Tiên trách kỷ....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi goalie, 14/08/2010.

1843 người đang online, trong đó có 737 thành viên. 08:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 214 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. goalie

    goalie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Đã được thích:
    4.631
    Đi đâu cũng thấy ra rả cái điệp khúc thông thư 13, siết tiền tệ, cung cầu mất cân đối. Rất buồn ở chỗ là nhiều broker ở các cty CK cứ ra rả giải thích cho khách hàng là đợt giảm vừa rồi là do TT13, cái này thể hiện trình độ rất non kém. Người này truyền tai người kia gây hoang mang trong giới đầu tư.

    Theo tôi ttck Việt Nam còn rất nghiệp dư. Người ta dễ dàng đổ lỗi cho các chính sách của nhà nước, biện minh cho nhưng sai lầm đầu tư của mình. Mọi người thử vắt tay lên trán suy nghĩ xem mình có nhận biết được tin hiệu của đợt suy giảm vừa rồi không? Hay là mình quá tham lam, vẫn muốn kiếm tiền bằng mọi giá, muốn cứ mua cp là phải tăng lên. Đầu tư có nghĩa là thời gian dài, cứ cái kiểu ăn sổi thì không bao giờ khá lên được. Không chết lúc này thì là lúc khác. Cổ phiếu tăng giảm là chuyện bình thường, có lên thì mới tạo lợi nhuận, có xuống thì mới tạo ra cơ hội cho người khác.

    Nguyên nhân cho việc TTCK VN năm 2010 không thể cất cánh có thể nói là do mất cân bằng cung cầu về cphiếu quá nhanh. Nhìn vào mấy trăm mã trên sàn thì biết bao nhiêu phát hành thêm cp mới. Nhưng đây cũng là lẽ thường tình thể hiện đúng bản chất là kênh huy động vốn của của các doanh nghiệp. TT cần thêm thời gian để hấp thụ nguồn cung. Tiềm năng trong dân chúng vẫn cực kì dồi dào. Quan trọng là làm sao để người ta tin tưởng và đầu tư.

    Bầu trời sẽ vẫn tăm tối nếu bạn chưa tháo bỏ cặp kính đen. Chúc các bạn đầu tư thành công[r2)]

Chia sẻ trang này