Tin sốc dành cho người cầm cổ: Ngã ngửa cổ phiếu tăng giá, doanh nghiệp lỗ nặng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giacmotrua26, 29/04/2012.

5152 người đang online, trong đó có 702 thành viên. 18:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1397 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Hậu xăng tăng giá, thêm 'thắt lưng buộc bụng'

    Chịu khó đi chợ vào buổi trưa để được hàng rẻ, hạn chế mua sắm, bớt ngồi đồng cà phê là những cách nhiều người áp dụng hiện nay, khi giá xăng liên tiếp tăng khiến vật giá leo thang.
    > Nỗi lo chi phí sản xuất tăng theo giá xăng
    > 'Xăng tăng một đồng, người nghèo thiệt 2 đồng'


    Cùng là công nhân ngành dệt may và cơ khí, mỗi tháng vợ chồng chị Bình, ngụ quận Tân Phú, chỉ thu nhập hơn 6 triệu đồng. Với đồng lương khiêm tốn, chị chia sẻ về việc liệu cơm gắp mắm: "Bình thường chúng tôi đã phải rất gói ghém, huống chi xăng lại tăng giá liên tục 2 tháng liền đã khiến nhiều chi phí bị đội lên. Vì thế cả nhà càng phải chi tiêu dè xẻn".
    Chị Bình kể, trước đây tiền phòng trọ là một triệu đồng mỗi tháng nhưng sau khi xăng tăng giá hôm 7/3 và gần nhất là ngày 20/4, chị được thông báo khẩn bắt đầu từ tháng 5 trở đi tiền nhà nhích lên thành 1,2 triệu đồng. Chi phí thực phẩm cho cả nhà ba miệng ăn trong 30 ngày trung bình là 2 triệu đồng nay có nguy cơ đội thêm 200.000-300.000 đồng.
    Chị liệt kê: dưa leo, cà chua tăng 2.000 đồng một kg, rau tăng 500-1.000 đồng một bó, thịt xay tăng 1.000 đồng một gr, cá tăng 3.000-5.000 đồng một kg. "Cộng thêm tiền học cho con 1 triệu đồng mỗi tháng nên quanh đi quẩn lại quỹ dự phòng cho gia đình ngày càng vơi dần", chị tặc lưỡi.
    [​IMG]Thực phẩm là nhóm hàng hóa bị ảnh hưởng trực tiếp khi xăng tăng giá trong tháng 3,4. Ảnh: Hà Thanh
    Để quản chặt chi tiêu, bà nội trợ này chọn cách đi phiên chợ trưa để mua được thực phẩm rẻ. Chị tiết lộ, từ đợt xăng tăng giá hồi tháng trước (7/3), chị đã bỏ hẳn thói quen đi chợ buổi sáng. Theo chị Bình, chịu khó bớt thời gian nghỉ giữa ngày đội nắng đi chợ buổi trưa là một cách tiết kiệm hiệu quả. Bởi lẽ mọi hàng hóa còn thừa sau 12h trưa đều rẻ hơn sáng sớm. Song được cái nọ lại mất cái kia, hàng rẻ nhưng không tươi ngon và cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn. "Mình khó khăn mới phải thế, còn biết làm sao bây giờ", giọng chị buồn so.
    Để đối phó với nguy cơ lủng túi thời hậu xăng tăng giá, chị Bích Trâm, nhân viên kinh doanh và chứng từ một công ty xuất nhập khẩu quận Bình Thạnh lên kế hoạch chi tiêu cặn kẽ hơn. Cô kể, đổ đầy bình xăng cho chiếc xe số giờ gần 80.000 đồng, tăng khoảng 10.000 đồng so với cách đây 2 tháng.
    Công việc gặp gỡ khách hàng buộc cô phải chi phí nhiều cho xăng xe, thậm chí gặp khách ở Bình Dương, Đồng Nai và về trong ngày. Thế nhưng, khoản trợ cấp đi lại và ăn trưa của công ty từ 2 năm nay vẫn không thay đổi, 600.000 đồng một tháng, trong khi giá xăng đã tăng 2 lần từ tháng 3 đến nay.

    "Với mức lương 5 triệu đồng một tháng, tôi buộc phải cân nhắc kỹ hơn trong chi tiêu hàng ngày. Giảm mua sắm, hạn chế tụ tập bạn bè, bỏ hẳn thói quen đi xem phim, picnic hay ngồi đồng ở những quán cà phê dịp cuối tuần", nhân viên này bộc bạch.
    [​IMG]Hàng hóa đang được điều chỉnh đắt hơn sau khi xăng tăng giá. Ảnh: Hà Thanh
    Không chỉ có công nhân, người làm thuê thấp thỏm lo hầu bao cạn kiệt, đến cả người buôn bán nhỏ cũng mệt nhoài vì giá cả đang nhích dần lên sau khi xăng tăng giá. Chị Hằng, chủ tiệm cơm trên đường Điện Biên Phủ, quận 10, cho hay, một tuần nay, một số thực phẩm đã điều chỉnh tăng giá. Mức tăng ít cũng 500-1.000 đồng, có loại nhích thêm vài nghìn đồng. "Tiểu thương bảo xăng dầu tăng, phí chuyển hàng từ chợ đầu mối về chợ lẻ cũng đội lên nên nâng giá bán một chút", chị nói.

    Bà chủ tiệm cơm cho hay, hàng cơm mọc nhan nhản khắp nơi, cạnh tranh gay gắt nên nếu tăng giá sẽ khó giữ chân khách. "Tôi tận dụng người nhà để phụ quán, chứ không dám thuê thêm. Các thành viên trong gia đình chia nhau lấy hàng, thay vì thuê xe bên ngoài như trước, để giảm bớt chi phí", chị Hằng tâm sự.

    Với nhiều tiểu thương, tình hình kinh tế khó khăn vốn đã khiến việc bán buôn ế ẩm. Vì vậy, bản thân họ cũng chấp nhận chịu thiệt hoặc lời ít đi để chứ không mạnh tay tăng giá quá nhiều.
    Chị Trâm, tiểu thương chợ Thái Bình, quận 1, tính toán, 4h sáng, chị đến chợ đầu mối Hóc Môn, quận 12 lấy hàng. Quãng đường ra chợ hơn 20 km, cả đi lẫn về tốn hơn 1 lít xăng. Từ 7/3 đến nay, giá xăng tăng thêm 3.000 đồng một lít so với trước. Như vậy, hiện mỗi tháng chị phải bù thêm khoảng 100.000 đồng để đi lấy hàng. Tuy nhiên, hiện chợ ế, sức mua kém kể cả thứ bảy, chủ nhật nên nếu phản ánh hết các chi phí này vào giá sẽ rất khó bán.
    "Tôi chịu lời ít đi để bán được số lượng khá bù qua. Ngoài ra, thay vì đi 2 chuyến xe máy như trước, tôi chất hàng gọn hơn, chỉ đi một xe để tiết kiệm bớt chi phí", chị chia sẻ. ​

  2. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    vừa rời lễ hội carnaval Hạ Long về, mệt quá nhưng vẫn tranh thủ lên diễn đàn xem bìm bịp đã làm gì trong 4 ngày nghỉ qua...
    ...và 1 nhận xét ngắn gọn: bìm bịp xoắn quá không dám đi chơi đâu suốt kỳ nghỉ, họ túc trực trên diễn đàn cả ngày để cổ động hò hét!!!


    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
  3. anh_nak

    anh_nak Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    2.635
    năm nay kinh tế sẽ khó khăn nhiều và kéo dài
  4. bochungkhoan

    bochungkhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Thích lãi quý sau lãi ngay có gì mà phải xoắn cái này thì DN việt là bậc thầy rồi [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Không vì trình độ yếu kém của quan chức quản lý trong việc giải quyết 1 số lỗ hỏng mà bắt Cty CK phải có cổ đông sáng lập trong đó ít nhất một thành viên sáng lập là tổ chức liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ngân hàng thương mại .
    Điều nầy sẽ làm nền kinh tế bị ngân hàng khống chế .
    Mà ngân hàng thì đang ngày càng có dấu hiệu của sự tàn ác - tội ác .v.v.
    Đưa thêm công cụ khống chế thì khác nào giúp cái ác sinh sôi nẩy nở .v.v.
    Nhân loại sẽ đi về đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  6. ConGaNho

    ConGaNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Đã được thích:
    575
    Chào giacmotrua26
    Tui ko hỉu bác là nđt kiểu j mà từ đầu tháng 3 đến giờ liên tục 2 tháng toàn mở topic chim nợn
    Hay bác đã thua hết xèng giờ lên phố rùm post bài phá đám
    vừa rời lễ hội carnaval Hạ Long về, mệt quá nhưng vẫn tranh thủ lên diễn đàn xem bìm bịp đã làm gì trong 4 ngày nghỉ qua...
    ...và 1 nhận xét ngắn gọn: bìm bịp xoắn quá không dám đi chơi đâu suốt kỳ nghỉ, họ túc trực trên diễn đàn cả ngày để cổ động hò hét!!!
    Bác viết như thế này có cảm thấy xấu hổ ko, cứ cho là người ta xoắn thiệt ko dám đi lễ chỉ lo lên phố rùm để hò hét vì họ lo cho tài sản của họ, còn bác thì sao chim nhợn liên tục 2 tháng trong khi TT tăng 2 tháng, mất uy tín quá
    Nếu bác đã thua hết xèng thì lo làm ăn kiếm lại cái khác còn lên đây chém gió chi cho phí thời gian, phí công sức
    TT tăng 2 tháng , bác chim nhợn 2 tháng thì nên học hỏi thêm về kiến thức để có nhận định chuẩn hơn và học thêm vè lòng tự trọng, bác ko tôn trọng mình có cái miệng để đi nói chuyện bá vơ thì người khác sao tôn trọng bác được
  7. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, vui quá...
    đi 30-4 về lại gặp 2 sàn đỏ choét

    :)):)):)):)):)):)):)):))

Chia sẻ trang này