Tin quá xấu khiến thị trường buộc phải lên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi moneysoul, 17/08/2010.

766 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 23:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1858 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. sieuchung

    sieuchung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Đã được thích:
    0
    đừng thấy anh mới tham gia diễn đàn này mà tưởng anh là gà ,tuổi chứng khoán của anh chắc chắn hơn chú đấy,để anh cho chú ít ánh sáng nhé ,anh gét nhất cái kiểu nói mà ko nghĩ kỹ như chú,2 cái ngu của chú anh sửa lại cho chú khôn lên'' Không muốn trích lập dự phòng, chỉ còn cách xả bớt hàng ra đè giá xuống giũ các nhà đầu tư khác ra ,ôm lại giá thấp ->tái tạo lại dòng tiền vừa mua dc giá thấp vừa có tiền mồi thị trường lên''.Không muốn trích lập dự phòng, đơn giản là ko cần thiết ,công ty ck khôn hơn chú nhiều ,chú nói bừa chỉ làm loạn diễn đàn lên mà thôi.
  2. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Thật chú mày, mặc dù anh rất bực cái kiểu ăn nói của chú mày, định không chấp và không thèm tiếp chuyện chú mày nữa nhưng nghĩ cái câu chú mày nói là cho anh chút ánh sáng thì anh trước hết là *** thèm nhận, thứ hai anh cũng muốn chỉ ra cho chú mày thấy cái chỗ úp mũ của chú mày chỉ có đất với ánh tối thôi chứ làm gì có ánh sáng.

    Thằng tổ chức nào cũng xả hảng ra thì thắng nào là thằng ôm vào? Chú mày tưởng các công ti và tổ chức muốn là xả một phát được ngay phỏng? Ít thì cũng phải cả tuần, nhiều thì hàng tháng, hiểu chửa! Trong thời gian đó, chỉ cần tất cả các công ty và tổ chức đều tính bài như chú mày thì đúng 1 tuần TT về máng lợn. Mà khi TT đã về máng lợn thì chả có thằng nào là thằng khôn lúc đó cả, chú mày hiểu rồi chứ!?

    Nếu tất cả đều muốn giũ nhau ra (chữ của chú mày đấy) thì thằng nào giũ thằng nào chú mày có biết không? Chú mày có biết là trên thị trường bao nhiêu thằng đang đút lưỡi vào mồm thằng khác không? Vốn của thằng này trong thằng kia, vốn của thằng kia lại trong thằng kia nữa, vòng tròn đó thằng nào gỡ ra cũng chết chùm, chú mày có biết không vậy?! Nói tóm lại là mày xả ông, ông xả thằng kia, thằng kia, xả thằng kìa, thằng kìa nó lại xả mày. Mày cắn lưỡi thằng A, thằng A cắn lưỡi thằng B, .... C .... Z lại cắn lưỡi mày. Tất cả đều mài răng xuống đất kèn kẹt, chú mày hiểu chửa? Thằng *** nào cũng tính như chú mày, đè với chả dìm rồi lại ôm giá thấp, *** thằng nào nó ôm cho thì lại gậy ông đập lưng ông. Nghe cái cách nói của chú mày đã thấy chú mày nhìn TT bằng còn mắt của một thằng nhỏ lẻ thiển cận rồi!

    Mịa nói theo cách của chú mày, chú mày tưởng một mình chú mày khôn lỏi là sống, còn tất cả đều ôm hòn than của chú mày để chú cười khẩy trước cái chết của toàn TT á?! Cứ cho rằng chú là khôn nhất TT, còn lại tất cả đểu ngu như cách nói của chú mày, và vòng quay dìm xả của chú mày thành công mĩ mãn cho đến khi toàn TT không thể ngu hơn được nữa thì chú có biết lúc đó chú còn cái gì trong tay không? Anh giả nhời luôn cho chú! Một cái quần xịp rách, hiểu chửa, có cần anh lý giải nữa không! Nếu đến đây mà chú mày không hiểu thì lý giải nữa cũng phí nhời.

    Tóm lại là thôi anh khuyên chú mày nín hẳn đi, càng nói chú càng lòi cái đuôi thiếu muối i-ốt ra thôi! Tuổi chứng khoán, với tuối đời, khoe tuổi mà làm cái *** gì khi mà đầu toàn đất, lại còn đem khoe ra nữa! Riêng cái chuyện khoe nhiều tuổi chứng khoán, xong lại phải đi lập cái ních mới toe để khoe ngu là đã thấy cái tư cách của cái thằng tiểu nhân rồi!
  3. tancom_bk

    tancom_bk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Đã được thích:
    2
    Có bác đánh chứng bằng niềm tin cơ đấy ^:)^
  4. noithatday

    noithatday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    24
    dung la len bang niem ti day ban ah, ban co thay hang loat cac cong ty len tieng mua cp quy k? vsh, tmc, vsh ... do bon nao dam danh xuong day, HAG bau Duc da canh bao may bac dinh lam gia : tot nhat hay de cho thi truong tu dinh gia co phieu, chi can HAG o muc gia nho hon gia tri thuc la se can thiep ngay. voi cac ong chu vua co tam vua co tam nhu vay thi TT se di len bang niem tin day ban a. choi ccccccccck la choi bang niem tin day .neu ban chua co du niem tin thi dau tu vao linh vuc khac , dat dai, vang hoac gui tk, ok!
  5. sieuchung

    sieuchung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Đã được thích:
    0
    chú đúng là ***** đỡ dc ,chú đặt chú vào vị trí của chúng nó đi rồi hãy phát biểu tiếp,lời anh nói có chữ thật đi với chữ tâm,nói có sách mách có chứng,*** phải cái loại nói linh tinh lập luận kiểu iot xa dời thực tế như chú,đây là mạng ảo chú tự ái vặt rồi sồn sồn như.....hôm nay thị trường trả lời chú rồi đấy,anh ***** phải nhận xét thêm gì về cái đầu của chú nữa, chú nhìn lại xem có bao nhiêu người thèm quan tâm tới topic này của chú ,quan điểm về thị trường như chú thì *** ai quan tâm,lần sau cố lên nhé.
  6. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo càng có học thì khi bị chửi càng nhục. Anh thấy chú mày không những không nhục mà vẫn thò mặt lên đây vớt vát tí là biết rồi. Chú mày đã biết là ảo thì còn cố đấm ăn xôi làm gì nữa! Mang tiếng khoe tuổi chứng dài, mà mới thấy giảm cỏ một phiên, nói đúng được có một phiên đã tưởng là hay thì đúng chú mày chỉ là cái loại đóng cửa tự sướng!

    Loại chú mày không đáng để anh tự ái đâu! Nói thật chú mày là nếu còn chút tự trọng nào xót lại thì hãy thôi lẵng nhẵng bám theo topic của anh ăng ẳng suốt như thế nữa!
  7. sieuchung

    sieuchung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=)),anh biết chú rồi ,anh hứa anh ko vào đây nữa đâu

Chia sẻ trang này