Tìm các bác hoài niệm trò chơi khăng,đánh đáo,lập câu lạc bộ "Hà Nội 36 vỉa hè"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KeTamThan, 30/09/2011.

1598 người đang online, trong đó có 639 thành viên. 17:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13043 lượt đọc và 360 bài trả lời
  1. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    ----BIDV nhé, đã là dân tiếng Nga thì nhớ nhất đời là ngoài từ sờ lon ( con voi ) thì phải nhớ từ bullion ( nước xáo ). Vậy mới có câu rằng trăm sơlon ko bằng một bulion==== trăm voi ko bằng 1 bát nước xáo. khẹc khẹc[:p][:p][:p] =))=))=))
  2. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2
    ------Thế Bà ko kể là sau mưa đi nhặt cá rô nổi lên ở các phố nhỏ nữa à ? Khi xưa vùng Lạc Trung bây giờ , hay qua Ga Hàng Cỏ xuôi về Láng Hạ hay mạn Cầu Giấy toàn ruộng và ao, vũng ao thì đúng hơn. Mưa rào đang đi xe các anh chị vứt xe chạy xuống chộp cá rô, nhiều ơi là nhiều. Chộp xong ko biết bỏ vào đâu, bọn con trai cởi áo, túm 2 ống tay lại nhét cá vào............
  3. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    ---Mấy năm trước Bba và nhiều người rất phẫn nộ việc xoá sổ xứ Đoài. Dân xứ Đoài đâu có thèm, đâu có cần làm người Hà Lội mà các bố cứ ép vì mục đích thôn tính mở rộng. Mất xứ Đoài là mất cả một vùng lịch sử và văn hoá đặc sắc riêng. Đáng buồn.
  4. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    BB kể ra cháu mới dám kể chứ hồi đó đến mùa sấu theo bọn con trai đi trèo sâu trên ĐBP nhà mấy thèng bạn cháu ở khu tt quân đội mừ, bọn con gái thì hem bít trèo vì cao quá cứ ở dưới vạch áo hứng sấu như cảnh hứng dừa ngày xưa mà bọn con trai thì chỉ độc có cái quần đùi:p:p:psao ngày ấy vô tư lự thế hem bít:p^:)^
  5. ongja8x

    ongja8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    962
    gì chứ chơi bi và chơi khăng bây giờ e vẫn còn siêu, có bác nào muốn thử với e làm chầu bia không? @@
  6. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Cơm nguội giờ ở Phố Hàm Long còn khối BB ah....K có quả cơm nguội thì lấy giấy nhai rồi nhét vào ống phốc bắn..... vẫn k kinh hãi bằng món chơi xì đồng.... thổi quả nào đỏ da chỗ đó
  7. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Trước ngã ba Đê La Thành-Nguyễn CHí Thanh chỉ đến đầu ngã tư là cụt đường dưới dốc phụ nữ là đường đất, trên đỉnh dốc là ngã tư bây giờ chỉ được chắn = cái lan can sắt phía dưới là cái cống sâu hun hút nước chảy ầm ầm cả phía dưới (trước mặt đài truyền hình) là ruộng muống, chạy bát ngát đến hồ Ngọc khánh. Phía sau đường ĐLT là mương và ruộng muống tụi cháu suốt ngày bì bõm lội ra vồ cá mỗi khi trời mưa xong và chổng mông lên bắt run cho cá chọi. KHiếp quá giờ thành hết phố nhớn chả còn cá với run rì nữa[:D]
  8. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    ---Gơn mà cũng nghịch dã man thế hèn gì phải cấm tiệt pháo vì nhiều tai nạn tai bay vạ gió quá. Có nhà con làm pháo, dại ( hay dốt ko biết ) sấy trên bếp còn bay luôn cả nhà, chết người.
  9. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chác tại hồi bé trèo cây nhiều quá nên giờ toàn leo ngọn chứng khoán ba ba ạ =))=))=))=))=))=))
  10. ongja8x

    ongja8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    962
    e còn bị 1 vố ở chân bây giờ vẫn còn này

Chia sẻ trang này