Tiếng cười khanh khách của chị Tâm Tít vang khắp tầng 2 Hot Rock Gỉảng Võ. 50% trong 2 tuần, lồi mồm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SeeTrocKD, 15/04/2010.

4101 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 13:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20943 lượt đọc và 123 bài trả lời
  1. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    bà con thông cảm em trọc nó bị loạn thị nên đánh thiếu 1 dấu phẩy nhé
  2. soichuong

    soichuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Đã được thích:
    6
    Tôi là tôi bình bầu Chú (SeeTrocKD Tiếng cười khanh khách của chị Tâm Tít vang khắp tầng 2 Hot Rock Gỉảng Võ. 50% trong 2 tuần, lồi mồm rồiiiiiiiii) là người của Tháng 4.

    Quý 1 KLS lời 126 tỷ, tin chậm nhất là chiều mai sẽ tràn ngập trên cafef, stox, tinnhanhchungkhoan v.v Sáng đang ăn bánh mỳ Phúc Yết Kiêu, nhận được sms của chị Tâm Tít mình cong đít phi sang Thăng Long, ăn kịp 80K KLS giá 23.9. Sẽ không ra 1 cổ nào dưới 35 nhé!

    Chị Tâm bảo: tháng 8 này KLS lại ... tăng vốn tiếp, lên 3500 tỷ ^:)^. Nghị quyết của anh Nam và Thành bựa là cho KLS bềnh lên chừng 45 trước tăng vốn.


    Số 1 về công nghệ bơm thổi.
    :)):)):)):)):)):))
  3. duong2803

    duong2803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Đã được thích:
    0
    E hỏi chút cổ 1;1 của KLS bao giờ về tk?????????
  4. 1818

    1818 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác cạch mặt SeeTrock ra nhé[r23)]
  5. caibang319

    caibang319 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Đã được thích:
    0

    Cú lừa chốt lãi KLS của Se trọc xem như xong.


    KLS lãi quý 1 có hơn mười mấy tỉ. ^:)^^:)^^:)^^:)^

    khá hơn tí là SSI vốn 3000 tỉ, chưa kể 2000 tỉ trái phiếu chuyển đổi cuối năm là 5.000 tỉ. Cũng lãi có 300 tỉ.



    Các chú vào Chứng khoán, Bank có mà ăn cháo loãng trong năm nay.



    Hố hố hố....Anh Lùn phán đầu năm ròi. VNi năm nay chỉ tăng loanh quanh 20% thoai. Cứ vào mấy chú Bluchịp năm nay có mà ăn cám, đủ trả tiền lãi vay vốn thôi.>:)>:)>:)
  6. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.836
    Nếu nhìn chiếc điện thoại mà chị Tâm sử dụng, ít ai nghĩ đây là một đại gia chứng khoán cỡ bự đất Hà Thành.

    “Điện thoại tôi chỉ dùng để nghe và gọi thôi chứ có phải dùng để chứng minh cái gì đâu mà mua loại đắt”, chị Tâm giải thích. Chiếc điện thoại Samsung giá vài trăm nghìn đồng này cũng trở thành vật đặc trưng của chị Tâm tại phòng VIP của công ty chứng khoán.

    Trước khi chuyển tài khoản về giao dịch chính tại công ty chứng khoán thuộc tập đoàn của chồng, chị Tâm là khách hàng VIP số một tại Công ty chứng khoán Thăng Long.

    Tại phòng này, chiếc Samsung của chị thuộc diện “cùi bắp” giữa những chiếc hàng khủng của giới đại gia chứng khoán. “Cái điện thoại này có cái hay là nhỡ để quên ở đâu, ai cũng biết ngay là điện thoại của mình”, chị Tâm nói.
    Năm 2004 Công ty liên doanh quản lý quỹ Việt Nam gọi vốn lần đầu cho VF1, người bạn của chồng đề nghị chị tham gia 100 triệu đồng. Năm 2005, có người nói tiền của chị đã bốc hơi 30%. Chỉ một thời gian sau, đại diện VF1 lại thông tin 70 triệu của chị đã thành 130 triệu và sau đó là 300 triệu (đầu năm 2006).

    Không hiểu lý do vì sao tiền của mình lại giảm rồi tăng nhanh như vậy, chị Tâm bán VF1 và thử tìm hiểu về thị trường chứng khoán. Đến công ty chứng khoán nhìn bảng điện và học ký hiệu các mã chứng khoán, học viên mới này hoa mắt và định bỏ cuộc.

    Một người bạn khuyên chị cứ bỏ tiền vào mua một mã nào đó, sẽ học thuộc rất nhanh. REE là cổ phiếu đầu tiên, chị mua luôn 50 triệu đồng. Chỉ sau đúng vài giờ bỏ tiền vào REE, thị giá của cổ phiếu này đã tăng thêm 5%. Choáng váng với khả năng kiếm tiền nhanh chóng từ cổ phiếu, chị Tâm liên tục rót thêm tiền.

    Thế nhưng, khi số tiền lên tới 10 tỷ đồng thì thị trường lại tụt dốc và có lúc tổng số tiền đầu tư của chị bốc hơi hai phần ba. Cuối năm 2006 và 2007, sau không ít lần mất “tiền ngu”, từ “tay mơ” chị Tâm liên tiếp thành công với nhiều thương vụ đầu tư. Không những gỡ lại số tiền bị mất trước đó, nhà đầu tư này còn thắng thêm nhiều tỷ đồng.

    Trong những nhân tố dẫn tới thành công của nhà đầu tư này, một lý do quan trọng là sự tăng giá đến điên cuồng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Kèm theo đó, chị Tâm là nhà đầu tư đi tiên phong trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính và được công ty chứng khoán chấp thuận.

    Nữ đại gia chứng khoán tâm sự: “Muốn đầu tư thành công thì phải nghe ngóng cho kỹ và tự mình quyết định. Đừng thấy người khác mua là cứ đổ xô mua theo. Khi cảm thấy dấu hiệu giá cổ phiếu mình sẽ tụt dốc thì phải bán thật mạnh tay và giá sàn là sự lựa chọn tốt nhất”.

    Có rất nhiều kinh nghiệm về đầu tư nhưng chị Tâm chưa từng có ý định góp vốn mở công ty chứng khoán, quỹ đầu tư… Lý do được đưa ra là: “Mệnh mình cung nô bộc kém nên làm nhà đầu tư cá nhân thì được chứ không thể mở công ty chứng khoán”.

    Là một đại gia chứng khoán cỡ bự, chồng là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty niêm yết lớn tại HOSE, nhưng gia đình chị Tâm không có người giúp việc. Nữ đại gia cho biết đã tuyển một số người nhưng không hợp nên “tự mình làm osin thấy ổn hơn”. Chị thừa nhận không tuyển được ôsin là do rất khó tính trong việc nhà nhưng cũng viện một lý do khác là cung nô bộc kém.

    “Buổi sáng thì mình đi giao dịch, nói chung là làm công việc liên quan đến trí óc. Chiều về toàn làm toàn các việc chân tay như dọn dẹp, lau nhà… Như vậy là rất cân bằng và tốt cho sức khỏe”, chị Tâm nói.

    Trước khi đến với chứng khoán, nữ đại gia này đang điều hành một công ty kinh doanh xe máy và cho thuê nhà. Kể từ ngày bập vào cổ phiếu, chị bị “bỏ bùa” và gần như bỏ hẳn ngành kinh doanh trước đây. Tuy nhiên, niềm đam mê chứng khoán cuồng nhiệt của chị lại không lan được tới những đứa con.

    Con gái lớn tốt nghiệp thủ khoa Đại học Y Hà Nội đang thực tập bác sĩ nội trú răng hàm mặt. Còn cậu con trai được học bổng và đang học tại trường Princeton (Mỹ) cũng nói với mẹ là chưa có ý định theo ngành chứng khoán.
    “Mỗi người có một sở thích khác nhau nên việc con cái không thích đi theo con đường của cha mẹ cũng bình thường. Tôi chỉ mong chúng hạnh phúc với sự lựa chọn của mình mà thôi”, bà mẹ này tâm sự.

    Sau rất nhiều thương vụ đầu tư chứng khoán thành công, thành quả nổi bật mà nữ đại gia này rất tự hào là được sở hữu một nhà sách cỡ lớn trên phố Tràng Tiền (Hà Nội). Nhà đầu tư cỡ bự này tiết lộ: “Hiện tại tôi đang muốn xây dựng một phòng khám thật lớn để chữa bệnh cho mọi người nhưng mà chưa đủ tiền. Nếu mà thắng chứng khoán nhiều, đây là mục tiêu sắp tới của tôi đấy”.

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2010/05/3BA1BA23/
  7. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.836
    có phải chị T. này ko vậy kụ Trọc ? :-w [:D]
  8. nobita_78

    nobita_78 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    2.204
    Éo mẹ nặng mông bỏ mẹ, đợi đến 2050 chắc gì đã lên được 3x mà đòi lên 4x. Nhìn STB thì biết
  9. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Úi chị Tâm Tít của em lên báo mà hok mời cafe thằng em này nhá nhá nhá!
  10. PhuMyHungQ7

    PhuMyHungQ7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    0
    kể ra ku này cũng hơi trơ trẽn, nhưng cũng chẳng sao.

Chia sẻ trang này