Tin sốc tận óc ngày nghỉ đây

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Xuandoa, Oct 8, 2016.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 08:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 25, 2014
    Likes Received:
    208,424
    Nên bắt hết tụi này đi, dân oăn lừng làm cho tụi nó phá
    vnlover73 likes this.
  2. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 25, 2014
    Likes Received:
    208,424
    Ông đầu bạc có vẻ làm tới rồi
    vnlover73 likes this.
  3. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 9, 2013
    Likes Received:
    4,893
    Bị tấn công, lính TQ chạy thục mạng, để mặc nhân viên LHQ bị hãm hiếp
    T.T | 09/10/2016 14:30

    [​IMG]


    Lính gìn giữ hòa bình Trung Quốc


    Trong khi các binh sĩ Ethiopia còn giúp sơ tán thường dân và có lúc bắn trả, thì các binh sĩ Trung Quốc chỉ lo thoát thân, bỏ lại vũ khí đạn dược sau lưng.

    http://soha.vn/bi-tan-cong-linh-tq-...an-vien-lhq-bi-ham-hiep-20161009141059572.htm
    Xuandoa likes this.
  4. Love securities

    Love securities Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 11, 2014
    Likes Received:
    1,026
    HÀ TĨNH KỲ NHÂN

    Sinh năm 1957, vào đảng 1976, khi mới 19 tuổi; năm 1978 (21 tuổi) ông đã trở thành Huyện ủy viên, chỉ huy đội quân làm kênh mương với chức danh Chính ủy trung đoàn thanh niên nhưng rồi bị kỷ luật vào năm 1986, mất Huyện ủy viên trở thành Giám đốc Trung tâm dạy nghề (một cơ sở giáo dục) mặc dầu chưa qua một ngày học nghiệp vụ sư phạm và nghe đâu ông chưa học hết chương trình phổ thông.
    Nhưng chỉ sau 5 năm; 1991, ông trở lại tham chính, thành Huyện ủy viên, Đại biểu Hội đồng nhân dân, Giám đốc xí nghiệp xuất khẩu cấp huyện. Chức vụ này ông giữ đúng 5 tháng; tháng 10 năm 1991, ông trở thành Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty METECO Hà Tĩnh; một công ty nhà nước lớn nhất Hà Tĩnh thời bấy giờ để rồi 4 năm sau 1997 ông trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Liên doanh Austinh Hà Tĩnh; Chủ tịch Hiệp hội Titan Việt Nam.
    Như vậy ông đã thành lãnh đạo phường hội cấp quốc gia.
    Năm 2001, METECO trở thành Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và ông trở thành Giám đốc Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Titan Việt Nam.
    Và chắc không ít cơ quan ông đã sáng tạo ra để rồi đứng đầu.
    Tháng 6 năm 2005, ông rời chiếc ghế nhà kinh doanh để trở thành chính khách với chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
    Tháng 8/2010, ông trở thành Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Đại biểu quốc hội;
    Tháng 11/2015,còn nhỏn một năm hết nhiệm kỳ, ông trở thành Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội, nghe nói trong ngày trúng Bí thư tỉnh ủy ông đã khóc. Thời đó cả tỉnh xôn xao ông sẽ vào Trung ương, thậm chí bộ chính trị; người ta cho rằng cái gì Võ Kim Cự cũng làm được.
    Chỉ qua vài nét con đường hoạn lộ của ông, người ta thấy không ít chông gai, nhưng luôn luôn tính đúng. Một lần kỷ luật cách chức Huyện ủy viên, một lần bị đình chỉ công tác vì làm ăn thua lỗ, một lần ký giấy phép đầu tư cho ******* 70 năm bị thanh tra chính phủ xác định ký sai thẩm quyền…Nhưng tất cả đều được ông vượt qua, vẫn lỳ lợm đi trên con đường tiến thân; ông chỉ lên voi, không bao giờ xuống chó.
    Không thể không khâm phục bản lĩnh, ý chí, năng động của ông trên con đường hoạn lộ.
    Ông chỉ tạm dừng lại trước thềm Đại hội tỉnh Đảng bộ; tháng 6/10/2015 trước Đại hội một tiếng, Ban tổ chức Trung ương thông báo ông ra làm làm Bi thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam,vẫn cán bộ phường hội cấp Trung ương, nhưng lần này không như hiệp hội titan, thực chất là bị tước quyền đại biểu chính thức, điều hành Đại hội. Về cơ bản cái gì ông cũng ,làm được, trừ vào Trung ương. Có thể nói chấm dứt cuộc đời chính khách với Võ Kim Cự.
    Và bây giờ ông vẫn là quan chức hàm Bộ trưởng, Đại biểu Quốc hội; Ủy viên ban Kinh tế Quốc Hội.
    Có thể nói, người đời phải khâm phục trước sự lì lợm của ông. Cơn bão *******, làm cho cả nước bất an, hàng chục triệu người điêu đứng. Vậy mà ông vẫn như không giữa cơn đại bão; vẫn chối bỏ mọi trách nhiệm, vẫn lên ti vi, vẫn cổ động cho thực phẩm sạch. Ở ông không hề thấy sự lúng túng hay xấu hỗ đúng như ông trả lời báo Tiền phong: “Khỏe. Chiến đấu tốt. Hoàn cảnh nào cũng chiến đấu tốt”.
    Nhưng sở dĩ ông bình chân như vại trước thảm họa quốc gia, trước sự phẫn nộ của nhân dân bởi đúng như ông nói: "Không phải đơn giản mà Hà Tĩnh cấp phép cho *******. Đầu tiên là báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấp thuận chủ trương. Sau đó Nhà đầu tư lập dự án với nhiều bước. Trước khi thẩm định đã có ý kiến của 12 Bộ chuyên ngành, kể cả các cơ quan trong khối nội chính, Quốc phòng, an ninh... đồng ý với các nội dung. Sau đó là thẩm định rồi báo cáo Chính phủ. Cuối cùng, Chính phủ đồng ý để cho Hà Tĩnh được cấp phép." Điều này mình tin ông vì mình không tin các bước của các cơ quan thẩm quyền phê duyệt.
    Ở ông, qua vài lần quan sát, mình thấy hình ảnh một người đàn ông tướng đoản,hãm; có cái vũ phu của kẻ võ biền; sự hàm hồ của kẻ ít học; sự hênh hoang của kẻ phùng thời…Hãy đọc một khoảng khắc mà phóng viên Tiền phong chộp được: “Giọng ông chắc nịch, quyết đoán, kể cả một số câu trả lời thông tin chưa đầy đủ, đuối lý.”. Ở đâu cũng mệnh lệnh; trong vài cuộc họp hành mình được tham gia ông thường lục vấn, dồn những kẻ đối thoại sát chân tường, rồi ông hoạnh họe, mạt sát; mọi sự chống đối với ông đều được quy chụp, dằn mặt. Đáng tiếc là các cấp dưới của ông cúi đầu phục tùng vô điều kiện, thậm chí không ít kẻ sao chép phong cách làm việc của ông. Giờ đây, trên đất Hà Tĩnh, đây đó không hiếm những ông quan có phong cách cai trị hệt Võ Kim Cự, luôn mồm “cách cổ, bỏ tù”. Cơ bản cấp dưới sợ ông như cọp.
    Không có gì mà ông không dám làm, có lẽ không một chính khách nào dám vận động mọi người uống bia, ra công văn hỏa tốc mời lãnh đạo các cấp tham gia lễ hội bia, lệnh cho lãnh đạo địa phương cam kết uống một loại bia...Bi hài hơn, có huyện để ông vui lòng báo cáo thành tích uống bia.
    Hà Tĩnh là đất học, xưa nay ông Đồ Nghệ được coi như một sản phẩm văn hóa của Nghệ An, Hà Tĩnh bởi sự giỏi giang và khi phách, là niềm tự hào của dân Hà Tĩnh. Thế mà vì sợ ông Cự, 7 ông Đồ thuộc sở Giáo dục Hà Tĩnh đã bên nhau khom lưng, làm tự kiểm điểm vì lỡ không uống bia Sài Gòn, thứ bia mà ông bắt dân Hà Tĩnh cam kết uống.
    Người ta nói về ông là một kẻ rất dốt, rất tham, rất liều và rất giàu…có thể đúng.
    Không chỉ dân Hà Tĩnh mà nhân dân cả nước coi ông là quan tham, quan ác, không sai;
    Và giờ đây, người ta nói ông có thể bị tước Đại biểu Quốc hội, bi cách chức, bị bỏ tù…hạ hồi phân giải.
    Nhưng điều chắc chắn rằng. Ông sẽ là một nhân vật thiên cổ, gắn liền với *******. Thảm họa do ******* gây ra sẽ muôn đời như một nhân họa mà ông là một trong những kẻ chủ mưu, là thủ phạm số một của thảm họa lịch sử này. Hàng triệu năm sau, khi biển Đông có thể không còn chất độc; khi ******* không còn lại dấu tích trên đất Hà Tĩnh thì sử sách vẫn không thể không nhắc đến thảm họa biển năm Bính thân và tội đồ Võ Kim Cự.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Đất nước anh ngộ thế đấy @vannghe
    Theo https://www.facebook.com/hoang.ho.35380399/posts/1768080140099591
    vnlover73 and Xuandoa like this.
    vnlover73 đã loan bài này
  5. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 25, 2014
    Likes Received:
    208,424
    Bọn tàu khựa này chán thật
    vnlover73 likes this.
  6. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 25, 2014
    Likes Received:
    208,424
    Nên cứu tế áo ấm cho con chuột sg đó
  7. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 25, 2014
    Likes Received:
    208,424
    Fms thực ra là cái sai tù thượng tầng xuống, lđ hà tĩnh chỉ đi đổ vỏ thôi bạn
    vnlover73 and Love securities like this.
  8. ntvcupid

    ntvcupid Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 28, 2011
    Likes Received:
    857
    ITC vào nhanh còn kịp
    Xuandoa likes this.
  9. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 25, 2014
    Likes Received:
    208,424
    Vừa
    vào một ít rồi
  10. ntvcupid

    ntvcupid Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 28, 2011
    Likes Received:
    857
    con hàng đỏng đảnh này khó ăn quá, ăn tham nên giờ bị kẹp nhưng hy vọng đâu vào đó.
    Xuandoa likes this.

Share This Page