Thuyền bị đốt, bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhilanthan, 20/08/2010.

2035 người đang online, trong đó có 814 thành viên. 09:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 283 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. nhilanthan

    nhilanthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi đến các bạn 1 câu chuyện thế này (St)

    THUYỀN BỊ ĐỐT, BẠN SẼ LÀM GÌ?




    Vị tướng và là nhà thám hiểm Hernando Cortes đưa quân đổ bộ lên bờ biển Veracruz Mexico – lãnh địa Tây Ban Nha vào năm 1519, ông ta muốn chinh phục vùng đất này. Với một đội quân không mạnh nếu so về lực lượng, càng bi kịch hơn khi quân của ông lại phải chiến đấu với một cơn dịch bệnh nguy hiểm đang hoành hành. Vậy mà ông đã ra lệnh đốt thuyền, triệt tiêu con đường thoái lui an toàn và duy nhất của cả đội quân lúc này. Đội quân của ông không còn con đường nào khác là phải chiến đấu và chiếm đóng vùng đất của địch, và họ đã thành công.
    Tưởng như hành động ấy là con đường tự sát, nhưng không, đó là lối dẫn đến một cuộc sống nơi vùng đất mới, sự sống bắt nguồn từ con đường chêt.

    Chúng ta luôn mạnh mẽ, kiên cường, bản lĩnh, nhất là lúc chúng ta bị rơi vào nghịch cảnh, bị dồn vào chân tường, bị rớt vào những đêm đen của cuộc đời. Bản năng sống còn nơi con người rất mạnh mẽ. Khi bị đặt trước cái chết và sự sống, chúng ta luôn chọn sự sống và vùng dậy đấu tranh cho đến hơi thở cuối cùng.

    Áp lực và thử thách luôn kích thích cho hành động. Những khoảnh khắc dễ chịu, thoải mái lại không làm bạn trưởng thành phát triển, chỉ làm bạn dễ dàng ngủ quên. Thử nhìn lại cuộc đời những người vĩ đại và những nhà lãnh đạo vĩ đại, bạn sẽ thấy: họ là những con người rất đỗi bình thường, thậm chí có những người chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Song, điều duy nhất họ có chính là sức vươn lên trong cuộc sống. Họ chẳng bám vào điều gì khác ngoài giá trị và sức mạnh nội tại của bản thân họ. Đó chính là mạch nguồn giúp tuôn trào sức năng mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, chinh phục những đỉnh cao thành tựu và cống hiến những giá trị tốt đẹp cho đời.
    Hãy luôn tự hỏi mình: Nếu chiếc thuyền công việc, sự nghiệp, mối quan hệ…của bạn bị đốt, (giống như các bạn đang bị kẹp hàng nặng) bạn sẽ làm gì? Khi ấy bạn có chọn đứng lên để tiếp tục đi đến một tầm cao mới, mạnh mẽ hơn, thành tựu hơn, vĩ đại hơn?
    Đó là những câu hỏi sẽ đưa bạn trở thành người thành công.


    Vài lời động viên các pác (và cũng động viên bản thân mình) sáng ngày hôm nay nhé. Không có gì có thể tăng mãi cũng như không có gì có thể giảm mãi đc các pác ạ


    Chúc các pác thành công

  2. nhilanthan

    nhilanthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Lúc thị truờng thế này cần nhất là phải tỉnh táo, k nên bán tháo = mọi giá, tốt nhất là canh đảo hàng, mua đỏ bán xanh

Chia sẻ trang này