Tìm các bác hoài niệm trò chơi khăng,đánh đáo,lập câu lạc bộ "Hà Nội 36 vỉa hè"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KeTamThan, 30/09/2011.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 11:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 13060 lượt đọc và 360 bài trả lời
  1. bill6868

    bill6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    772
    Còn trò nhảy dây nữa các bác
  2. lmtfcfb

    lmtfcfb Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cái thời ngày xưa, cũng thú vị. Nhưng chơi ng.u vãi, đoạn gậy bay vù vù mà cứ phi ra bắt, nó mà cho phát vào cái đén pha thì giờ một mất một còn ^:)^^:)^^:)^^:)^
  3. bill6868

    bill6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    772
    Còn có cả hạt thối nữa các bác
  4. maihuongtran

    maihuongtran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Đã được thích:
    2.298
    kì zậy?bác này nhầm diễn đàn rồi à???????????????b-(
  5. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    4.250
    các bác chắc ném bơ cũng cừ nhỉ[:D] chỉ khổ thằng nào canh bơ, cứ chục đứa chục cái dép các loại, phần lớn là đúc. 1,2,3 ném
    hơn chục cái, cái ném vào bơ, cái vào mặt, vào người mà vẫn cười hềnh hệch , thằng nào cười được, lì đòn thì không hầm, còn thằng nào khóc về mách bố mẹ nó là bố mẹ mình bị cơ quan cắt lao động tiên tiến.
    Trước trẻ con chơi thì không thằng nào canh bơ mà dám đứng gần thế này đâu

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. KeTamThan

    KeTamThan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    63
    Hồi bao cấp ấy nghèo đói nên cái ăn thành quá lớn!Bác nào mà tán tỉnh được đối tượng là cô mậu dịch viên,nhất là mậu dịch viên bán thực phẩm như thịt kho,đậu phụ,tạp phẩm như thuốc lá,xà phòng thì ... thôi rồi!Còn vớ được con gái ông hàng phở thì đúng là chuột sa chĩnh gạo,ra đường mặt cứ vác lên hơn thống đốc ngân hàng giờ !Hà hà!
  7. LuckyLuckeVNT

    LuckyLuckeVNT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    838
    Hoá ra là tuổi rồng à...[r2)]
  8. LuckyLuckeVNT

    LuckyLuckeVNT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    838
    Hồi đó nhớ mãi tán phải thị nở...=))
  9. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    Giờ các e các cháu chơi khăng trong nhà nghỉ là chính. Chỉ cần 2 người chơi 1 lồ 1 gậy, sân chơi chỉ cần 2m vuông đã đủ. Hậu sinh khả uý, càng ngày càng sáng tạo
  10. papabull

    papabull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Đã được thích:
    21
    Có những cụm từ mới xuất hiện từ thời đó như "mất sổ gạo", "đặt cục gạch" (xếp hàng mua dầu hỏa). Ngày bé, xe điện 3 toa không thông nhau, 1 người soát vé, mẹ đưa chỉ đủ nửa tiền vé để đi học trên cung thiếu nhi. Mình đi còn phải canh người soát vé để chuyển toa vì đi trốn vé, không trả tiền vì ngại xin xỏ. [:D]

Chia sẻ trang này