Tình hình chiến sự chiều nay trên các sàn CK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuthiotc, 27/03/2007.

4194 người đang online, trong đó có 277 thành viên. 13:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1882 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. lao_phat_gia

    lao_phat_gia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Lão lóp ngóp chống gậy ra sàn, thấy các chú thanh niên to khoẻ, các em học sinh hồn nhiên vui tươi, các bà các chị sồn sồn đeo đầy vòng vàng nhẫn ngọc, tất cả hô "MUA", cứ như hội nghị diên hồng, vui đáo để. Quyết không để cho mấy thằng tây mắt xanh mũi lõ, mấy thằng Tàu da vàng mũi tẹt cướp không tiền của dân. Nhể
  2. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Chia tiền ra làm 6 .. mới mua được hôm qua, hôm nay ... còn 4/6 số tiền mặt của tôi làm sao mua tiếp đây ... Khổ quá .. Có ai khổ như tôi không?

  3. sevenlove29

    sevenlove29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    0
    em cũng mới nộp thêm tiền xong,đợi VN-index giảm tí nữa cho chắc
  4. niemvuibattan

    niemvuibattan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chắc chả ai có hoàn cảnh như tui. Lúc hái ra tiền thì anh trai, chị dâu, mẹ, em gái, em rể dúi thêm nắm to nắm nhỏ vào tay bảo kiếm giúp. Tôi chưa mua thì họ ngày giục, đêm giục, đi làm thì điện thoại giục. Đến lúc giảm thì họ cũng giục mà là giục bán. Lúc đưa tiền thì hớn hở bảo thua thì thôi, coi như kinh nghiệm thế mà tuần đen tối vừa qua cứ nhìn bảng điện tử sụt sùi to nhỏ, tôi là người bảo thủ quyết oánh đến cùng, thua cũng không chịu rút mà cũng thấy nao cả lòng.. Đến hôm nay thị trường vừa có tí đổi màu định lao ra mua tiếp thì lại bị phanh lại, lại được họ bàn lùi"thôi sợ quá rùi, cô bán đi cho anh chị xin lại gốc". +__+ Có ai khổ như tôi không cơ chứ, thôi thì rút quách trả cho họ, từ sau cạch đến già, cứ tiền mình mình thích nướng thích xào thế nào cũng được chứ cái cảnh mình mua gì, bán gì cũng có thêm một ban kiểm soát hỏi han, bàn tán, ngay đến bữa cơm cũng không tha, khuya lên giường ngủ cũng có người đến bên cạnh thủ thỉ tâm tình về cổ phiếu oải không thể chịu nổi. Cứ như xưa, mua gì, bán gì không ai biết, chẳng ai hay chỉ đến khi có tiền sắm ít quà, ít đồ tặng thì lại vui vẻ. Hôm nay đang lúc ACE làm cách mạng, em yếu hèn rút tiền trả nợ thôi hẹn dịp cách mạng khác iem sẽ đi với các bác đến cùng
  5. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Thế thì khổ thật, tớ cũng đang chơi hộ 4 tài khoản khác của bạn bè gửi, tuy nhiên giao hẹn trước là cuối năm mới báo kết quả, thua hết thì thôi, cấm lời ra tiếng vào.

    Đã chơi hộ rồi còn ì xèo thì mệt lắm.
    Mà đúng thật, mất của mình thì không sao, TK chơi hộ bị thua thiệt thấy áy náy lắm .... tốt nhất là chơi của mình thôi.

Chia sẻ trang này