Tình yêu thời chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 18/02/2008.

98 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1712 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu thời chứng khoán


    Anh đứng trước em
    Như trước sàn giao dịch
    Nếu em là cổ phiếu
    Anh sẽ là cổ đông
    Nắm cổ phiếu chi phối
    Anh không bao giờ dối
    Để chuyển nhượng cổ phần
    Bởi vì muôn vạn lần
    Không đầu tư giàn trải

    Tin rằng không thất bại
    Cổ tức vẫn nhận đều
    Luôn được em ưu đãi
    Cho dù em khuyến mãi
    Anh vẫn giữ lập trường
    Luôn bảo toàn mệnh giá
    Anh quyết tâm sở hữu
    Bằng được trái tim em

    Mặc cho nó thất thường
    Như thị trường chứng khoán
    Anh luôn luôn kỳ vọng
    Em cáo bạch tâm hồn
    Để anh khỏi bồn chồn
    Mỗi khi chờ khớp lệnh
    Cho dù mới yêu nhau
    Chưa hồ sơ niêm yết

    Anh đầu tư trực tiếp
    Không chấp nhận trung gian
    Để rồi cứ than van
    Sao rủi ro đến thế?
    Anh báo cáo tài chính
    Em kiểm toán rõ ràng
    Chỗ nào em chưa hiểu
    Anh thuyết minh kỹ càng

    Rồi sẽ đến một ngày
    Chúng mình dắt tay nhau
    Giao dịch sàn chính thức
    Lúc này em thổn thức
    Khớp lệnh nữa đi anh

    (...khớp lệnh liên tục...)
    Anh hổn hển thanh minh
    . . .vốn đâu mà giao dịch



    Thư giãn tí nào
  2. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Gấu đang đuổi, Bò chưa thư giãn được
  3. HoaTrongKinh

    HoaTrongKinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Hay vãi !
  4. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.680
    Hay quá, hay quá, DDA đang yêu mới làm được bài thơ hay thế này.
  5. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Nhìn thấy nick Tio vào lại cứ tưởng lọ mọ khóa topic. Chẹp
  6. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Đây là một bài thơ hay rất đáng để đăng báo.
  7. KeTruyLac

    KeTruyLac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng xuội lơ như Vni anh nhé
    Đừng thủ dâm như chính phủ đang làm
    Khí lực trai chỉ dành cho em sướng
    Xuân nồng nàn khớp lệnh giữa mênh mang...
  8. HoaTrongKinh

    HoaTrongKinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Trả nhuận bút bằng một lệnh ATO ở Hải phòng
  9. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Đang ngồi trên lửa mà các bác thơ ca được .... chịu thật mai nó up em sẽ viết bài thơ hay về TY CK nhé
  10. tinhailachi

    tinhailachi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Quá hay đáng được đăng báo nhưng phải thay đổi đoạn cuối đi một tý nhỉ

Chia sẻ trang này