1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tin cực sốc đây!!!Cần 430 tỷ xây tượng đài.............khủng nhất ĐNÁ......Đừng hỏi vì sao siết chặt

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi sony_2010, 19/09/2011.

666 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 23:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4612 lượt đọc và 106 bài trả lời
  1. Captiva6868

    Captiva6868 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Khoe mẽ, cái gì cũng muốn to nhất........nhất chẳng để làm gì. Người còn sống không lo chăm sóc cứ làm những cái chỉ để ngắm. Nếu các mẹ anh hùng ngồi ngắm tượng đài mà sống khoẻ, sống vui thì làm còn ngược lại thì tiền đó để chăm lo cho các mẹ còn ý nghĩa hơn nhiều. Đất nước ta còn nghèo, đời sống các mẹ còn nhiều cơ cực , thiếu thốn. Hãy làm những việc có ích hơn. Có hiếu nhưng chưa có tâm.
  2. nguyentrai2010

    nguyentrai2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Tinh QN sap thay LD roi (vi may D/c tham gia DA bi nhap kho het)
  3. piero77

    piero77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Em còn thấy bảo trùng tu cái Chùa Một Cột hết tận 31 tỷ ,Chùa chỉ có diện tích 9m2 ,cái này cũng choáng !
    Tiền thuế mình đóng góp bao nhiêu mà bọn nó đem vẽ ra rồi chén ,nghĩ mà tức .
  4. neu_ck43

    neu_ck43 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    27
    VN mình kêu nghèo mà sao lắm tiền vậy ~X
  5. Shares_Viva

    Shares_Viva Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2011
    Đã được thích:
    127
    CON NGÀN LẦN XIN LỖI CÁC MẸ ...NẾU CON NÓI SAI....
    HỌ ĐỊNH XÂY KIM TỰ THÁP DÀNH CHO THÊ HỆ SAU PHẢI KHÔNG???


    Các kim tự tháp Menkaure, Kheops, Khafre thực sự vĩ đại để được đưa vào 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Thừa nhận rằng công việc xây dựng kim tự tháp với Kim tự tháp Kheops có sự tham gia của thợ xây tự do nhưng làm sao phủ nhận được rằng thành phần tham gia xây dựng chính vẫn là nô lệ. Trong khoảng 20 năm xây dựng với bao gian lao, bao nhiêu con người đã bỏ mạng. Xin trích một số số liệu được tính toán tỉ mỉ:
    2.400.000 khối đá được sử dụng ÷ 20 năm ÷ 365 ngày mỗi năm ÷ 10 giờ làm việc mỗi ngày ÷ 60 một giờ = 0,55 được hoàn thành trên mỗi phút
    Vì thế dù có bao nhiêu công nhân được sử dụng hay bất kỳ hình thức nào, thì 1,1 khối phải được xếp vào đúng chỗ mỗi 2 phút, mười giờ một ngày, 365 ngày một năm trong 24 năm để hoàn thành Đại kim tự tháp ở Giza trong khuôn khổ thời gian đó. Để sử dụng phương trình tương tự, nhưng thay thời gian thành 100 năm chứ không phải 20, thì cứ mười phút phải hoàn thành 1,1 khối đá.
    Chúng ta không nhìn thấy được sự khó khăn đi liền với chết chóc trong từng phiến đã được đưa từ nơi khai thác đến nới xây dựng với khoảng cách 500 dặm(800km). Nếu công việc đo đạt là dành cho thợ của hoàng gia, thợ tự do thì công việc khai thác, vận chuyển ấy là dành cho ai. Ai chịu "tự nguyện" đặt mình dưới sợi dây thừng to đùng để gò lưng kéo nếu không phải là nô lệ với roi da của những tên cai công trường??? Ai chấp nhận chết. Hay cho rằng những người thợ tự do ấy chấp nhận chết vì lý tưởng, vì đức vua của họ sẽ an nghỉ ngàn thu ở đó, vì đây là kỳ quan của thế giới hay vì là nơi thu hút khách du lịch. Nhìn nhận lại, thấy rằng khó mà thuyết phục được thành phần chính trong việc xây dựng kim tự tháp là thợ tự do.
    Không phải dễ dàng, ý chí của những người đó có cao thế nào, đức tin có lớn ra sao thì cũng không thể tin vào cảnh giữa trưa nắng gắt của sa mạc châu Phi, những con người ăn mặc thiếu vải, để hở nhừng phần da đen ngòm vì gene vì nắng gắt phải gục ngã dưới cái nắng đó và chính xương của hó giúp kim tự tháp cao hơn!!! Họ có còn sức mạnh để tiếp tục đẩy đẩy và đẩy, chết chết và chết hay không? Chẳng lẽ, những người thợ tự do đó không có gia đình, vợ, con, cha, mẹ? Họ có thể rời bỏ gia đình để đi chết vì...quốc gia họ có một kỳ quan không?!!
    Có lẽ những ý kiến chủ quan của tôi là suy diễn, là bảo thủ kiên cố, chống chế nhưng suy đi nghĩ lại thì có thể nhận ra điều đáng nói ở đây là đúng và sai, tiến bộ chưa chắc đã đúng, nhìn nhận đối tượng qua những hố chôn gần địa phận hoàng gia...để nói rằng đó không là nô lệ...nên chăng?

    [​IMG]
    [​IMG]
  6. saohacden

    saohacden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại 1 bộ phận CB đag tha hoá nghiêm trọng mặt đạo đức. Cần lên án mạnh mẽ vấn đề đầu tư cách hết sức lãng phí như thế đc. Con số 430tỷ là ko thể chấp nhận.
    Xây tượng đài là ý tốt, ko phải viện vào đó bòn rút của cải của bao người dân đc. Mặt bằng XH chúng ta còn rất thấp
    Kịch liệt lên án
  7. Captiva6868

    Captiva6868 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm mà đau xót cho các mẹ. Người ta dựa và sự mất mát của mẹ để làm những toan tính riêng. Xã hội bây giờ cũng vậy, lúc bố mẹ còn sống thì bỏ mặc không chăm lo, anh em ganh tị nhau, đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng khi chết lại muốn làm ma cho hoành tránh, xây mộ phải to hơn người khác, đẹp hơn người khác để nói với thiên hạ rằng chúng tôi có hiếu với bố mẹ. ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  8. saohacden

    saohacden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tư kiểu này bảo sao mãi trong vòng luẩn quẩn ko sao ngẩng mặt lên với Thế Giới [r23)]
  9. ban.dat

    ban.dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0

    hoan hô những bác có ý tưởng cao bệnh hoạn nhất:)):))
  10. vn.info

    vn.info Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2011
    Đã được thích:
    1
    LỊt con mợ chúng nó. Tượng đài chẳng có tí giá trị sử dụng nào, giá trị của tượng đài là giá trị văn hóa, nghệ thuật, mà giá trị văn hóa nghệ thuật thì ...ai đánh giá được nó đáng giá bao nhiêu. trong khi việc xây tượng đài thì rõ ràng được thực hiện bằng tiền, do đó chúng nó chỉ thích xây to, rồi thích rút bao nhiêu thì rút, éo ai kiểm chứng được. Con mợ chúng nó. 400 tỷ nếu để phụng đưỡng các mẹ thì có lẽ được đến hết đời tất cả các mẹ VN anh hùng

Chia sẻ trang này