, và đề nghị xóa chuyện đi hoặc đổi tên lại. Còn tác giả nếu lỡ tay hay vô tình mà bị phản ứng thì nên xin lỗi, bởi vì dù sao quyền trên hết vẫn thuộc về "người trong cuộc". Ở đây không có một quy tắc chính thức bằng văn bản nào, mà chúng ta chỉ cố gắng ứng xử với nhau một cách tế nhị và chừng mực như giao tiếp ngoài đời mà thôi. Dù sao với tư cách là một người đọc (chứ không phải post) trên topic này thường xuyên, tôi vẫn muốn những mâu thuẫn như vậy được giải quyết một cách riêng tư, được lòng nhau mà không gây nên căng thẳng không đáng trên một topic vui vẻ như thế này.

    Vấn đề thứ hai là việc xử lý của các mod. Như tôi đã nói, dù bức xúc đến đâu đi nữa (vì là "nạn nhân" của một mod chẳng hạn) tốt nhất bạn nên giải quyết bằng con đường riêng tư, đó là gửi PM cho mod đó thắc mắc. (Thật ra gửi PM riêng cho mod không phải là cách hay lắm khi bạn muốn than phiền, nó chẳng khác gì gửi đơn khiếu nại bị ******* bắt oan cho chính... ******* vậy. Bản thân tôi, khi có thắc mắc một topic của mình trên box này bị khóa vì lý do mà tôi cho là không hợp lý, tôi đã làm theo lời khuyên là gửi PM cho mod đã xử lý, thì không hề nhận được hồi âm nào cả, kể cả một tiếng "Không!". Nhưng như tôi đã nói, thế giới này không hoàn hảo, và chúng ta phải chấp nhận nó.) Nói tóm lại, tôi cũng thích việc này được giải quyết riêng tư hơn là phải bất đắc dĩ đọc những dòng đấu khẩu căng thẳng. Nhưng thậm chí nếu cần, có thể tranh luận công khai với mod đó, dĩ nhiên là ở một topic khác trên một box thích hợp. Tôi nghĩ là mặc dù chưa hoàn hảo nhưng TTVN cũng là một "tổ chức" có quy củ nhất định (dù chưa tốt nhưng vẫn có), bạn sẽ không cô đơn nếu thực sự bị "hà hiếp" đâu. Còn những người ngoài cuộc chứng kiến thì dĩ nhiên là nên góp ý với cả hai, phân tích đúng sai và giúp giải quyết ổn thỏa mâu thuẫn. Nhưng chúng ta nên tránh những nhận xét không đúng mực, và nói như nhiều người hay "chụp mũ", mang tính "công kích cá nhân". Dĩ nhiên cái cụm từ đáng sợ này không hề rõ ràng và nó chứa đựng nhiều cảm tính quá, dù thật sự bạn không có ý công kích cá nhân, mà khi viết nó ra người ta lại có cảm giác như vậy, hay cố tình hiểu như vậy, thì chỉ làm phức tạp thêm vấn đề, và chỉ gây bất lợi cho chủ đề tranh luận mà thôi.

    Vấn đề thứ ba là thái độ của bản thân mod. Là người quản lý, ít nhất chỉ là quản lý nội dung trên mạng, thì mod phải có một cái đầu lạnh. Nói rõ hơn, phải có bản lĩnh nghiệp vụ. Một số câu trả lời của mod mà tôi đọc được gần đây đã không chứng tỏ như vậy. Nên nhớ, mod là người được thiên hạ dòm ngó từng lời nói của mình, nên dễ bị bắt bẻ nhất. Một số bài post gần đây khi đọc thì tôi có cảm giác đó là thái độ của một cơn bực bội nhất thời, chứ không phải quyết định sáng suốt thấu tình đạt lý trong lúc tỉnh táo, nhất là của một mod. Riêng cái topic này thì hình như không ít lần bị đe dọa tính mạng vì hơi bị "nhạy cảm". Nếu vậy thì những người từng vui vẻ với nó, trong đó có tôi, sẽ cảm thấy buồn. Nhưng đó chỉ là một nỗi buồn "năm phút". Vì chúng ta quan tâm đến nội dung trong topic, chứ không ai quan tâm đến bản thân topic đó, nó chỉ là một cái table trong database chứa toàn byte dữ liệu thôi! Nếu recycle nó thì chỉ quẳng mất cái vỏ thôi, còn cái hồn của nó thì nếu là một chủ đề được nhiều người hưởng ứng, nó sẽ lại tự khắc sinh ra dưới một cái topic mới. Và cho đến khi nào TTVN còn tồn tại, những người như tôi lại được tiếp tục vui vẻ. Thế thì khi nó chìm lỉm vào lòng Đại dương, đâu sẽ là sự mất mát lớn nhất?? Có đó, đấy chính là hình ảnh trong mắt mọi người về quy củ nề nếp của cả diễn đàn này.

    Thật ra, nói đến đây lại nảy ra vấn đề nữa: TTVN cũng giống như một số quốc gia kém phát triển, có tổ chức lỏng lẻo và luật lệ không rõ ràng, một trong những lỗ hổng là về quy chế xóa bài. Khi có một bài post có vấn đề, thì xóa riêng bài đó thôi, hay là xóa cả topic đó?? Hay nói theo ngôn ngữ bình dân, là có tình trạng "chết cả đám" hay không? Điều này hình như chưa được phân biệt rõ ràng trong nội quy của TTVN. Mà thôi, còn rất rất nhiều vấn đề phải bàn nữa, mà khi nào có dịp tôi sẽ mạo muội góp ý. Còn bây giờ, tôi xin được phép tóm lại thế này: như nhiều bạn đã nói, topic này chỉ dành riêng cho những mẩu chuyện vui vẻ thôi, còn nếu có nảy sinh những mâu thuẫn ngoài lề thì xin các bạn tự giải quyết giùm để "quán" của bạn NXT.PTC luôn được rộng rãi thoáng mát mời khách đến chơi. Còn nếu chẳng may cả quán bị dẹp với lý do không chính đáng thì, như tôi đã nói, chúng ta đã chấp nhận cuộc chơi mà, mà chúng ta có mất gì đâu, được nhiều hơn là khác đó!
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Và PM của 1 bác khác khi đó :

    Falling-rain viết :

    Thế lại ít được gặp bác à? Tớ nói thật là tớ buồn lắm đấy. Topic chỉ có vài người hay qua lại chuyện chơi với nhau, vậy mà tớ thấy đầm ấm như trong gia đình vậy. Bác đừng bỏ chị em chúng tớ nhé, toàn người dễ thương cả đấy!
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Và cuối cùng là lời em chia sẻ khi 4R ảo không còn là ảo: http://ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/77722/page-32

    Quán mấy này vốn có tiếng rằng mỗi người qua để lại 1 câu chuyện hay và ra đi trong tiếng cườii thế mà giờ đây đóng của im lìm quá. Sự cố này cũng không làm cái gã tai tiếng như tớ thấy có gì hay. Thui hôm nay để thay đổi không khí tớ kể các bác nghe 1 câu chuyện nghiêm túc. Câu chiện này có lẽ phù hợp cho mục Tâm sự hơn nhưng tớ muốn kể nơi đây, nơi mà mỗi người qua đây đây luôn cho tớ niềm vui.

    Cách đây hơn 1 năm khi đó tớ thường lang thang trên net khi buồn trong 1 lần vô tinh tớ vào Vietfun đọc chơi và có đọc 1 giới giới thiệu khá buồn cười của 1 thành viên.

    Là nguời thích đùa tớ viết linh tinh vào và gửi đi theo địa chỉ mail đó. Vài tuần sau tớ nhận được mail trả lời với đề nghị được làm quen vì thấy tớ là nguời thích đùa. Người đó tự giới thiệu là 1 cô SV mới ra trường và sống ở SG. Tớ cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đồng ý với ý nghĩ all for fun. Đôi bữa hay có khi vài tuần tớ mới gửi 1 vài dòng hỏi thăm vì thực ra chỉ khi buồn tớ mới hay lang thang tren net còn công việc chính vào Net vẫn để lấy thông tin cho công việc tư vấn đầu tư tớ làm. Đầu tuần khi check mail thấy những dòng viết ngồ ngộ vừa trẻ con lại vừa người lớn kể cũng vui. Chiện tưỏng không có gi để nói cho đến 1 ngày cô bé đó gửi 1 cái mail khá dài và tâm sự ràng cô ấy đang gặp chiện rất buồn và mong có sự chia sẻ.

    Tớ quả thực là bối rối vì từ trước đến nay tất cả câu chiện vẫn mang nhiều sự xã giao. Nhưng đã là bạn cho dù trên net tớ vẫn mong muốn có điều tốt đẹp nhất. Thay cho lời chia sẻ tớ đề nghị tớ sẽ gửi cho cô bé những câu chiện vui và hy vọng sẽ làm cô bé có niềm vui trở lại. Tớ kể cho cô bé nghe câu chiện tớ thích nhất khi con bé về chú Tê giác. Tớ liên tưởng thế vì trong mỗi câu chiện khi nói với cô bé đó tớ luôn nói với nhìu ý nghĩ khác nhau và lần nào cô bé cũng phải hỏi rằng tớ đang đùa hay thật ? và con tê giác trong chiện cười của tớ là 1 nhân vật như thế. Tớ tự đặt cho cô bé đó cái tên Tê giác thay cho tên thật. Tê giác rất vui vì tớ gọi thế. Nhìu tâm sự của Tê giác tớ không hiểu được vì tớ chưa bao giờ là người hiểu tâm sự PN cả. Tất cả hành động hay lời nói của tớ đều dựa trên suy nghĩ rất chủ quan của riêng tớ. Để tạo ra niềm vui và tránh khỏi nhưng lời khuyên sai tớ đề nghị với Tê giác rằng tớ chỉ lắng nghe và góp ý mà thôi. Tớ nghĩ ra 1 cách để chia sẻ khi Tê giác buồn rằng hãy lập ra 1 hộp thư mới nhưng đừng bao giờ mở khi chưa có chiện buồn. Tớ sẽ gửi cho Tê giác những câu chiện vui, những giai điệu đẹp, những cái link mà tớ thấy hay hoặc những ecard ngộ nghĩng mà vô tinh tớ tìm thấy được. Tớ dặn Tê giác khi nào cảm thấy cuộc sống buồn tẻ hay vô vị hay nhớ đến hòm thư đó và hãy mở ra đọc và nhớ khi nào vui thì hãy để nhưng cái mail kia lại đừng bao giờ đọc hết. Tớ gửi cho tê giác 5 cái mail nhưng lòng mong rằng không bao giờ Tê giác phải mở ra đến cái cuối cùng.

    Nhưng cuộc sống cũng thật muôn màu, tuy là người vui vẻ nhưng cuộc sống đời thường Hp của tớ cũng không trọn vẹn. Có những chiện làm tớ thật buồn bã tớ lại bắt đâu lang ********* đến TTVN này. Tớ dừng tại box NNTĐ và tạo topic vui vui này. Nhưng khi vui buồn nhưng không thể tâm sự với người tớ yêu vì lý do tế nhị tớ lại vào đây pót lên nhưng câu chiện vui và hoà vao niềm vui của mọi người. Mấy hôm trước buồn và cảm thấy vô vị quá tớ tâm sự với nguời bạn tớ mới quen ở đây. Người bạn đó cũng thật vui tính và kể cho tớ những chiện vui buồn làm tớ chợt nhớ đến cô bạn nhỏ Tê giác, đến hộp thư mà tớ đã tạo ra nhưng chưa bao giờ mở. Tớ bèn vào đó thì quá bất ngờ Tê giác dành cho tớ 10 món quà nhỏ. Tớ chỉ đọc cái đầu tiên: đó là lời cám ơn chân thành của Tê giác về những món quà nhỏ tớ gửi qua mail và hy vọng ràng có lúc buồn Tê giác sẽ làm tớ vui trỏ lại như tớ đã almf cho cô bé. Tớ không đọc những cái còn lại mà lòng vui lắm, những chiện buồn hình như tan biến. Tớ hiểu mình đã làm được 1 chiện vui cho Tê giác và đây là món quà cô bé dành để cám ơn.

    Ôi thi ân mạc niệm tớ học được cũng từ 1 người bạn Sói Đồng Hoang trên TTVN này giờ mới thấy nó có ý nghĩ thế nào. Cám ơn các bạn đã đem đến cho tớ niềm vui. Đặc biệt cám ơn LTB, Fall và CP. Và tớ thấy cuộc sống lại thật đáng yêu . Nếu cám bạn không phản đối tớ sẽ quay lai với câu chiện vui về chị em để chúng ta lại được cười nhé!
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Hồi đó em chế 1 chuyện vui về CK cho dù khi đó em éo biết chút gì về CK cả:

    Trangtmc hiện là nhân viên của sở giao dịch chứng khoán. Dạo này tình hình TG căng thẳng nên chỉ số VN index cũng sụt giảm khó lường. Ghi nhận 1 cuộc trao đổi giữa Trangtmc và sếp Larra của cô:

    - Thưa sếp chỉ số đang sụt giảm, ta phải làm thế nào ?

    Larra : Cái gì đang lên, cái gì đang xuống chứ ?

    Trangtmc : Dạ giá áo đang lên, giá quần đang xuống. Chỉ số thay đổi liên tục !!!

    Larra : Thế mà phải hỏi ư? Khi nào cô thấy lên thì cho của chúng ta vào còn nếu giảm thì không muốn cũng phải rút ra chứ !

    Trang tmc : Dạ em hiểu rùi thưa sếp ! Dạ, của chúng ta đang lên đấy ạ !

    Larra : Thế còn chờ gì nữa mà không đưa tôi ( à quên ) của chúng ta vào !!!!

Chia sẻ trang này