Tình yêu và cuộc sống !!!

Discussion in 'Giao Lưu' started by anhkietcun, Aug 5, 2011.

1865 người đang online, trong đó có 746 thành viên. 17:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 4, 2010
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 4, 2010
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
  3. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 4, 2010
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
  4. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 4, 2010
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
  5. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Đường chân trời rực sáng khi bình minh ló dạng, trẻ thơ đùa nghịch trong ánh chiều tà... là những khoảnh khắc ấn tượng trong cuộc sống trên khắp mọi miền đất Việt. Đây là những bức ảnh tuyệt đẹp về cảnh sắc quê hương đăng trên chudu24, mọi người cùng xem nha. [​IMG]
    Cánh đồng ở Châu Đốc
    [​IMG]
    Cháu bé nhảy xuống dòng sông tại Mỹ Tho
    [​IMG]
    Trẻ em nô đùa trên triền đê làng ở Bắc Ninh
    [​IMG]
    Người dân ở buôn Jun, Dak Lak chèo thuyền về sau một ngày đánh bắt cá
    [​IMG]
    Con thuyền cô độc trên hồ Lak khi chiều dần tắt nắng
    [​IMG]
    Cất vó trên sông Tha La, An Giang trong mùa nước nổi.
    [​IMG]
    Đàn trâu cặm cụi trở về nhà dưới nắng chiều ở Nhơn Trạch, Đồng Nai
    [​IMG]
    Hoàng hôn trên hồ ở Ban Mê Thuột.
    [​IMG]
    Cô gái H"mong mơ màng dưới ánh nắng chiều
    [​IMG]
    Về tổ
  6. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Khi xưa bé nói yêu anh
    Anh chê bé nhỏ bé chẳng biết gì
    Bây giờ bé đã dậy thì
    Anh khen bé đẹp, bé chê anh già

    Con cừu non nhảy ra miệng chén
    Tình chúng mình yêu lén mẹ cha
    Không ngờ mẹ biết mẹ la
    Anh đem sính lễ đến nhà cưới ẹm

    Nếu chúa phán yêu nhau là hủy hoại
    Thì con tin nhân loại chẳng còn ai
    Nếu chúa phán yêu nhau là có tội
    Thì con xin chịu tội để được yêu

    Khi xưa bé thích lò cò
    Ngày nay bé thích hẹn hò cùng anh
    Cơn gió nhẹ cũng làm cho lá rụng
    Chút hiểu lầm cũng tạo sự chia tay

    Tình yêu như một dây đàn
    Tình vừa được thì đàn đứt dây
    Đứt dây này anh thay dây khác
    Mất em rồi anh biết thay ai?

    Hôm quan ưống nước tâm tình
    Bỏ quên máy ảnh chụp hình quay phim
    Em cầm mà em lặng im
    Đẻ anh phải chạy đi tìm bở hơi

    Trách ông tơ sao quá vô tình
    trách bà Nguyệt sao quá tuyệt tình với tôi
    Chỉ vì một chữ yêu thôi
    Sao ông lại phán tội tôi lưu đầy

    Hôm qua , anh đến nhà em
    Ra về mối nhớ rằng quên năm ngàn
    Thế là anh trở lại tìm
    Em còn ngồi đó mà năm ngàn mất tiêu
    Năm ngàn em lấy em tiêu
    Em mua vé số chờ chiều sổ chơi
    Không ngờ trúng thiệt anh ơi
    Trúng cà bạc triệu em trỏ anh năm ngàn.

    Trên trời cao tôi là vì sao xấu
    Dưới trần gian tôi là kẻ không may
    Trong cưộc sống tôi là kẻ bất hạnh
    Trên đường tình tôi là kẻ cô đơn


    [};-[};-[};-
  7. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Tao ở nhà tao , tao nhớ mi
    Nhớ mi nên phải bước chân đi
    không đến, mi bảo sao không đến?
    Đến rồi , mi lại đuổi về không
    Lòng ta không thể quên mi được
    Nếu được thì ta đã quên rồi
    Mặc cho mi đuổi , mi hờn dỗi
    Ta biết lòng ta chỉ có mi

    Ai bảo lòng ta không nhớ mi
    Nhớ nhưng ta chẳng dám nói chi
    Nói ra chỉ sợ mi không nhận
    Nên buộc lòng ta phải ngủ yên
    Ta sợ một ngày mi không đến
    Nên đành dối lòng đuổi mi đi
    Đuổi đi mà mong mi đứng lại
    Đứng lại đợi nghe :ta nhớ mi...

  8. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Tôi ngồi đây cùng li cà phê nóng
    Cùng nhơ vê kỉ niêm đã qua
    Khói cà phê bay bay trước mặt
    Như một thời vui vẻ đã đi qua

    Giờ ngồi đây cùng li cà phê
    Tư hỏi lòng tôi sao buồn thế?!
    Tay cầm lá thư còn chưa gửi
    Nước mắt trào ra tự trong tim

    Phải chăng mối tình đầu nào cũng thế?!
    Cũng vội vàng đến, vội vàng đi
    Để lòng ta phải xao xuyến, xót xa
    Nhớ về một thuở tình ngất
    ngây
    [​IMG]=((=((
  9. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Trong cuộc sống có những lo toan vất vả và sự mệt nhọc vì kiếm sống. Nhưng cuộc sống vẫn còn đó những niềm vui và hạnh phúc. Sau đây là bộ ảnh ghi nhận lại những kỉ niệm đáng nhớ đó.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Sứ điêp13 - Hoa Quỳnh
    [​IMG]
    [​IMG]

    "Bạn là người hiểu được quá khứ của ta,
    tin vào tương lai ta,
    và chấp nhận ta như chính bản thân ta"

    "A friend is someone who understands your past,
    believes in your future,
    and accepts you just the way you are"
    (Khuyết danh)

    [​IMG]
    Loài hoa nở về đêm nhắc nhở tôi hãy làm đẹp cuộc đời vào buổi tối hôm nay.

    [​IMG]

    Xin giã từ các bạn vì tôi muốn làm một ẩn sĩ trong chốc lát.

    [​IMG]
    Dù các bạn có chế giễu hay nói gì đi nữa tôi cũng quyết trở lại túp lều hoang sơ của lòng mình để bình tâm suy nghĩ về những hành động đã qua.

    [​IMG]
    Trong bóng tối đêm thanh, tôi sẽ không xấu hổ vì những giọt nước mắt ăn năn sám hối.

    [​IMG]

    Tôi đã lãng phí quá nhiều buổi tối cho những băng video hay cùng bạn bè la cà hết quán nhạc này đến quán kem kia.

    [​IMG]
    Nếu chỉ dành một phần thời gian ấy để học hành hay làm việc, có lẽ đời tôi đã đẹp hơn và gia đình tôi đã hạnh phúc hơn.

    [​IMG]
    Đàn em tôi đã bớt phải bới moi thùng rác hàng đêm để nhặt nhạnh bao nylon, vỏ cam, mảnh giấy.

    [​IMG]

    Chị em tôi đã bớt phải đứng đường chờ khách để bán rẻ thân xác của mình.

    [​IMG]

    Dù trong bóng đêm không ai nhìn thấy, bông hoa đời tôi bắt đầu hé mở khi tôi biết vượt thắng chính mình.

    [​IMG]

Share This Page