Tìm các bác hoài niệm trò chơi khăng,đánh đáo,lập câu lạc bộ "Hà Nội 36 vỉa hè"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KeTamThan, 30/09/2011.

828 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 15:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13031 lượt đọc và 360 bài trả lời
  1. KeTamThan

    KeTamThan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    63
    Mịa,nhớ một kỷ niệm về trèo hái sấu phố Phan Đình Phùng.Thằng bé trèo hái đầy một áo may ô sấu hý hửng mang về thì bị mấy chú cảnh vệ tóm bắt lôi vào một căn biệt thự nơi các chú đóng quân.Trong khi một chú hù dọa tớ thì thấy mấy chú bên ngoài nheo nhéo ơi ới chia sấu "chiến lợi phẩm" cho nhau "về nấu canh ngon lắm đấy".Giờ tớ vẫn không hiểu tại sao họ lại túm tớ trong khi việc của họ là bảo vệ tớ,một công dân bé bỏng,cũng như bảo vệ mấy ông nhớn?Thế có ức không chứ!

Chia sẻ trang này