Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1 với sức tàn phá khủng khiếp đã vào đến biển Đông, chuẩn bị đổ bộ vào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi saleoff_new, 28/02/2007.

4911 người đang online, trong đó có 438 thành viên. 20:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 4079 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến của chuyên gia. Cứ ngồi yên mà nghe ngóng, đừng có vội manh động mua vào như hai hôm đầu kẻo thị trường "bùm" cho một phát thì có mà ... tan xác
  2. lyka

    lyka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác nào cần thuốc trợ tim và hạ huyết áp,an thần thì liên hệ em nhá.em vốn là dân làm thuốc nên xin gởi miễn phí cho các bác .Nói vậy chớ các bác cứ hết sức bình tĩnh. thị trường down rồi UP là rất bình thường.Tất cả các bác cứ tin vào Bác Cả (TT N.T.Dũng đã phát biểu cấm có sai) Thứ sáu P.1 lại xanh ngắt cho các BLS thôi mà( Penny thì em 0 biết nhớ) HẾT SỨC BÌNH TĨNH,TRÁNH MANH ĐỘNG,HẾT SỨC KIỀM CHẾ..............em dự đoán thay cho bác Memmber 2006 đó mà
  3. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Chạy đi trước 1 bước là thượng sách (Dĩ đào vi quý, hay Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách), những kẻ chậm chân kêu gào la hét quăng cả guốc dép chạy cũng không kịp. "Toạ sơn quan Cừu tẩu" , lựa đúng lúc chạy đến trước thiên hạ nửa bước cũng là thắng lớn, tha hồ lượm nhặt hàng ngon giá rẻ, đại đại hạ giá, những người còn đang chóng mặt, hoa mắt đến sau dù là nửa bước thì cũng là "trâu chậm uống nước đục", nhặt nhạnh lại đồ thừa thôi, ke ke . Vòng luẩn quẩn: khôn ăn cái, dại ăn nước
    Boom boom boom

Chia sẻ trang này