Tình hình này kéo dài nhiều đại gia sẽ trở thành thiếu gia !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sharemaster, 21/03/2008.

1488 người đang online, trong đó có 595 thành viên. 20:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 17377 lượt đọc và 190 bài trả lời
  1. _mOn_

    _mOn_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Em cắt rồi đó chứ bác. Lúc trước vốn có 1,6 tỷ thôi. Cái đợt thị trường xuống 583, em nộp thêm 2 tỷ vào. Trúng ngay 2 ngày Bull Trap mới đau. Chẳng mua được gì. Nên em phải nhắm SSI là thằng có hy vọng mua nhiều nhất để lướt sóng, ai dè bị sóng đè. Bác nào vào tự thú thua lỗ xem các bác thua có nặng không? EM cũng không muốn khai, vì vốn càng nhiều thì thua càng đậm thôi. Nhưng cũng nói ra đây để chia sẽ thật lòng với các bác ...
  2. peo189

    peo189 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Đã được thích:
    1
    em cũg sắp vô gia rồi , huhu
  3. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    ai bảo ko nghe anh
  4. peo189

    peo189 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Đã được thích:
    1
    đâu,e bán rồi,nhưg vừa rồi tham lại mua thêm,chuẩn bị vô gia cư rồi anh
  5. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Em yên tâm , vô gia cư mà em lại là con gái nên đã có anh ra tay cứu giúp , anh sẽ đưa em về VT xinh đẹp chúng ta sẽ tha hồ hưởng không khí trời xanh mát mẻ , biển sóng vỗ , nếu hợp thì sẽ tiến xa hơn !

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. sony4688

    sony4688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Tình hình này vớ vẩn T2 lại đóng cửa thị trường để bảo vệ nhà đâu tư, tránh cho thị trường đổ vỡ..........Vì UBCK nhà nước đếch nói được bọn ngân hàng với các quỹ bán tháo thời gian qua, cơ sơ đây:

    Quy chế giao dịch chứng khoán tại TTGDCK TP.Hồ Chí Minh

    TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

    -------------------


    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ----------------



    Số: 25/QĐ-TTGDHCM




    TP. Hồ Chí Minh, ngày17 tháng 04 năm 2007





    QUYẾT ĐỊNH

    Về việc ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán

    tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

    ------------------------------------------



    GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    ....................
    Điều 5. Tạm ngừng giao dịch chứng khoán

    5.1. TTGDCK TP.HCM tạm ngừng hoạt động giao dịch chứng khoán trong trường hợp:

    5.1.1. Hệ thống giao dịch của TTGDCK TP.HCM gặp sự cố;

    5.1.2. Khi có một phần tư (1/4) số thành viên TTGDCK TP.HCM trở lên bị sự cố về hệ thống chuyển lệnh;

    5.1.3. Khi xảy ra những sự kiện làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch bình thường của thị trường như thiên tai, hỏa hoạn v.v?;

    5.1.4. UBCKNN yêu cầu ngừng giao dịch để bảo vệ thị trường.
    ......................
  7. stockotc

    stockotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ cùng bác, em 2 bil lỗ 33.36%. Tội đồ mang tên SSI và PVS
  8. _mOn_

    _mOn_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Tự Sự
    Em vừa đi nhậu với ông bạn về, ngồi viết vài dòng gọi là tự sự với mấy bác. Giờ cũng hơi phê rồi, nên viết lung tung hay các bác ko hiểu ý em thì cũng bỏ qua cho em nha.
    Hồi chiều, lúc ngồi uống cafe trên sân thượng của quán, nhìn xuống cái Quảng trường phía dưới, thấy người ta chơi thả diều, rồi thì đá bóng, đá cầu, cầu lông... em chợt nghĩ lại: đã 5-6 năm rồi mình chưa chơi thể thao . Nhớ lại cái thời sinh viên, ở trong cái xóm trọ. Chiều nào anh em cũng đá cầu với nhau, đá đến rã rời đôi chân, rồi lết ra cái sân kho làm cốc trà đá. Bác nào ở trọ sâu tít trong Bùi Xương Trạch thì mới biết cái sân kho đó. Cái thời sinh viên nghĩ lại sao mà nó tuyệt vời thế, không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, hàng tháng thầy u gửi cho 1 chai, đủ ăn, đủ tiêu, đủ chơi bời....
    Ngày xưa em yêu 1 bác trong Box Marketing, bác đó có cái nick rất lạ: 213134 gì đấy.(Không bít Lòi_cu có nhớ nick đó ko). Bác này làm sếp của cái dự án MsDirect thuộc báo Cẩm Nang Mua Sắm. Và cực kỳ xinh đẹp. Thế là em chăm chỉ vào box MArketing post bài để gây sự chú ý của bác ấy. Và trong box Mark em đã gặp Loi_cu. Ban đầu cứ nghĩ Loi_cu là con gái, avatar là ảnh của "cô ấy" ^_^. Và ngày đó Loi_cu cực chăm chỉ post bài trong box Mark, tranh luận cũng kinh lắm. Cuối năm 2006, em quay lại mạng TTVN và gặp Loi_cu trong box chứng khóan. Loi_cu bây giờ đã thành đạt, hô mưa gọi gió trên diễn đàn. Rồi thì bà con "xếp hàng" mời đi ăn cơm trưa ... Trong trí nhớ của em, Loi_cu ngày xưa và Loi_cu năm 2006 nó có 1 cái gì đó hồn nhiên, chất phát kiểu như cuộc sống của sinh viên. Nó khác hẳn với Loi_cu của bây giờ. Có vẻ không còn như xưa nữa.
    Trước mặt nhà em có 1 cái ks 8 tầng. Ông chủ dành dụm cả đời mua được 6 lô đất, rồi vay mượn xây lên cái khách sạn đó. Đất 10 năm trước ông ấy mua chỉ 200 - 300 triệu / lô. Giá bây giờ 1 lô phải là 3-4 tỷ. Gấp 10 lần. Chưa kể cái ks sang trọng 8 tầng của ông ấy. Sắt thép tăng, xi măng tăng, muốn xây cái đó bây giờ tốn cũng ối tiền. Thế rồi đùng 1 cái ông ấy bị ung thư chết, để lại cái ks to vật, để lại con Camry biển tứ quý 4. Cuộc đời ông ấy khổ từ nhỏ, thời thanh niên đi bán kẹo kéo, rồi làm đủ thứ nghề. Đến bây giờ mới có thể gọi là giàu sang, sung sướng. Nhưng hưởng thụ cũng chẳng được bao nhiêu năm. Có cả 1 đống tiền rồi cũng vô nghĩa mà thôi.
    Em thấy nhiều bác trên diễn đàn này, hô hào, PR... chẳng biết đâu là thật, đâu là giả, chẳng biết các bác có ý đồ gì hay không. Em chỉ muốn nhắn nhủ lại là: cuộc sống con nguời ngắn ngủi lắm. Tiền bạc có là gì đâu, dễ đến rồi cũng dễ đi thôi. Cho dù các bác có thắng được 1 núi tiền. Rồi sẽ có 1 lúc nào đó ... nhìn lại ... các bác sẽ thấy vô nghĩa hết ... tiền nhiều cũng chẳng để làm gì ...

    Say viết lung tung ...

  9. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Đã được thích:
    41
    Tâm sự quá...Nhiều khi éo biết mình làm vậy để làm gì..
    Em đang định cắt nốt t_r_ym..tính ra từ ngày chơi trứng, số lãi còn lại đúng bằng lãi tiết kiệm...
  10. bienvang1975

    bienvang1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Đã được thích:
    23
    HAY QUÁ

Chia sẻ trang này