Tình yêu và cuộc sống !!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi anhkietcun, 05/08/2011.

368 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 06:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13973 lượt đọc và 626 bài trả lời
  1. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tote bài hát làm tôi nhớ lại một người ...bên nững bước nhảy của điệu rumba trữ tình..lãng mạn [};-[};-
  2. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Sứ điệp 10 - Hoa Râm Bụt
    [​IMG]
    [​IMG]

    " Đôi khi bạn dựng nên những bức tường
    không phải để ngăn người khác ở bên ngoài,
    mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng "
    " Sometimes you put walls up not to keep people out,
    but to see who cares enough to break them down "
    (Khuyết danh)

    [​IMG]
    Hàng rào râm bụt gợi cho tôi những ưu tư về quê hương.

    [​IMG]

    Đất nước tôi có đồng ruộng cò bay thẳng cánh,

    [​IMG]
    nhưng con người lại chia cắt thành những mảnh nhỏ với bờ đất bao quanh khiến cho máy cày, máy gặt không thể hoạt động.

    [​IMG]
    Vì thế nên nhiều người cứ lẽo đẽo theo sau con trâu, cái cày của mấy ngàn năm trước.

    [​IMG]

    Quê hương tôi có biển trời bao la, không khí trong lành.

    [​IMG]
    Nhưng nhiều người lại muốn xây nhà lầu, tường cao để tự giam thân trong ngục tù ích kỷ.

    [​IMG]
    Họ đổ rác, phóng uế ra ngoài đường, ngoài ngõ để riêng nhà mình được sạch,

    [​IMG]
    mà quên rằng chính họ cũng đang thở bầu khí chung của cả loài người.

    [​IMG]

    Ước mong nhà với nhà chỉ ngăn cách bằng hàng rào râm bụt sơ sài,

    [​IMG]
    để mỗi sáng cả hai bên chia đều cho nhau màu tươi trên cành hoa đỏ thắm.
  3. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào
    Chẳng nợ gì nhau, hãy để tình ta bay cao
    Từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối
    Che dấu trên nụ môi những lời yêu quá tả tơi

    Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời

    Cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi
    Người vội vàng lên, nhan sắc chưa tàn úa
    Mai mốt xa cuộc vui, chẳng còn mong những ngọt bùi

    Từ đây xa rồi đôi cánh tay mơ

    Từ đây giã từ lời nói điêu ngoa
    Từ đây chỉ còn lại mình ta
    Già thêm tuổi chia xa
    Tiếc cho ngày đã qua

    Đường tình vừa xa, xác thân đau rã rời

    Nhưng một lần này thôi để rồi từ nay yên vui
    Cuộc đời buồn tênh nên lẻ loi tìm đến
    Ta cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần



  4. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
    thà như giọt mưa khô trên tượng đá
    thà như mưa gió đến ôm tượng đá
    có còn hơn không, có còn hơn không




  5. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Đồng xanh là chốn đây
    Thiên đàng cỏ cây
    Là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng say
    Đây những bờ suối vắng
    In phơi mình bên lùm cây
    Đây những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng
    Và những đôi nhân tình đang thả hồn dưới mây trời




  6. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tiếc sao mình không ngõ
    Để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn
    Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi
    Có còn chi đâu nữa thôi đành hẹn trong mơ.



  7. hatro

    hatro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Đã được thích:
    122
    Anh biết tại sao em luôn u buồn...

    Và thường suy tư trong những chiều buông...

    Em muốn xa anh phải không ?

    Ôi đời ai hiểu tình yêu, mới yêu thì hứa 1 lòng...

    Anh biết tại sao em anh hay buồn...

    Vì sợ mai đây em khóc nhiều hơn...

    Tay trắng nên anh nào mong, mơ nhiều

    Cũng chỉ bằng không, vì yêu nên muốn xa người...





  8. hatro

    hatro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Đã được thích:
    122


    Tình yêu ai bán mà mua
    Làm sao để mua lấy trái tim của một người
    Cho dù bạc tiền tựa non cao
    Giàu sang cùng phú quý làm sao mua được tình
    Giàu sang đem đến cho người
    Yêu trong dối trá yêu trong lọc lừa
    Nên tình rối tựa như tơ
    Con tim nhức nhối bởi tình yêu lạc bến bờ.

    Buồn thay khi biết tình yêu
    Là khi tình ngang trái trái ngang bởi lỡ làng
    Cho dù tiếng gọi của con tim
    Làm sao nàng mở lối để anh đi vào đời
    Tình yêu xây lũy xây thành
    Con tim khép kín cho anh u sầu
    Âm thầm nhỏ lệ thương đau
    Người giàu cũng khóc bởi tình duyên bẽ bàng.

    Giàu sang có nghĩa gì đâu
    Có chăng mua được nỗi sầu riêng tư
    Tình yêu lẽ sống đua đòi
    Khi đã yêu rồi mới hiểu đươc tình yêu
    Tình yêu có lắm buồn vui
    Có khi cũng chỉ tiếng cười qua đêm
    Làm sao cho mối duyên đầu
    Không vướng lệ sầu không trắc trở thương đau.

    Tìm đâu anh biết tìm đâu
    Tình yêu người con gái đã in sâu vào lòng
    Cho dù bạc tiền tựa non cao
    Làm sao để mua hết trái ngang của cuộc đời
    Tình yêu đâu có xa vời
    Luôn luôn cuốn quít bên anh hiền hòa
    Nhưng tình vẫn mãi chia xa
    Người giàu vẫn khóc bởi tình duyên khó tìm ...
  9. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này