Tình đầu....đời ( xin phep Mod tí nhé )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi meochinmong, 15/08/2011.

6170 người đang online, trong đó có 645 thành viên. 22:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7939 lượt đọc và 210 bài trả lời
  1. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    tức là nội dung hơn hình thức........tốt gỗ hơn tốt nước sơn[:D][:D][:D]
  2. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    Ái cha đúng vậy tớ đi Đà
    Lạt là xứ núi…Lạnh cắt da
    Thịt một em bé tròn hai mốt
    Ngày sút zô 2 …Tối sút ba…
    Chú Hixx muốn ăn anh cho ké…
    Đừng có tiểu nhân đứng đó la
    [-X
  3. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    Á đù …Chú Hixx nó làm thơ…
    Vừa tục vừa thanh giống trái bơ…
    Vị nó tanh tanh như rựa mận
    Mùi nó zâm zâm giống lá mơ

    ^:)^^:)^^:)^
  4. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    34
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Tôi yêu em từ mua quân sự ấy ( ghi chú: Lúc đi học đầu năm thường có khoá học quân sự)
    Đến bây giờ vẫn chưa nói tiếng yêu
    Mối tình suy theo tháng rộng năm dài
    Sống cô độc trong chuõi ngày đau khổ
    Rồi tôi khóc nhưng nén lòng không khóc
    Sâu lắng tâm hồn ai hiểu cho tôi
    Nắm mồ sâu tôi chôn vùi kỷ niệm
    Nhưng mơ màng kỷ niệm vẫn còn đây

    (Tí tỉnh rượu vào làm thêm mấy bài thơ tình nữa)
  6. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    34
    Hoan nghênh.
    Hum nay tinh hoa ATP bắt đầu tề tựu ở đây thơ ca ojjj . khà khà.
  7. hoaiphuongtf

    hoaiphuongtf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác 1 bài thơ,

    Những phút xao lòng


    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời đề yêuvà một thời dể nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!
    Thuận Hữu
  8. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    34
  9. Mai_Yeu_16_2

    Mai_Yeu_16_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    0
  10. ndl_70

    ndl_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Đã được thích:
    197
    Vâng...thơ của chú cực hay đới :))
    Lúc này chú dư lào roài ? có jì hay không ? :-w

Chia sẻ trang này