Tìm các bác hoài niệm trò chơi khăng,đánh đáo,lập câu lạc bộ "Hà Nội 36 vỉa hè"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KeTamThan, 30/09/2011.

1598 người đang online, trong đó có 639 thành viên. 17:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13043 lượt đọc và 360 bài trả lời
  1. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    con này tu to thế mấy mà chẻ=))=))=))=))
  2. KeTamThan

    KeTamThan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    63
    Chơi khăng,chỉ có xương gà,xương mắm hơi nguy hiểm nên phải đứng hơi xa để bắt,còn xương cầy thì vô hại vì ít nguy hiểm.
  3. contraithangio

    contraithangio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Đã được thích:
    0
    ai lại chơi ĐInh vào thế, trước em toàn đóng mũi thoi (to vật) (Mẹ em làm nhà máy dệt 8/3) quay tít lừ, sang khu Lạc Trung chặt trộm ổi về đẽo quay, gỗ ổi mới ngon, vừa nặng vừa dai
    Bác lấy đời quá chuẩn [r2)][r2)][r2)]
  4. KACHYUSA

    KACHYUSA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Con quay này là dùng đinh mũ 200đ một cái mua ở Tô Tịch,còn trước thời đinh mũ thì dùng que hàn làm đinh,nhớ lại mỗi lần bổ chúng thằng nào bị vố thì sướng lắm.
  5. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.860
    Vãi nhất mấy chú vì muốn bắt được khăng để đến lượt nhanh nên đứng gần ==> lồi mồm =))
  6. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    gỗ ổi đẽo thì hết ý rồi,,.. trc bọn em còn đi chặt trộm cả cây về đẽo dần...
    quay tiện đinh thoi như bác nói thì tít thật nhưng mà bổ thì tỷ lệ sat thương kém hơn đinh nhiều...trc bọn em chơi phang đc thằng nào chẻ quay là sướng lắm=))=))=))=))
  7. nhieutiennhat

    nhieutiennhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    1.792
    ôi bác nói tới cái hồi chơi bi chơi đáo làm em thấy rộn ràng trong người ....
    nhớ cái hồi đó ,,,,,,,, các bác còn nhớ cái ngày có đồng một đồng bằng sắt không nhỉ ,,,, em thì nhớ lắm ,,, mấy đồng xu khác ko nhớ nhiều ,,,, vì đồng một đồng ngày xưa em hay chơi búng xu ăn tiền ,,,, ngày một đồng một thanh kẹo chuối ,,, hai đồng một điếu thuốc more dài đen trũi ,,,, đồng một đồng khi chơi thì búng lên cái vạch ,,,, cong ăn cong thẳng ăn thẳng mà ,,,, ai gần vạch bên dưới nhất thì được quyền bắn thằng ở dưới hơn ,,, còn thằng nào trên vạch thì bị thằng ở bên dưới bắn ,,,, nhớ lắm ,,, cái tay bắn xu điệu ơi là điệu ,,,,
    rồi lại còn món gấp xèng giấy chơi thay tiền ,,,, tờ giấy gập lại như gấp cái mũ cano vậy nhưng hình vuông rồi đập vào nhau thằng nào ngửa lên là thua mất ,,, có khi ăn gian mình gấp hai mặt đều có gấp chả bao giờ thua ,,, hích thế đó ai còn nhớ không nhỉ ,,,, rồi chơi tiền xu với cái chọi là cái chì ,,,, công phu lắm ,,,, ngày đó đi nhặt bình ắc quy hỏng ,,, mà chả biết sao cứ kiếm ra ,,,, rồi về tháo mấy thanh cực bên trong ra cho vào cái ống bơ sữa bò đun trên bếp cho chẩy ra rồi đổ vào cái lỗ tròn dưới đất ,,,, sau một hồi sửa chữa mài dũa là có cái chì tròn dẹt đi chơi đánh đáo ăn tiền ,,,,
    còn nữa ,, ai còn nhớ không món chơi bi ,,,,, chơi bi có nhiều thứ lắm ,,, bi đất đổi từ mấy bà đồng nát màu xanh đỏ ,,,, mấy bà dùng đất sét nặn tròn rồi cho vào bêp nung ra rồi sơn ,,,, đem đổi ,,,, nhưng đó là bi đất ,,, mình thì dùng bi đá làm bi cái ,,, chắc các bác còn nhớ ,,,, kiếm được viên đá xânhnhy trắng lớn hơn ngón tay một chút ,,, đá nhặt thiếu gì ngoài đường ,,,, trước tiên đi kiếm hai cái vỏ ốc nhồi thật dầy và tốt ,, rồi cho xuống nền ximang mài thành hai cái lỗ ,,,, viên đá thì sau một hồi mài dũa trên nền xi măng hay nền đường vỉa hè đã hơi có hình không tròn nhưng cũng không quá là vuông ,,, và công đoạn sáoi bi bắt đầu ,,,, không biết có bác nào nhớ không nhỉ ,, chứ em có khi ngồi trong lớp mà hai tay vẫn ở dưới ngăn bàn dùng hai vỏ ốc soáy bi ,,,, ôi thành quả lao động ngày đó ,,,,,,,
    sau này khi cải tiến thì lấy hai cái cát tút của đạn súng trường thay cho hai con ốc ,,,, công việc đỡ vất vả hơn ,,,
    các bác nào còn nhớ không ,,,, còn em thì nhớ mãi
    nhớ mãi tuổi thơ
  8. KACHYUSA

    KACHYUSA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Thế có phá đảo được không:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  9. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    bọn em còn chọn chơi gần bờ ao..chỉ kích nhẹ là có thằng phải nhảy xuống mò=))
  10. KACHYUSA

    KACHYUSA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chết cười có ông sợ hỏng quay đóng thêm miếng sắt vào tu.:)):)):)):)):)):))

Chia sẻ trang này