Tìm người yêu cũ (xin phép mod)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuivuius, 12/08/2011.

7529 người đang online, trong đó có 933 thành viên. 13:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10251 lượt đọc và 175 bài trả lời
  1. thayboihanghieu

    thayboihanghieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần mà bác. Thư giãn chút đi, khó tính cả tuần rồi bây giờ lại khó tính tiếp thế à? [:D][:D][:D]
  2. luuthanhdam

    luuthanhdam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    267
    ;))
  3. mot_doi_giay

    mot_doi_giay Guest

    Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
    Khi anh không thể yêu em hơn nữa
    Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
    Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...

    Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
    Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
    Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
    Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...

    Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
    Em không thể và chúng mình... không thể
    Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
    Câu thơ này có tới được cùng anh

    Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
    Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể
    Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
    Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu.LOVE U!
  4. thayboihanghieu

    thayboihanghieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác F319 đang chơi chứng và ...thôi chơi chứng, đang có tiền và đã...mất tiền, đã đạt được Vinh quang và bây giờ là...làm lại từ đầu [:D][:D][:D]

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Từ ngàn xưa loạn thế xuất anh hùng
    Dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng
    Vung gươm chớp nhoáng, vạn ngàn binh tướng
    Ngoảnh đầu nhìn không một bóng thân nhân


    Bụi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm
    Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ
    Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân


    Bao mưu toan, bao lường gạt dối gian
    Vinh quang tột cùng mà tột cùng cay đắng
    Miệng thế gian ai khen chê, trách mắng
    Ngạo danh cao bậc, loạn thế anh hùng
  5. Bella

    Bella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Vậy KK là ai vậy chị? Kinh Kông hả? Nếu là người ấy thì bây giờ là diễn viên nổi tiếng lắm đó. Khó liên lạc...[:p]
  6. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    [:D]
  7. audilevis

    audilevis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    2
    :-*
  8. thayboihanghieu

    thayboihanghieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Đã được thích:
    0

    Anh cười cái gì [r23)][r23)][r23)], đừng nói với em đúng là anh nha [r23)][r23)][r23)]
  9. supeskids

    supeskids Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    1.970
    Ngày rồi, trở về với thực tại. Hết hứng văn thơ :(
  10. supeskids

    supeskids Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    1.970
    Ánh nắng ngày toả sáng
    Trắng xoá cả con đường
    Ngày xưa cùng sánh bước
    Nắng lướt đôi bóng hình
    Anh chợt tỉnh cơn mê
    Anh vội vã tìm về
    Em trong một cơn mê
    Tìm hoài sao chẳng thấy
    :-??

Chia sẻ trang này