Tình duyên luẩn quẩn > trym buồn, Chứng khoán lao dốc >trym kẹp, tâm tư hỗn độn hoang mang em làm bà

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 123ola, 18/09/2008.

1073 người đang online, trong đó có 429 thành viên. 19:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 759 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. 123ola

    123ola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Hẹn anh em ở quán bia chiều nay nhé, gì chớ bia thì tớ nhiệt tình
    @winter: trò chơi mò đáy thì anh giỏi, nhưng tuần vừa rồi mò đáy nát hết cả bỉm trên sàn rồi kưng ạ...
  2. tinhailachi

    tinhailachi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hose héo hon tấc dạ
    Trông hắt A lã chã dòng châu
    Một mình cảnh vắng đêm thâu
    Muốn đem tất cả ngồi chầu bottom
  3. virgoman

    virgoman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cùng Bác

    Văn thơ lai láng đầy hai háng
    Chữ nghĩa lung tung thủng đít quần
    Đem về bón ruộng tốt ngang phân

    Một chiều anh đứng mất hồn
    Vì em phơi cả cái ...(quần ) đằng xa

    Súng lục anh đựng trong túi Z
    Bắn cả đời chẳng hết hai viên
  4. NguNgoLam

    NguNgoLam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    1
    Có gì là ********* đâu trong bài "Nhất định thắng " của Trần Dần?
    báo Tuổi Trẻ nó đăng nguyên bài nè:
    Linke : http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=246626&ChannelID=61
  5. khanhlinh06

    khanhlinh06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Trym dành cho vợ và bồ
    Nay đã bị kẹp biết dành cho ai?
  6. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    6
    Trym dành cho vợ và bồ
    Nay đã bị kẹp biết dành nơi mô?

Chia sẻ trang này