Thưởng tết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 02/12/2012.

3362 người đang online, trong đó có 102 thành viên. 01:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 145856 lượt đọc và 1084 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Nhàn cư vi bất thiện. Thất nghiệp nhiều thì tệ nạn xã hội là tất yếu.

    Khoảng hơn 1 năm trước em có chém 1 trang cũng trên series thớt này về vụ Lê Văn Lượng. Khi đó em đặt tên là góc nhìn khác về LVL thì phải.

    Khi đó em cũng dự là nếu KT không có chuyển biến thì các vụ như LVL sẽ ngày 1 thường xuyên và phổ biến hơn. Khi đó em thấy báo chí quá thiên đi vào tiểu tiết là tường thuật vụ đó nhưng lại không thấy báo nào nói đến căn nguyên của vụ đó.

    Đó là cái mà báo chí hiện nay đã đi dần vào rẻ tiền mà.

    Như em nói báoc chí giờ chỉ chuyên đi thuê cộng tác viên đi lấy tin rồi ném về tòa soạn.

    Tòa soạn có đội chuyên gia cường điệu hóa, trầm trọng hóa và nhất là dùng ngoa ngôn để cho nó trở nên hấp dẫn để câu view hòng bán quảng cáo. Đó là công nghệ cướp - giết - h_iếp.... tin tức.

    Bao nào giờ cũng thế chuyện giật tít thật shock, thật ấn tượng để câu view.

    Ngay cả F319 cũng thế. Nhiều thớt cái tít đọc giật mình nhưng vào thì copy và paste nguyên 1 bài báo của web khác sang mà không có 1 phân tích hay nhận định nào cả. Có chăng chỉ là 1 câu hỏi nửa vời là : Các bạn thấy sao?

    Thậm chí nhiều bác cũng không thèm ghi nguồn hay link của bài đó. Cái này rất không nên.

    Nhưng thôi XH chung bây giờ nó thế. Chỉ nên biết và chấp nhận.
  2. quynhpm

    quynhpm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu rút được 500K cạo râu ở ATM rồi đấy, có bác nào rút được nữa ko, chẳng nhẽ quá trình in tiền đã khởi động
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Nhân có chuyện bác nói về cướp ở SG em cũng lại chia sẻ luôn chuyện nhà em để các bác thấy tại sao Anh chị em lại quyết định sang Úc và 2 cụ nhà em cũng vừa sang Úc thăm anh chị, cháu nhé.

    Như em kể là 2 cụ nhà em đã sang Úc ăn tết DL còn anh chị em thì ở Úc rất nhiều năm rồi. Học ở Úc rồi về VN làm việc 1 thời gian rồi giờ lại quay lại Úc.

    Hồi đó em cũng đã hỏi tại sao chị lại đi Úc khi em thấy người tài thì ở đâu cũng làm việc được cả. Làm giàu ở VN dễ hơn làm giàu ở Tây mà?

    Chị ấy trả lời: Đúng là làm giàu ở VN dễ hơn nhưng giàu ở VN chỉ là giàu vật chất, đó là 1 sự giàu có nghèo nàn. Ở nước ngoài tuy để giàu thực sự rất khó nhưng trở thành trung lưu và có cuộc sống đúng tiêu chuẩn thì dễ hơn. Ở VN đại gia thì nhiều chứ có cuộc sống chất lượng cao là không có.

    Khi nghe nói thế em rất phân vân vì đúng là với em CS thành đạt là CS nhiều tiền. Nhưng trải qua nhiều lần chiêm nghiệm em mỗi ngày 1 hiểu nhiều hơn. Nó cũng là cái tháp nhu cầu Maslow em post hôm trước ấy.

    Quay lại câu chuyện của chị em, chị ấy nói ở VN có quá nhiều nguy cơ nên chị ấy không cảm thấy an toàn. Từ phòng cháy chữa cháy đến an toàn VS thực phẩm, từ giao thông hỗn loạn đến an ninh XH, từ đạo đức ý bác sỹ đến giáo viên tiểu học.... đâu đâu cũng thấy tệ nạn.

    Nhưng cái chị ấy sợ nhất cũng chính là tệ nạn xã hội và cướp giết như bác post ở trên.

    Chi dâu nhà em người SG nhưng ra HN làm dâu nên ít thấy cướp hơn hoặc chỉ nghe thấy trên Media. Nhưng có 1 lần chị ấy về nhà ở SG bên quận 7 chị ấy kể:

    Đang mở cổng để vào nhà thì thấy chị hàng xóm cũng đi làm về và cũng đang mở cổng. Vì là khu nhà BT riêng nên đường cũng vắng và cổng cũng cao. Trong lúc đang dắt xe lên và chuẩn bị mở cổng thì cũng bị 2 thằng cướp nấp gần đó chém đứt bàn tay. Nhưng bất hạnh hơn là chị hàng xóm đó mất nguyên cái bàn tay đó vì bàn tay đó đeo nhẫn quý.

    Nó chặt bàn tay vì muốn cướp những chiếc nhẫn đá quý đó... kinh khủng.

    Sau đó chị quay lại HN và sau đó 1 tháng thì quyết định đi Úc định cư. Chi ấy nói chị ấy không ăn nổi cơm suốt 2 tuần vì ám ảnh đó quá khủng khiếp. Chị quen sống ở đất nước thanh bình nên chưa bao giờ có thể hình dung con người tàn nhẫn với nhau đến mức đó. Và chị ấy quyết định ra đi vì biết đó là điều kiện khách quan, không ai có thể thay đổi nó được mà chỉ có thay đổi chủ quan. Thay đổi chủ quan chính là đi Úc đó.

    Em nghe chuyện đó nên cũng thấy rùng mình.... thế nên nhà em không ai ngăn cản anh chị đi Úc nữa nhưng thâm tâm em nghĩ VN dù sao cũng là Tổ quốc.

    Em cũng đang nghĩ mãi về việc có nên đi hay ở. Nếu ở thì sao và đi thì sao? Cái gì cũng có giá của nó.
  4. supperindex

    supperindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    1.476
    Xác nhận, từ tuần trước em ra exim rút đã có tờ 500k (dùng cắt rau thịt... được gòi...[:D][:D])
  5. moichoichung

    moichoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2011
    Đã được thích:
    1.956
    Bác đánh giá thế nào về vụ giải cứu BĐS, bơm tiền với lãi suất thấp để khách hàng mua nhà liệu có giống món kích cầu của 2009 không? (2009 bơm tiền kích cầu thì phi vào BĐS, năm nay bơm tiền lãi suất thấp cứu BĐS thì thể nào nhỉ)
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Thêm 1 chuyện nữa cũng của gia đình:

    Ở HN thì thói quen ngồi trà đá hay cafe vỉa hè là khá phổ biến. Cafe ngoài trời cũng thế. Người HN thường có thói quen để ĐT lên bàn cà phê ngoài trời và hoàn toàn yên tâm không có cướp mà chỉ có thể mất do vô ý đi rồi mà quên cầm lại ĐT.

    Nhưng mới đây ông anh trai em cũng đem thói quen đó vào SG. Ông ấy và 1 đồng nghiệp vào SG họp hội nghị và cũng cafe ngoài trời. Thói quen ném điện thoại lên bàn vẫn thế nhưng lần này thì không gặp may. 2 ông này đang nói chuyện thì 1 thằng từ đâu đó nhảy ra cướp ngay cái ĐT trên bàn cà phê và nhảy lên xe biến mất. 2 ông anh ngỡ ngàng vì quên đó đang là ở VN.

    Hôm nay cũng là Noel nên em lại nhắc thêm 1 chuyện nữa cũng là sự thật 100% của gia đình em. Đó là tết nguyên đán năm ngoái bà chị cũng từ Úc về ăn Tết và dùng cái iphone quay cảnh pháo hoa đêm giao thừa. Đang giơ lên quay ở đường Nguyễn Huệ cũng bị giật mất.

    Ở HN thì hiếm chuyện bị giật máy ảnh hay ĐT hơn nhưng nó lại nhiều tệ nạn kiểu khác.

    Thế nên cẩn tắc vô ưu đêm nay có đi chơi các bác cũng nên có ý thức phòng vệ 1 chút.

    XH giờ loạn không nói trước được điều gì. Tự bảo vệ mình và có phương án tự bảo vệ không bao giờ là thừa các bác nhé !
  7. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Iem cũng thấy rồi, nhiều lắm.

    Hôm nọ có 1 cục 50tr, trong đó 20tr tiền 50.000 mới tinh tươm, vẫn thơm thơm mùi giấy tiền. Cục 30tr tiền 500.000 cũng thế.

    Nhưng vấn đề là bọn đầy tớ đó không in hàng loạt để dội bom tấn ra thị trường đâu. Một tháng, 2 tháng lại in ra chút, in ra chút, đẩy dần dần ra thị trường. Hình như hiện tượng này ngày càng rõ ràng hơn.

    Iem vẫn để ý đến vụ dao cạo mới này, và cả cách phát hành ra thị trường nữa.
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Riêng có bác hỏi vụ Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu thì đây là vấn đề lớn hơn nữa.

    Ngày em còn học ĐH em cũng đã hỏi cái này. Tại sao về nguyên tắc phải xây ở Lai Châu đầu tiên rồi đến SL mà cuối cùng mới đến HB chứ? Nhưng VN lại làm ngược lại

    Hihi cái này đố bác nào trả lời được nghiêm túc vấn đề này. Khoai phết đấy.
  9. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Những gì iem dự đoán hồi đầu năm nay(http://f319.com/home/p-10907502#post10907502) , giờ đã thành hiện thực. Khối NH năm nay chết nặng, nhân viên bị cắt thưởng, thậm chí cho thôi việc khá nhiều. Bọn BDS chính thức Bất Động, thôi, năm nay không thèm nói đến.

    Điều khá hài hước là NH Nam Á lại bất ngờ giữ nguyên thưởng 2 tháng lương. Cái này ngoài dự đoán, dù sao cũng chúc mừng AE Nam Á. BIDV đã có tin : Cắt thưởng Tết. ACB chắc hết vẹo. CTG cũng khó mong chờ gì.

    Sau Techcombank, hàng loạt ngân hàng cắt thưởng Tết
    http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang...hang-cat-thuong-tet-20121224085753936ca34.chn
  10. danhmat

    danhmat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    117
    Em thì không rõ lắm, nhưng theo e nghĩ có một nguyên nhân dính vào đó là: trả nợ ân tình,...có công với CM...VD như NM lọc dầu DQ, cũng dính dáng tới lý do đó.:-ss

Chia sẻ trang này