Tin nóng ngày 17-02-2014 : Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ tài chính !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoa_Sim, 17/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5124 người đang online, trong đó có 494 thành viên. 21:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 10404 lượt đọc và 180 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Người làm sao, của chiêm bao làm vậy !
    Lời nói là phản ánh rõ nét nhất của trình độ văn hóa, tư cách đạo đức và nền giáo dục của gia đình !

    Nếu cưng được giáo dục chu đáo hơn thì chắc chắn đã không viết ra những lời này !
    Anh không trách cưng một chút nào, ngược lại chỉ thấy thông cảm và thương cưng mà thôi !

    Vì có lẽ cưng không hề được dạy thế nào là Lễ, thế nào là tư cách và liêm sĩ của một người chính trực !

    Ủa... mà không biết cưng có hiểu được những lời này không ta ?

    ;);););););)

    Bây giờ anh có việc phải làm, tạm ngưng ở đây nhé !
    Khi khác anh lại hầu chuyện cưng vậy !
    Biết đâu mưa dầm thấm lâu ... rồi cưng cũng mở mắt ra mà thừa nhận sự thật, đừng như con đà điểu chui đầu dưới cát chối bỏ ánh mặt trời ! :-"
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bạn à...
    Hãy để chút thời gian xem lại từ đầu cuộc đối thoại để thấy là ai chữi ai, ai dùng từ ngữ thô lỗ với đối phương nhé !
    Tôi luôn điềm tĩnh, nhưng không thể mặc nhiên để y bóp méo sự thật lịch sử, bôi nhọ uy tín và danh tiếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được !
    Nghe cái cách nói năng láo lếu của nó; là một cựu chiến binh bộ đội Cụ H ồ, tôi không thể để nó muốn nói gì thì nói !
    Xúc phạm Bác Hồ là xúc phạm niềm tin của cả dân tộc này, dù chết tôi cũng không bỏ qua đâu !

    May cho nó là nó không đứng trước mặt tôi, bằng ngược lại thì nó ăn tát rồi !
  3. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    khanhbd, post: Thôi dừng lại đi traidep, mình nghĩ là có sự hiểu lầm giữa 2 người rồi đấy ^:)^
    Bác Sim là người mà mình rất quý và kính trọng đấy. Hy vọng chuyện cùa 2 người nên kết thúc :-@

    => Bác quý & kính trọng là chuyện của bác vì bác chỉ thấy cái bộ mặt đằng trước , cái bộ mặt giả dối, , " mặt nạ thủy tinh " ...
    Tôi thì thấy mặt đằng sau, ẩn sau cái mặt nạ thủy tinh, "khuôn mặt thật" ... ấy.
    Ai thấy gì thì hành xử tương ứng với nó ...
    Thế nhé.



    Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng: tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ.

    Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông, lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc " Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?”.

    Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ: "Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?”

    Sư phụ điềm đạm nói: "Ta cõng cô gái qua sông thì bỏ cô ấy xuống, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.”Lời nói của lão hòa thượng đầy thiền ý, hàm chứa trong nó chính là nghệ thuật nhân sinh.

    Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình dài, không ngừng bước đi, ven đường nhìn thấy vô vàn phong cảnh, trải qua biết bao những gập ghềnh, nếu như đem tất cả những nơi đã đi qua đã nhìn thấy ghi nhớ hết trong lòng thì sẽ khiến cho bản thân mình chất chứa thêm rất nhiều gánh nặng không cần thiết.

    Sự từng trải càng phong phú, áp lực càng lớn, chẳng bằng đi một chặng đường quên một chặng đường, mãi mãi mang một hành trang gọn nhẹ trên đường.

    Quá khứ đã qua, thời gian cũng không thể quay ngược trở lại, ngoài việc ghi nhớ lấy những bài học kinh nghiệm, còn lại không cần thiết để cho lòng phải vướng bận thêm.Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống.

    Có một câu nói rất hay rằng tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.

    Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp.@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

    => Nội dung trên chỉ đúng 1 phần chứ không đúng tất cả & nó không bao giờ được ứng dụng cho mọi tình huống vì như thế sẽ sai trầm trọng ...
    Chớ nên hiểu biết sơ sơ , mơ hồ ... rồi đánh đồng, quy chụp ...
    Thế nhé.


    => Cảm nhận khác nhau thì lời nói - hành động khác nhau .
    Mọi sụ so sánh " kiểu nầy " đều khập khễnh .




    Hoa_Sim, post: Người làm sao, của chiêm bao làm vậy !
    Lời nói là phản ánh rõ nét nhất của trình độ văn hóa, tư cách đạo đức và nền giáo dục của gia đình !
    Nếu cưng được giáo dục chu đáo hơn thì chắc chắn đã không viết ra những lời này !
    Anh không trách cưng một chút nào, ngược lại chỉ thấy thông cảm và thương cưng mà thôi !
    => Với cái loại rác rưởi - bẩn thỉu - thối tha - bốc mùi - biến thái, bệnh hoạn ... thì ta cần dùng những từ ngữ thích đáng - tương xứng - tương đồng ... để thể hiện đúng bản chất của nó, bóc trần sự thật.Thế nhé.
    Anh thì không trách cưng và cũng không thông cảm cho cưng vì cưng là loại cần phải bị loại bỏ theo thời gian ... bởi những sự xấu xa - bỉ ôi - ngụy quan tử - dối trá- lừa đảo - điêu ngoa - gian tham ...
    Anh cũng chẳng thương cưng vì loại như cưng đáng bị đày xuống 9 tầng địa ngục , bị ngũ mã phanh thây, bị trụn trong chảo dầu sôi, bị ngồi trên bàn chông ...



    Vì có lẽ cưng không hề được dạy thế nào là Lễ, thế nào là tư cách và liêm sĩ của một người chính trực !
    Ủa... mà không biết cưng có hiểu được những lời này không ta ?
    => Anh thì được dạy dỗ rất tốt tốt hơn loại như cưng nên miễn bàn luận ...
    Thực tế các bằng chứng đã nói quá rõ ... :-j:-j:-j:-j


    ;);););););)

    Bây giờ anh có việc phải làm, tạm ngưng ở đây nhé !
    Khi khác anh lại hầu chuyện cưng vậy !
    Biết đâu mưa dầm thấm lâu ... rồi cưng cũng mở mắt ra mà thừa nhận sự thật, đừng như con đà điểu chui đầu dưới cát chối bỏ ánh mặt trời ! :-"
    => Miễn nhé con vẹt - máy thu phát rẻ tiền - bể phốt di động - toilet công cộng di dộng - thùng rác di động ...
    Nói mãi mà giống nước đổ đầu vịt đầu gà lá môn ... bã đậu tàn tro, đầu bò óc heo ... 8-x8-x8-x

    ====================











    =))





    =))





    =))
    Last edited: 19/02/2014
  4. Dangcap79

    Dangcap79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2013
    Đã được thích:
    237
    Ah, khổ 2 bạn này quá. Mình đã nói vậy là rõ lắm rồi.
    "Hữu xạ tự nhiên hương". Không có gì là toàn vẹn; ngay cả tấm huy chương cũng đều có mặt trái, cầu toàn là khổ!
    Đã là nhân danh thì tất nhiên họ có cái giá của nhân danh, dù 1 ai đó có nói xấu/tốt cũng k ảnh hưởng đến hình ảnh Nhân danh mà quần chúng cảm nhận.
    "Sắc tức thị không, không tức thị sắc"
    phongthuyBDS thích bài này.
  5. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    May là mầy không đứng trước mặt anh chứ không với khả năng học võ dạy hoc trò của anh, anh sẽ đấm cho mầy vỡ mồm, đạp cho mầy bật ngửa ... nhé.
    Vả mồm thì quá nhẹ với cái loại " bẩn " như mầy ...

    Anh chỉ nói sự thật & chỉ sự thật, chẳng có mục đích xúc phạm .v.v. ai cả.
    Mầy tin cái tụi mầy tự dựng lên thì kệ tụi mầy, sao lại cứ bắt ép cả dân tộc tin vào những điều không thật !!!
    Dân tộc tin hay không thì tự họ biết, tôi & you không ai có quyền thay họ nói điều họ nghĩ vì thế đừng bao giờ lấy điều mình muốn rồi áp vào cho họ cho 2 từ " dân tộc " , " mượn danh người khác " , mạo danh người khác ... nghe - trông rất lố bịch - kịch cỡm - rẻ tiền - mạc hạng - hạ đẳng - thấp hèn ... quá .

    UNESCO có vinh danh ông Hồ Chí Minh hay không thì cần phải có bằng chứng cụ thể - rõ ràng ...
    Tôi đã có bằng chứng cụ thể , còn you chẳng có gì cả, giỏi cãi chày cãi cối, " gọt chân cho vừa giày " chảy cả máu ...
    Thiện tai thiện tai. Tội lỗi tội lỗi. Xấu xa - dối trá ... nghi ngút tận trời xanh .
    Ác giả ác báo ...

    https://www.google.com.vn/search?q=UNESCO có vinh danh ông Hồ Chí Minh hay không&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:vi:eek:fficial&client=firefox-beta&channel=rcs&gws_rd=cr&ei=lKUEU6G-Ocj_iAfhnYDQCA

    http://vinaquehuongtoi.blogspot.com/2013/05/giay-chung-nhan-cua-unesco-vinh-danh-ho.html

    http://www.youtube.com/watch?v=ov8RmvdX7Lo

    [​IMG]
    Đời cần có 1 tấm lòng - 1 sự thật - không dối trá - không lừa đảo - không thủ đoạn tàn ác - ...
    Last edited: 19/02/2014
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Nói gì thì nói, tôi không cần tranh đúng sai với @TRAIDEP
    Việc nick này lạm dụng quyền tự do ngôn luận để tuyên truyền chống chế độ hiện hành, bôi nhọ uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những nguồn tin không xác thực, bất chấp những tư liệu chính thức của UNESCO ... là không chấp nhận được !
    Khi không có bằng chứng thuyết phục thì y quay sang thóa mạ đối phương bằng từ ngữ thô lỗ kém văn hóa !

    Đây là hành động vi phạm nội quy F319 !
    1- Xúc phạm lãnh tụ ( đã dẫn chứng )
    2- Thóa mạ thành viên ( như trong comment của TRAIDEP )
    3- Đả kích chế độ XHCN hiện hành. ( Như trong comment và nhiều PM của TRAIDEP cho tôi )

    Mong ban quản trị xem xét xử lý để đảm bảo nội quy diễn đàn được tôn trọng !
  7. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Thua rồi, bắt đầu sử dụng mấy cái trò rẻ tiền - th.kém - h.đảng ... nầy =))=))=))
    Ô nhục, nhục nhã ... quá Hoa Sim à =))=))=))
    Tìm cái cống cái lỗ chóa, bể phốt ... nào mà chui xuống cho rồi :)):))
    Hay nhảy từ ~ lầu 20 nhảy xuống đi cưng cho nóa bớt nhục ... :)):))

    1. Anh chẳng xúc phạm ai cả nhé, chớ có mà " CHỤP MŨ " NGỜ U ...
    Muốn anh chứng minh " UNESCO có vinh danh ông Hồ Chí Minh " thì anh chứng minh với bằng chứng cụ thể hẳn hoi - rõ ràng, thế thôi. Rất đơn giản.

    2. Lúc anh ghi tắt thì cưng bắt anh phải ghi rõ ra, ý cưng cơ mà, muốn anh chửi thẳng vào mặt cưng cơ mà, thế thì trách ai bây giờ =))=))
    Anh thừa biết muc đích của cưng là muốn anh không viết tắt để có bằng chứng khóa nick ấy mà, nhưng anh kệ thôi, quan trọng gì ... vì bé HS cũng đã vào tù hàng trăm lần với hàng trăm nick còn hơn anh thì anh đôi ba lần có là gì ... :)):)):))
    Anh quyết sẽ " tuyệt thực " như bao anh hùng khác để chống đối các hành động vô nhân đạo - mất tính người - tàn ác ... nầy 8-x8-x8-x

    3. Đã kích chế độ XHCN chỗ nào nói xem nào !!!
    Tôi nói cái gì sai sự thật hay sao mà đã kích ... !!!
    Đáng lẽ họ cần phải quỳ xuống xin lỗi, xin tôi tha thứ & bồi thường cho gia đình tôi tài sản cướp đi, bồi thường cho ba tôi thời gian bị bắt bỏ tù ~ 5 năm , phải công khai xin lỗi đất nước về những việc " đánh tư sản " cho toàn dân biết chứ, đâu thể nào chỉ 1 số ít người biết được.
    Người còn có Tâm là phải Biết lỗi & Nhận lỗi & Sửa sai ...
    Nếu không thì ai nghe , ai tin tưởng ...
    Last edited: 19/02/2014
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Cưng gọi những ai là tụi mầy ở đây ?
    Càng nói càng bộc lộ cái thông minh của cưng ra đấy !

    :)):)):)):)):)):))
  9. Dangcap79

    Dangcap79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2013
    Đã được thích:
    237
    Sau chuyện con chuột chết mình đã nhận ra là ai rồi, thôi tôi cũng đi qua nhanh đây.
    Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát
    Hoa_Sim thích bài này.
  10. NYLLVESTON

    NYLLVESTON Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    620
    Cơ hội cho Vn
    Hoa_Sim thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này