Tìm các bác hoài niệm trò chơi khăng,đánh đáo,lập câu lạc bộ "Hà Nội 36 vỉa hè"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KeTamThan, 30/09/2011.

598 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 13030 lượt đọc và 360 bài trả lời
  1. BIDV461

    BIDV461 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    2.674
    Chặt một cái ống tre to cỡ ngón tay cái, dài khoảng gang tay, một đầu có đốt. Cắt cái đầu có đốt khoảng hai đốt ngón tay. Lấy đũa ăn cơm đóng vào một đầu đốt, vót cho vừa lỗ ống tre, chặt bớt để lại dài gần bằng cái ống. Xé vở, cho vào mồm nhai làm đạn, xong đặt lên miệng ống, lấy cái đốt giã cho bẹp. Thế là alehap...Sướng nhất là bắn vào lưng con gái[:D]
  2. nhieutiennhat

    nhieutiennhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    1.792
    súng hóp thì phải làm bằng hóp hay là cây trúc mới sướng chứ bác ,,, bắn bằng cái bút bi thì em chưa thử bao giờ ,,,, nhưng em đảm bảo với bác là sẽ không sướng bằng bắn súng hóp đâu ,,,, cái ống phải thẳng ,,,, gọt cái que đẩy vừa khít ,,,, nhai cái giấy vo tròn nhét vào ,,, rồi đẩy ,,, nghe bốp sướng ơi là sướng ,,,, rồi nữa có hạt cây cơm nguội thì làm súng liên thanh bằng cách làm cái ống để trên khoét cái lỗ bên dưới rồi buộc vào nhau ,,, đổ hạt cơm nguội vào ống bên trên ,,, vậy là cứ thế đẩy liên tục thành súng tiểu liên ,, hiii có bác nào nhớ không nhỉ ,,, em chỉ nhớ mang máng thôi ,,,,,
    có ai nhớ chơi suve với chơi bắn nhau chết khoan không ,,,,
  3. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    bí thế thì bỏ vào mồm mà nhai cho nhanh..lúc đấy cướp đâu ra nc mà nhúng ợ=))=))=))=))
  4. phucfcgialai

    phucfcgialai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Đã được thích:
    6
    có khi e và bác cung nhau bơi ở đấy ý nhỉ, nhớ đi học về ae rủ nhau bơi sang chùa. Bọn con gái về sau đi qua thấy con zai lớp mình bơi chúng nó lấy mẹ hết quần áo bắt gọi bằng chị mới trả.hihi.đi xa lâu ngày về éo thấy mấy cây ổi đâu ácc bác ạ. Nhớ quá, ngày xưa ơi!
  5. phucfcgialai

    phucfcgialai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Đã được thích:
    6
    trò bày bác nao lên Nghi Tàm mua bị trấn hay bị giật chưa, hay vào Bình Đà mua pháo Tết cũng bị như thế. có thì ới e nhé.hehe
  6. LuckyLuckeVNT

    LuckyLuckeVNT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    838
    Nhớ ngày xưa kiếm chì cả tháng trời mới đủ đổ vừa cái chôn bát , trò đánh đáo vui phết..., lại kiếm được xèng nhiều lúc vì vài đồng xu mà đánh nhau khắp xóm...[:D]
  7. gacvuon

    gacvuon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    6.543
    Pic này chắc toàn các bác già, có bác nào gặp hạn 49/53 ko ???
  8. nhieutiennhat

    nhieutiennhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    1.792
    con cá của bác không phải là cá chọi ,,, hì nhớ ngày xưa đi bộ ra chợ mơ hay nhẩy tầu điện lên chợ đồng xuân mua cá chọi ,,,,, mang về bằng túi nilong rồi bỏ vào chai cho soi gương tự tập chọi nhau ,,,, híc hôm nào xui có thàng mang con sằn sắt ra chọi thế là teo đời con chọi của mình ,,,, em còn nhớ ngày đó ko đi mua giun cho cá ăn đâu ,,, mà đi ra cống dùng cái vợt nhỏ vợt mấy con giun đỏ ở cống đem về cho cá ăn ,,,, híc ,,,, chắc tay bẩn nên có lần đang trong lớp thì thấy ngứa ngứa ở cửa thoát bên dưới thò tay kéo ra một em giun đũa ,,, hích giờ thấy ghê quá ,,, nhưng sao ngày đó chả thấy gì thấy bình thường lắm ,,,, hay đi ị ra giun mà chả sao ,,,, vẵn béo tròn thế mới lạ ,,, híc còn giờ bọn trẻ con sạch sẽ chả giun sán gì sao chẳng khoẻ tạo nào ,,, nịnh chúng nó ăn như gì ấy ,, chả bù ngày đó ,,,,, loại mỡ cừu viện trợ mẹ đem về chỉ cần đun cho tan ra nóng lên là dưới vào cơm ăn ngon lành ,,,,, cái hạt bo bo thì nấu lên ăn rồi khi ra ngoài còn nguyên hạt ,,,,
    mà sao vẫn khoẻ nhỉ ,,,,,
    ai cũng giống ai
  9. KACHYUSA

    KACHYUSA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Bị trấn nhưng vẫn máu đi mua,bọn này sau khi bị trấn nhiều thì nghĩ cách để khỏi bị trấn.Vào Nghi Tàm mua cá trọi thì vừa mua vừa rình để ăn trộm cá,vui lắm.[r2)][r2)][r2)]
  10. KeTamThan

    KeTamThan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    63
    Nhớ hồi tớ có con chọi tím than chọi với con chọi của thằng cùng phố tên Thịnh "kíp" có đuôi trái đào rất đẹp.Uýnh một hồi cá nó thua,cái đuôi trái đào rách te tua,nó mếu máo dùng tay vớt cá nó ra.Vậy mà nó đểu,khi nó vớt cá nó,thì nó dùng tay ép cá mình vào thành cái coóng thủy tinh làm cá mình tý phòi ruột.Mịa nó chứ quân du côn!
    Không hiểu thằng này giờ lưu lạc phương nào,có còn sống khỏe không hay cũng chơi chứng bị cụt trym rồi?

Chia sẻ trang này