Tin chuẩn đây .... thị trường có xuống vào mắt.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by phongpa1977, Sep 11, 2010.

973 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 13:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tuanhn70

    tuanhn70 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 25, 2010
    Likes Received:
    0
    Bọn CTCK toàn nói vuốt đuôi, đầu tư CK đừng có nghe mấy thằng CTCK, .... toàn bọn hoặc là ngu, hoặc là đểu
  2. phongpa1977

    phongpa1977 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Tây mua ròng từ đầu năm đến giờ rồi=D>^:)^. Bây giờ là lúc tây lông thể hiện đẳng cấp của mình, dồn tiền oánh mạnh lên (thì mới mong có lãi) chả nhẽ sang việt nam chơi chứng lại thua cô bán thịt, bà bán rau.
    Em khẳng định luôn cho nhanh,T2 lên là cái chắc, nhẹ thì 3 điểm, mạnh thì 12 điểm
    Mở phiên tăng 3 điểm, đóng phiên tăng 12 điểm
    Lên để cả nhà cùng vui.:)):)):)):)):)):)):)):)):)) [r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. thienco58

    thienco58 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    43

    =))
    Cháu biết một mà không biết 3-4 :
    Tây nó thu nhập bao nhiêu/ năm không ?
    Nó đang đi xe gì để đi làm và làm ở văn phòng như thế nào không?
    Nó tốt nghiệp trường đai học nào không ?
    .................................
    Bác và các bậc phụ hunh đang lo méo mặt tiền cho con sang nó học đây!
    Tính tự cao tự mãn đang làm hỏng mình đó
  4. 13liker

    13liker Thành viên tích cực

    Joined:
    Aug 25, 2010
    Likes Received:
    14
    thứ 2 lão này với HSC tổ chức hội thảo tại B12 Kim Liên bàn về tt13 và xu hướng thị trường cuối năm,em cũng đang muốn đi để nghe Tây diễn giải có hay ko đây :D
  5. hotcafe

    hotcafe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    1,247
    nói thế ngờ u bỏ mịa đi

    tt13 có từ hồi tháng 5, đã có thời gian 5 tháng để chuẩn bị nên chỉ tiêu 9% các ngân hàng đều đáp ứng được

    nhưng vấn đề là ở các chỉ tiêu khác như cái số 80%, hay không đưa tiền gửi không kỳ hạn vào tính ... thì làm cho lãi xuất khó giảm... mà đã khó giảm thì VNI tăng bằng mắt
    [-X[-X[-X
  6. hunglq1278

    hunglq1278 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 17, 2010
    Likes Received:
    0
    thị trưởng tăng thì ctck kêu nhà đầu tư ổn định tâm lý, nó xuống kêu NDT hoang mang bán tháo. tiền có phải vỏ hến đâu mà bán tháo hihihihi lên xuống thì có thăng có tiền thăng mất tiền, mất tiền thì chơi ván mới. thế mới gọi là cờ bạc ăn nhau gà gáy.
  7. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2010
    Likes Received:
    40,620
    Vấn đề lấcc bác đầu cơ ngắn hạn hay đầu tư dài hạn? Hết gói kích câu cũng bảo k cần kích nữa là Kte tốt,vững...Mà đúnglà tốt, vững thật nhưng kquả là CK vẫn tèo...Nói chung k sửa TT13 tèo là cái chắc!
  8. kienvkt

    kienvkt Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 8, 2010
    Likes Received:
    355
    Ở TT 13 tác động đến TT CK phân tích như sau:

    1. Tỷ lệ an toàn
    80-90%/Vốn chủ sở hữu ---> Không ảnh hưởng nhiều. Chắc cái này sẽ sửa bỏ một số loại tài sản tiền gửi vãng lai, không kỳ hạn ... và mở ra thì tốt tuỳ từng thời điểm NH tự điều chỉnh tỷ lệ an toàn.

    2. Cái chính cái BĂN KHOĂN là Hệ số rủi ro cho vay BĐS, CK trên 100% mà là 250% cái này mới CHÍT. Nhưng 250% lại là cái không mới, cái cũ áp dụng lâu rồi NHẮC LẠI. Mà chỉ có Ở Việt Nam mình thôi.

    3. Giới hạn tín dụng:
    .... cái này rất không hợp lý. Mà chỉ có ở Việt Nam mình thôi.

    4. Góp vốn: ...

    5. Cung cấp tín dụng: ...

  9. quanghungdeptrai

    quanghungdeptrai Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 7, 2010
    Likes Received:
    243
    [7:08:33 PM] Quang.Hung: ko giải thích dc phiên giảm ngày thứ 6
    [6:47:15 PM] Quang.Hung: sếp của mấy trang chim nhợn ra lệnh cho nhân viên:
    [6:47:18 PM] Quang.Hung: - Ê cu!
    [6:47:22 PM] Quang.Hung: - Dạ đại ca?
    [6:47:58 PM] Quang.Hung: - Tìm cho anh nguyên nhân sập hôm thứ 6 (Nghĩ thầm: mình còn éo biết vì sao nữa nhưng thôi kệ M. nó)
    [6:48:23 PM] Quang.Hung: - Tìm làm gì đại ca? nó giảm tuần sau nó lại lên ấy mà.
    [6:48:29 PM] Quang.Hung: - ơ hay! mày muốn nghỉ việc à?
    [6:49:03 PM] Quang.Hung: - trời! đại ca chơi ác thế! vì sao giảm đến bố anh còn éo biết huống hồ em?
    [6:49:13 PM] Quang.Hung: - thì... mày cứ viết đại đi
    [6:49:32 PM] Quang.Hung: - viết là viết thế nào anh?
    [6:50:24 PM] Quang.Hung: - thì mày ko nhớ hồi mày thi tuyển vào tao đào tạo à? ko có gì là đúng, mày cứ nói bừa nguyên nhân đi, kẻo mấy trang web chim nhợn khác nó đăng tin trước thì nó lại chê mình kém.
    [6:50:41 PM] Quang.Hung: - rồi đại ca, em hiểu rồi, bới bèo ra bọ kiểu gì cũng được vài con giun.
    [7:08:53 PM] Quang.Hung: nhân viên nghĩ thầm: DM thằng sếp chơi ác, mình hỏi con bé cùng phòng vì sao giảm? nó bảo *** biết! quay sang hỏi con bé xinh xinh khác nó cũng bảo đếch biết.
    thôi thì vin vào cái tt13 đó viết bừa 1 bài đi vậy. đúng sai kệ mẹ nó, vì trước cũng có cớ tt13 này mà. thôi viết đại đi ko thằng sếp ngu kia nó lại chê mình lười. ăn tí tiền quảng cáo vậy, đúng sai kệ mẹ thị trường.
    tích tắc tích tắc... time trôi đi như chó chạy ngoài đồng, vù! 3h chiều
    ơ hay, mẹ mấy trang chim nhợn như caf*** s** kia nó cũng có bài viết giống mình quá vậy ta?
    (whew) phù! may quá, như vậy là cái tt13 chết tiệt đó là cái cớ rồi, may cho bài viết của mình quá! lần này thằng sếp ngu kia nó ko nói j dc mình rồi.
    [7:09:16 PM] Quang.Hung: Viết thì cứ viết đã, giải quyết vấn đề trước mắt với thằng sếp kia, còn việc tt tính sau.
    tuần sau tăng nó lại bắt mình viết vì sao tăng ấy mà
    lúc đó ta tính sau....
    còn bây h ngày thứ 7 chủ nhật ngày nghỉ đi tán gái cái đã.
    .............
    tâm lý của cty ck lúc đó thì sao? xin phép đc phân tích diễn biến như sau:
    bính bong...! vào cuối phiên 2!
    sếp và nhân viên thấy tt sập nhao nhao lên hỏi nhau
    sếp:
    - ê nhân viên sao tt xấu thế mày?
    - dạ ! em cũng định hỏi anh câu này mà?
    - DM nói thế nói làm éo giề!
    - ê cô xinh xinh kia lại đây anh bảo!
    - dạ em đây, có cần mang ... ấy ko anh?
    - ấy là gì hả?
    - dạ, BCS ấy?
    - DM, dầu sôi lửa bỏng thế này đùa *** gì
    - thì mấy lần sếp gọi em vào ko nói trước em mang bcs lại trách em mà
    - gác mẹ chuyện đó lại đê! mày biết vì sao tt sập ko?
    - dạ em đếch biết!
    sếp: (nghĩ thầm) thôi xong! *** biết vì sao tt có gì xấu thế nhỉ? mình đã kém rồi mà mấy đứa nhân viên còn hơn mình.
    giờ tính sao? thôi kệ mẹ nó, cứ chạy trước đã.
    - ê nhân viên!
    - dạ!
    - mày bảo mấy tk vip của tao bán hết đi, bán sạch, hủy hết lệnh bán, rồi tính sau.
    - ok anh!
    thế là vào phiên 3, cả thiên hạ đua nhau bán ATC, tt sập càng sập hơn.
    thế rồi tâm lý ổn định, nháo nhào hỏi nhau có cái éo gì mà xấu thế nhỉ? sếp nghĩ mãi ko ra.
    đến chiều: mẹ nghĩ mãi éo biết vì sao tt sập, thôi rồi! sáng trót bán hết rồi! giờ ko mua dc hàng vào thì có mà ăn cám. giờ làm sao?.... sau 1 hồi suy nghĩ sếp nảy ra 1 ngu kiến:
    " giờ tt sập rồi, tiện bới cái tt 13 ra viết tí chơi, cho có cái mà bàn luận lên truyền hình, ko thì lại bảo ngồi yên." hơn nữa tiện thể cho cả làng hoảng loạn tranh thủ mai phải nhập lại hàng ngay, ko thì chết. 1 công đôi việc.
    [7:10:53 PM] Quang.Hung: xin kể 1 câu chuyện vui a em cười cho thoải mái

Share This Page