Tiêu điểm tuần 3-4 tháng 9: Ngắn gọn "Bùng nổ...trong ngỡ ngàng"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitayVTS, 18/09/2011.

7104 người đang online, trong đó có 932 thành viên. 09:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19931 lượt đọc và 323 bài trả lời
  1. yeumautim211

    yeumautim211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Bình thường, chúng ta thường thấy trẻ em hay giành nhau đồ chơi đẹp. Đứa này ganh đứa kia chỉ vì đòi phần hơn. Sự việc tưởng như rất bình thường nhưng lại không bình thường tý nào, bởi lẽ những tính cách trẻ con ấy cứ như một bóng ma đeo đuổi con người trong suốt cuộc đời.

    Độ tuổi từ mẩu giáo đến lớp 12 thì không tính làm gì, nhưng ngay cả khi vào đại học, sự tranh giành ngây ngô ngày nào đã chuyển hóa thành sự đố kỵ, tệ hơn nữa là sự ganh ghét hơn thua. Đứa ham chơi thì ghét đứa ham học và tìm cách rủ rê, nói xấu để lôi kéo bạn bè xuống ngang bằng với chuẩn thấp kém của mình. Đến khi đi làm thì người làm ít, làm dở, làm biếng lại kỳ thị với những tài năng đang phấn đấu vươn lên. Tệ hại nhất là sự lôi kéo bè phái, mượn danh nghĩa tập thể để trù dập, loại trừ, hoặc ép buộc người khác phải tuân theo.

    Với những sự việc trên, ta có thể hình dung một cách trực quan rằng: ”Trâu cột thì ghét trâu ăn”. Chừng nào nhà nước chưa tiêu vong thì câu nói này vẫn còn đúng. Với những thủ đoạn nham hiểm nhiều người đã bất chấp tất cả để thỏa mãn sự đố kỵ của mình nhằm giành cho được những lợi ích sai trái mà không hề nghĩ đến đạo đức con người và sự phát triễn đi lên của xã hội.

    Vậy đố kỵ là gì?

    Theo cách hiểu thông thường, thì tính đố kỵ là tính thù ghét những ai có cái gì đó, điều gì đó hơn mình, được nhiều quyền lợi hơn mình. Thái độ đố kỵ là tỏ ra khó chịu khi thấy người khác được hơn mình. Trong lớp học thấy có người học giỏi hơn; trong cơ quan thấy có người vượt trội về năng lực chuyên môn; trong tranh luận, mạn đàm thấy có người tỏ ra thông hiểu nhiều lĩnh vực, thậm chí nghe người ta nói khúc chiết mạch lạc, mà cũng tỏ ra khó chịu(?)... Chính cái khó chịu, bực bội trong lòng ấy là nguồn cơn tiềm tàng của sự đố kỵ. Thường là trong công việc, cứ khi bắt đầu có chút quyền lợi thì cũng nẩy sinh thái độ hơn thua, đụng chạm quyền lợi với người này người khác. Nếu không phải là người có cái tâm trong sáng, thì lúc đó tâm đố kỵ sẽ xuất hiện. Sự nguy hiểm của tâm đố kỵ chính là ở chỗ ác tâm, nhiều khi mang lòng thù ghét, thậm chí nghĩ ra cách làm hại người có những cái hơn mình. Mà sự đời thường là mỗi khi yêu nhau, vun đắp cho nhau thì cuộc sống vô cùng êm ả, bình dị. Nhưng hễ khi bị người nào đó rắp tâm hãm hại mình bằng cách này hay cách khác, thì cuộc sống trôi qua một cách nặng nề, bức xúc, có khi chẳng khác gì địa ngục.

    Đố kỵ có mặt tốt không?

    Nếu xét về một khía cạnh rất nhỏ nào đó, lúc mà sự đố kỵ chưa được bộc lộ, chưa thể hiện thành hành vi thì nó chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh và vẫn có một số ưu điểm nhất định như:

    1. Có ý nghĩa cạnh tranh, là động lực thúc đẩy cá nhân phát triển. Người yếu kém sẽ tìm cách nâng cao trình độ, năng lực của bản thân để khỏi thua kém người khác, thoát ra khỏi “Chủ nghĩa trung bình”

    2. Có ý nghĩa giáo dục, vì qua những biểu hiện của sự đố kỵ mọi người sẽ rút ra được những kinh nghiệm nhất định, hiểu rõ hơn về nguyên nhân của những mâu thuẩn và tìm cách điều chỉnh nó. Mặt khác tính đố kỵ của người này cũng là một trong những đối trọng của sự tự cao tự đại của người khác.

    Nhưng cùng với những ưu điểm nhỏ ấy là hậu quả vô cùng khủng khiếp. Bản chất và hành vi của sự đố kỵ luôn đi ngược với định hướng văn hóa, đạo đức, lối sống tốt đẹp của con người. Một khi sự tính đố kỵ nằm trong một tâm địa hẹp hòi, bảo thủ, cầu lùi thì họ sẽ không chừa bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào.
    :p
  2. sakatago

    sakatago Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Còn bác chỉ biết nói mỗi thế thôi à, vớ vẩn =))=))=))=))
  3. utvoi

    utvoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    541
    Người 11 năm đầu tư chứng khoán là đây sao?

    >:)
  4. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    T2 nếu thanh khoản 2 sàn vẫn giữ ở mức cao ===> OK :)>-
  5. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.429
    Bác này là một trong những nick lỳ .... đòn nhất F319 [r32)]
  6. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mất phương hướng !
  7. bonozo

    bonozo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Đã được thích:
    46

    Rủ nhau đu ngọn tre roài, Nẫu ruột!!!;));))
  8. songnha

    songnha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    114
    Khổ thân chủ topic. Lập hết cái này đến cái khác. Cái cũ chưa đến chục trang lại đi lập cái mới cùng nội dung. Để làm gì hả bác ? Hao tốn tài nguyên của F319 quá.

    Đề nghị Mod lưu ý !


    Hay dở, tốt xấu chưa biết. Cứ lập nhiều topic cùng 1 nội dung là:

    1. Có mục đích tiêu cực
    2. Không bình thường
  9. butchep2011

    butchep2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/08/2011
    Đã được thích:
    7

    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
  10. tytientytuoi

    tytientytuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan quan điểm, quan trọng nhất là phải nói ra được quan điểm của mình một cách mạch lạc nhất.
    Đúng sai cũng cảm ơn khoai

Chia sẻ trang này