Tình hình này kéo dài nhiều đại gia sẽ trở thành thiếu gia !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sharemaster, 21/03/2008.

1488 người đang online, trong đó có 595 thành viên. 20:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 17377 lượt đọc và 190 bài trả lời
  1. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1

    Rất chân thành...
  2. VIPUBCK

    VIPUBCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Có ý nghĩa thật.

    ** cổ cánh gì nữa. Về quê trồng cây, nuôi cá thôi mấy cụ ơi! Chơi chứng nghiệt ngã quá, rồi cũng thành mấy thằng khốn nạn hết. Tiền bạc có là chó gì đâu.

    Mịa tuần sau đập hết vô con VE9. Được ăn cả, ngã về quê.
  3. masi_vic

    masi_vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Thảm thật... nhưng có nhiều người như các bác mà, em cũng vậy thôi, không dám tự tay bóp ... mình, nên h mới thế này, nói chút để mọi người giải toả thôi, đã thế mình lập hội buôn chứng VNI siêu sạch, đảm bảo chất lượng ISO, cạnh tranh lành mạnh với bọn HOSE lởm và hasino như các bác thường gọi. Kiểu gì mình cũng ăn được bọn này, các nhà đầu tư sẽ đổ xô sang sàn nhà mình thôi!
    Thôi thì, một phần cũng tại CP mình có chủ trương xoá đói giảm nghèo, giảm thiệt thòi cho mấy bác nông dân khi mình ra nhập WTO ấy mà, nên cho thị trường tèo suốt, thôi thì đã nghèo thì nghèo đều như nhau, cho đúng kiểu tinh thần VN, tương trợ lẫn nhau.
    Nên em đề nghị chúng ta nên vận động các bác ND mình chơi ck, cần thiết thì cắm ruộng mà chơi, với lại giờ lương thực được giá lắm, quả này nhà nhà người người chơi chứng, kiểu j VNI cũng vù vù lên không dưới 2000, thik nhé, mọi người đều giàu, VN lớn mạnh quá,
    Thằng em có vài lời vớ vẩn@
  4. vinepearl

    vinepearl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thực ra lòi cu ó lỗi gì đâu, cậu ấy ko thể dìm thị trường được mà chỉ là nhận định được xu thế của thị trường thôi, cậu ấy ko có tội, những trường hợp như của thằng sỹ quan quân đội Vũ Xuân Tiến này mới đáng lên án nè các bác.


    Đây cũng lại 1 tay lừa đảo ăn bẩn ở quận Long biễn nữa này các bác, nhiều quá!!!!!!!!!!!!

    Kính thưa các NDT trên TTCKVN, tôi vừa được chứng kiến một sự việc mà bản thân tôi và nhiều người ko thể chấp nhận được vì ko hiểu sao cộng đồng các NDT chúng ta lại có thể có một con người như vây. Mời mọi người cùng bình luận.
    Thử hỏi lợi dụng lòng tin lòng tốt của người khác để lừa người ta, để ăn bẩn từ phí GD, từ chệnh lệnh giá, cầm cố thế chấp cổ phiếu, bán cổ phiếu của người ta mà ko xin phép, tư vấn ko bán mặc dù người ta đã từng yêu cầu bán ( vì cầm cố ko bán được ) dẫn đến người ta bị thua lỗ nặng nề. Thuê đầu gấu doạ đánh lại người mình đã vừa ăn bẩn, liệu tất cả những điều đó có thể xảy ra ko? Người này đã từng giúp thằng lừa đảo kia cầm cố nhà đẻ vay 400t, đã từng vay tín chấp 200t cầm đồ cho nó chơi ck. Vậy mà ...


    Em có biết về sự việc này, buổi gd cuối năm âm lịch 2007 tại sàn VCBS 198 trần quang khải đã diễn ra vụ xô xát chửi nhau, người bị lừa cố chịu đựng nhưng đến khi tên lừa đảo kia tính bẩn cả phí gd 0.35% trong khi lệnh bán hơn 300t thì người bị hại đã bùng nổ do ghê tởm quá, đã yêu cầu tên lừa đảo kia hạch toán bằng TK nhưng tên này ko chịu, cố cãi, về sau người này kể ân tình ra thì tên kia nhục quá ôm mặt gục luôn tại sàn VCBS, bảo vệ còn phải ra nhắc nhở. Thằng này là Vũ Xuân Tiến, có TK 009C031565 và TK mang tên nhân viên của nó có thể là bồ bịch mang tên Phạm Thị Hồng Hạnh, số TK là 009C014458.
    Nghe sơ qua sự việc thì thằng này rủ 1 số người quen nộp tiền vào TK của nó và con bồ ( nhưng lại nói dối là vợ) để mua ck, giao hẹn sẽ hạch toán bằng TK sau khi bán, trong quá trính đó nó đã ăn bẩn từ phí GD, chệnh lệnh giá, cầm cố thế chấp và bán cổ phiếu của người ta mà ko trả lại tiền, ko chịu cho người ta kiểm tra TK....
    Các bác xem liệu đã có đầy đủ hành vi cấu thành tọi lừa đảo chưa?

    Có phải thằng này có nick là VINACAMIN bên VST và TTVNOL ko?
    Nếu đúng thì nó là sỹ quan quân đội, quản đốc của 1 xí nghiệp chuyên SX nước ngọt nhãn hiệu VINACAMIN của học viện hậu cần 52 Nguyễn sơn long biên Hà nội ( doanh trại quân đội T73 cũ ) DT 048731683. Nhà riêng ở số 43 tổ 24 phường Ngọc Thuỵ Long Biên HÀ nội, DT 8711715.
    Nghe nói thằNG NÀY LÀ TRÙM 1 NHÓM ĐẦU GẤU ĐẤT lONG BIÊN, tác oai tác quái từ xưa.

    Đầu đuôi sự việc thế này:
    Người bị hại đã chơi với thằng Tiến này hơn 5 năm, rất tin tưởng nó vì nó là sỹ quan quân đội, quản đốc 1 xí nghiệp SX nước ngọt nhãn hiệu vinacamin của học viện hậu cần, gia đình nhà cửa ở 43 tổ 24 phường Ngọc Thuỵ Long biên HN, vợ làm giáo viên cấp 1 trường Hai Bà Trưng, người bị hại đã giúp nó thế chấp nhà vay 400t của NH Hàng hải, đã tín chấp quán cầm đồ vay 200 t lãi suất 2000đồng sau đó vay thêm 100 t nữa để chung tiền cả tỷ bạc ko giấy tờ vào 2 TK Vũ Xuân Tiến và Phạm Thị Hồng Hạnh ở sàn VCBS. Bán rẻ mấy con OTC bằng mệnh giá cho nó, giúp dỡ nó rất nhiều trong việc kinh doanh và gia đình ( tài khoản Phạm Thị Hồng Hạnh mới đầu nó lừa là của vợ nó, sau mới ngã ngửa người ra là ko phải). Giao hẹn với nhau sau này sẽ hạc toán bằng Tk. Trong quá trình suốt từ t10.07 đến t12.07 người bị hại đã bỏ ra 50t đi ăn chơi với nó và giao hẹn là cứ ứng tiền ra trước, sau hạch toán. Nhưng sự thật ghê tởm lộ ra khi kẻ lừa đảo ko chịu cho kiểm tra TK, nhưng qua kiểm tra ở CTYCK VCBS thì thấy tên này đã ăn bẩn từ phí giao dịch đến chênh lệnh giá mua, cầm cố cổ phiếu, bán cổ phiếu của người ta mà ko thông báo kể cả khi người bị hại hỏi? Điều này đã gây tổn thất vô cunggf lớn cho họ vì họ đã rất nhiều lần yêu cầu bán nhưng tên lừa đảo ko chịu bán vì cầm cố ko thể rút tiền ra. Tởm hơn là nó đã từng bán cổ phiếu mà ko chịu trả tiền cho người bị hạI.
    Đỉnh cao của sự tráo trở trơ trẽn là tên này vẫn thừa nhận tất cả, đã xin lỗi nhưng ko chịu trả lại tiền, lại còn thuê đầu gấu doạ đánh người bị hại.....
    ĐÚng là CK đã làm 1 sỹ quan quân đội lưa manh biến dần thành 1 tên tiểu nhân hèn hạ xã hội đen săn sàng lấy oán báo ân, sẵn sàng chà đạp lên cả các giá trị dạo đức kinh doanh và tình nghĩa con người. Đề nghị cộng đồng các NDT ở TTVNOL và VST lên án.

    Nguồn http://www8.ttvnol.com/forum/f_319/Mot-su-tha-hoa-dao-duc-kinh-khung-cua-NDT-do-thua-lo/1023060.ttvn



    Hay nhất là đoạn thằng này quịt nợ 25 t trong tổng 50 triệu mà người bị hại bỏ tiền ra trước rồi sau này chia đôi.

    Miếng ăn là miếng nhục nói gì tiền ăn chơi mat xa, chơi g... ko trả. Nhục quá sỹ quan quân đôi nhân dân việt nam. Truy tố ra tòa án binh thôi.


    Quịt tiền nhậu nhẹt chơi gái là chuyện nhỏ, Thằng này còn đe dọa đánh lại người bị nó lừa, người đã cho nó ăn chơi, người đã cho nó vay tiền, vay hộ tiền nó, dạy học cả gia đình nó .... Tởm lợm ghê sợ quá.
    Kính đề nghị quân đội nhân dân Việt nam xử lý tên sỹ quan quân đội Vũ Xuân Tiến, giám đốc trung tâm xản xuất thực nghiệm trực thuộc học viện hậu cần tại 52 Nguyễn sơn LB HN. về các tôi danh sau:
    1. Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân.
    2. Chơi bời trác tác gái gú triền miên hết 25 triệu của dân nhưng quịt ko trả.
    3. Làm hoen ố hình ảnh anh bộ đội ***** trong nhân dân gây tiêu cực xấu đến phần lớn bộ phận dân chúng.

    ------------------------------------------------------------
    Đáng sợ nhất trong chiến trường là phản bội đồng đội.
    Đáng ghê tởm nhất trong thương trường là lợi dụng lòng tin bạn bè
    Ai phạm phải trước sau sẽ trả giá bằng máu và nước mắt.


    Loại này để nó tự dằn vặt bản thân, tự nó đối diẹn với người thân, với vợ con, với đồng nghiếp, với đồng đội trong quân đội là đã đủ trả giá rồi.
    Thử hỏi nó nhìn mặt vợ nó làm sao được khi mà nó có thể lừa cả vợ, dạy con nó nên người làm sao được khi nó sẵn sàng hại người, chung đụng làm ăn với ai được khi mà nó sẵn sàng đi lừa cả những người tốt nhất với nó, giúp đỡ nó, Nhờ vả ai làm sao được khi mà nó sẵn sàng cắn lại, đánh lại người nó nhờ, đồng đội nó liệu còn muốn chung chiến hào với nó ko khi mà nó sẵn sàng phản bội lại, đâm dao sau lưng đồng đội.
    Sợ quá, cứ đà này thì cả Việt nam này biết chuyện, nói gì quân đội, cộng đồng kinh doanh ck!
    Than ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Thằng này có 2 nick chuyên PR cho CMC từ khoảng giữa t10 năm 07 dến t1 năm 08 chuyên tung tin thất thiệt đã khiến bao cổ đông CMC bị lừa, bị mất tiền.

    2 nick đó là CKLanh và VINACAMIN của vũ xuân Tiến, sinh năm 1970, nhà ở 43 tổ 24 phường Ngọc Thụy Long biên HN, nằm trong khu tập thể của học viện hậu cần.

    Nó là sỹ quan quân đội công tác tại học viện hậu cần, quản đốc xí nghiệp chuyên sx nước ngọt nhãn hiệu vinacamin của học viện hậu cần. Địa chỉ ở 52 Nguyễn sơn, Long biên Hà nội( doanh trại quân đội T73 cũ ).

    Vợ là giáo viên trường cấp 2 HAI BÀ TRƯNG, dạy môn văn, tên là Thủy.

    DTDD: 0989131727 - 0912029235. EMAIL : vinacamin@yahoo.com.vn

    DT CQ: 048731683

    DT nR: 048711715

    Nguồn http://www8.ttvnol.com/forum/f_319/Mot-su-tha-hoa-dao-duc-kinh-khung-cua-NDT-do-thua-lo/1023060.ttvn
  5. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    Bài viết hay quá!
    Mình cũng có câu thơ muốn gửi tặng bác:
    "Khi mê Tiền chỉ là Tiền
    Ngộ rồi mới biết trong Tiền có Tâm"
    (Nguyễn Bảo Sinh)
    Tiền tự thân nó không xấu. Xấu hay tốt phụ thuộc vào cách thức người ta kiếm tiền và sử dụng đồng tiền đó như thế nào bác ạ!
  6. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Hay cái gì mà hay các bác. Bác say nên tôi cũng ko thích tranh luận nhiều, nhưng say ng ta cũng hay ''mặc cảm" lém.

    Ngoài các yếu tố về làm tiền trên TTCK, TTCK còn là niềm đam mê, khát vọng chinh phục và chiến thắng trên đó. Cảm xúc thăng hoa của bác đâu roài, bù lại bây h là sự chìm sâu trong mùi rượu bia nồng nặc.

    TTCK là 1 nghề, 1 mảnh đất để vươn cao. Các bác ko bao h mơ mình trở thành W.Buffet VN à. Mới khó khăn chút mà sao đã nhụt chí thế.

    Thua keo này ta bầy keo khác.

    Các bác học trong trưởng ĐH, các bác học vớ vẩn. Cái này là các bác học thật, mặc dù học phí có thể hơi đắt.....

    Nhưng chắc chắn các bác sẽ được rất nhiều.


    ke ke ke.
  7. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Em đây, chắc lỗ nặng nhất F319, Vì sao chắc các bác biết rồi, vì toàn bị chửi là chym nhợn hô up....
    Chia buồn cùng bác vì bác đổ vốn to quá.
  8. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    Trích từ bài của _mOn_ viết lúc 23:17 ngày 21/03/2008:

    Tự Sự
    Em vừa đi nhậu với ông bạn về, ngồi viết vài dòng gọi là tự sự với mấy bác. Giờ cũng hơi phê rồi, nên viết lung tung hay các bác ko hiểu ý em thì cũng bỏ qua cho em nha.
    Hồi chiều, lúc ngồi uống cafe trên sân thượng của quán, nhìn xuống cái Quảng trường phía dưới, thấy người ta chơi thả diều, rồi thì đá bóng, đá cầu, cầu lông... em chợt nghĩ lại: đã 5-6 năm rồi mình chưa chơi thể thao . Nhớ lại cái thời sinh viên, ở trong cái xóm trọ. Chiều nào anh em cũng đá cầu với nhau, đá đến rã rời đôi chân, rồi lết ra cái sân kho làm cốc trà đá. Bác nào ở trọ sâu tít trong Bùi Xương Trạch thì mới biết cái sân kho đó. Cái thời sinh viên nghĩ lại sao mà nó tuyệt vời thế, không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, hàng tháng thầy u gửi cho 1 chai, đủ ăn, đủ tiêu, đủ chơi bời....
    Ngày xưa em yêu 1 bác trong Box Marketing, bác đó có cái nick rất lạ: 213134 gì đấy.(Không bít Lòi_cu có nhớ nick đó ko). Bác này làm sếp của cái dự án MsDirect thuộc báo Cẩm Nang Mua Sắm. Và cực kỳ xinh đẹp. Thế là em chăm chỉ vào box MArketing post bài để gây sự chú ý của bác ấy. Và trong box Mark em đã gặp Loi_cu. Ban đầu cứ nghĩ Loi_cu là con gái, avatar là ảnh của "cô ấy" ^_^. Và ngày đó Loi_cu cực chăm chỉ post bài trong box Mark, tranh luận cũng kinh lắm. Cuối năm 2006, em quay lại mạng TTVN và gặp Loi_cu trong box chứng khóan. Loi_cu bây giờ đã thành đạt, hô mưa gọi gió trên diễn đàn. Rồi thì bà con "xếp hàng" mời đi ăn cơm trưa ... Trong trí nhớ của em, Loi_cu ngày xưa và Loi_cu năm 2006 nó có 1 cái gì đó hồn nhiên, chất phát kiểu như cuộc sống của sinh viên. Nó khác hẳn với Loi_cu của bây giờ. Có vẻ không còn như xưa nữa.
    Trước mặt nhà em có 1 cái ks 8 tầng. Ông chủ dành dụm cả đời mua được 6 lô đất, rồi vay mượn xây lên cái khách sạn đó. Đất 10 năm trước ông ấy mua chỉ 200 - 300 triệu / lô. Giá bây giờ 1 lô phải là 3-4 tỷ. Gấp 10 lần. Chưa kể cái ks sang trọng 8 tầng của ông ấy. Sắt thép tăng, xi măng tăng, muốn xây cái đó bây giờ tốn cũng ối tiền. Thế rồi đùng 1 cái ông ấy bị ung thư chết, để lại cái ks to vật, để lại con Camry biển tứ quý 4. Cuộc đời ông ấy khổ từ nhỏ, thời thanh niên đi bán kẹo kéo, rồi làm đủ thứ nghề. Đến bây giờ mới có thể gọi là giàu sang, sung sướng. Nhưng hưởng thụ cũng chẳng được bao nhiêu năm. Có cả 1 đống tiền rồi cũng vô nghĩa mà thôi.
    Em thấy nhiều bác trên diễn đàn này, hô hào, PR... chẳng biết đâu là thật, đâu là giả, chẳng biết các bác có ý đồ gì hay không. Em chỉ muốn nhắn nhủ lại là: cuộc sống con nguời ngắn ngủi lắm. Tiền bạc có là gì đâu, dễ đến rồi cũng dễ đi thôi. Cho dù các bác có thắng được 1 núi tiền. Rồi sẽ có 1 lúc nào đó ... nhìn lại ... các bác sẽ thấy vô nghĩa hết ... tiền nhiều cũng chẳng để làm gì ...

    Say viết lung tung ...


    Sâu trong đáy tim ai muốn xa rời...Mái Ấm[/bigchar]

    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Ý bác là lòi cu sớm muộn gì cũng bị ung thư à ? mà cũng nhiều khi hơi thất đức nhỉ...
  9. hungmmx

    hungmmx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Đã được thích:
    0
    bác _moon_ thế là cũng hoành tráng rồi , mấy năm trước thời sinh viên phải ở trọ < thế có nghĩa là bác ở quê lên ? > mà giờ đã đánh chứng vốn 4 tỷ thì cũng là tuổi trẻ tài cao ,
  10. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Hương rượu say nồng...bác còn đó không...thời xinh viên xa nhớ tặng bác này, em kô bình vì sợ bác mắng là PR bác cứ kháng-cự TA mà căn nhé

    [​IMG]

Chia sẻ trang này