Tìm các bác hoài niệm trò chơi khăng,đánh đáo,lập câu lạc bộ "Hà Nội 36 vỉa hè"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KeTamThan, 30/09/2011.

77 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 04:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13052 lượt đọc và 360 bài trả lời
  1. MaiAnTiem1

    MaiAnTiem1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    319
    ĐI Chùa Thầy xong ra Chùa Vô Vi gần đấy, buổi trưa ngồi ở bãi cõ chùa Vô Vi, được cô bạn cùng tổ bóc bánh trưng cho ăn. Ôi, sao mà sướng thế
  2. cafehoi

    cafehoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    134

    đúng giao thừa mà nhặt thì nổ cho banh xác à, tức là khoảng 2h sáng trở đi thì mới nhặt đc, lúc đó nhà người ta đi ngủ rồi quả nào không nổ hoặc bị sót lại chưa nổ mới lấy được. Hoặc tầm 5h sáng đi mót là chuẩn nhất, sáng nhìn rõ không mờ ảo như lúc 2h sáng
  3. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19

    đúng là trẻ con không ai là ko ăn cắp hàng rào nhà nào mà buốc dây đồng hay nhôm thì xác định buộc lại=))=))=))=))=))
  4. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    4.250
    Ngày đó mà có đến 3 con thì vãi hàng:))
  5. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    52
    Ở đây ko biết có bác nào cắt hẳn 1cái chân ghế làm quay như em chưa(nghĩ lại công nhận ngu mà vui):-ss:-ss:-ss:-ss
  6. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    NHặt pháo lép , về tháo cái vỏ nó ra , đổ thuốc pháo ra tờ giấy châm lửa cho nó cháy . Sao mà hồi đó dại thế ko biết
  7. MaiAnTiem1

    MaiAnTiem1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    319
    =))=))=)). Tôi cướp được 1 quả pháo ở đám cưới, tự dưng thấy hoa hết cả mặt mày, hóa ra đang cầm thì nó....đoàng
  8. nhieutiennhat

    nhieutiennhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    1.792
    em vẫn còn nhớ khắc cái tên mình trên tảng đá trên núi gần cửa hang ,,,,, bao năm rồi chưa về chả biết có còn dấu tích gì không ,,, ngày đó chụp cái ảnh bằng cái máy ảnh zenhit cũ kỹ mà sao thấy quý thế ,,, ảnh thì trắng đen ,,,,, giũ mãi mấy chục năm ,,,,, còn giờ thì ,,,, máy ảnh tới mười mấy chấm chụp vòng quanh thế giới mà sao thấy vẫn lạ lẫm ,,,,, vô hồn ,,,,
    nhanh thật
  9. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19

    chơi như bác ấy thì em đuổi về sớm...ai lại bỏ 1 con ghẻ ra để chịu đập...=))
  10. hoaca68

    hoaca68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    1.742
    Còn cái nữa hơi hiêm hiếm nè : Làm (khắc) khuôn in bằng gỗ hình thù đủ kiểu nhưng sướng nhất là hình : TÔN NGỘ KHÔNG ,BẠCH CỐT TINH ....

Chia sẻ trang này