Tiến sỹ PKK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoangha8282, 18/01/2008.

3711 người đang online, trong đó có 165 thành viên. 07:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1193 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác nào biết số điện thoại hay số nhà riêng của "Nobel kinh tế 2008" này post lên cho anh em chúc mừng. Tôi sẽ là ngươì cầm *** đến chúc mừng đầu tiên. Làm con cha này, chắc chết vì nhục mất!
  2. tenluoi

    tenluoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    91
    Lão Kế này ngu quá.
    Nhìn quả trán hói cơ học là biết trình rồi
  3. hungnt27

    hungnt27 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Tiến sỹ ngành "Lý Luận Mac Lê Duẩn"
  4. bigpenguin

    bigpenguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Father K này ng quá, tầm như it mà còn đưa ra các chính sách vĩ mô về tiền tệ thì chỉ hại cho nền kinh tế thôi. Em thấy ch này + pig C bên TCT giống nhau ở chỗ là kiến thức cơ bản quá kém, phân tích tổng hợp quá yếu, mà vẫn tồn tại được ở các vị trí cao cấp và có các quyết định ảnh hưởng rất nhạy cảm đến nền kinh tế
  5. huong01

    huong01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Đã được thích:
    136
    Ông nào chơi ác thiệt, vô google tìm cái là ra, ông kế đã được khắc bia thiên thu rồi. Dăm chục năm sau con cháu chúng ta có đọc cũng hiểu ông cha chúng chơi chứng khốn khổ như thế nào, bộ não tài chính tiền tệ VN thời bấy giờ, híc

Chia sẻ trang này