Tình yêu và cuộc sống !!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi anhkietcun, 05/08/2011.

1106 người đang online, trong đó có 442 thành viên. 22:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 13965 lượt đọc và 626 bài trả lời
  1. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


  2. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Sứ điệp 15 - Hoa Xương Rồng
    [​IMG]
    [​IMG]

    "Kiên nhẫn là lòng can đảm của người chiến thắng,
    là sức mạnh của con người chống lại số phận"
    "Patience is the courage of the conqueror,
    the strength of man against destiny"
    (Edward Bulwer Lytton)
    [​IMG]

    Loài hoa mọc lên từ khô cằn thô ráp​

    [​IMG]
    Nhắn nhủ ta lao động trong âm thầm và kiên định.​

    [​IMG]
    Làn gió nhẹ gửi hương hoa dìu dịu từ vườn anh tới tận phòng tôi. ​
    [​IMG]
    Tối nay tôi quên khép cửa phòng anh ạ. ​
    [​IMG]
    Bầu không khí trong mát, vắng tiếng xe và khói bẩn giúp tôi nhận ra ngay được vị ngòn ngọt của hương hoa.​
    [​IMG]

    Sáng sớm mai đàn ong kết tổ ở nhà tôi sẽ bay sang vườn quả, giàn mướp nhà anh kết trái. ​
    [​IMG]
    Chúng là những chiếc cầu cho con người gặp gỡ, thương yêu nhau,​
    [​IMG]
    như cây thước, cục tẩy ta chuyền cho nhau mượn trong lớp mỗi ngày.​
    [​IMG]

    Anh sẽ đi và đặt chân lên chiếc cầu yêu thương trong một đêm thanh nào đó lúc quên đóng cửa lòng mình.

    [​IMG]
  3. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chiều tan tầm. Phố kẹt xe. Dòng người bám bụi. Ta lẫn khuất đâu đó trong đám đông vô danh đứng đợi. Ừ! Đợi, đợi đường khai thông, đợi một mái nhà ấm cúng, đợi bữa cơm chiều bốc khói bình yên. Bất chợt ta thấy mình lẩm bẩm “Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những đám đông…”.
    Không cao hơn, không thấp hơn, ta tự hào là thành phần của đám đông vô danh đó, ta tự hào vì lòng còn mong đợi. Nỗi an ủi mơ hồ trong tiếng chửi thề, trong cái nhăn mặt khó chịu, trong ánh mắt lơ đễnh của những người không tuổi tên và rất có thể trong đời ta không còn lần nào chạm mặt họ nữa. Ta là đám đông. Ta không cô độc.

    [​IMG]
    Chiều. Lại chiều, một buổi chiều vắng vẻ. Trở về sau những vụ mùa thất bát, sau những toan tính vụn vặt bất thành. Ta nản lòng trước những nẻo đường đã qua, không kìm được miệng đã nghêu ngao “Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe…”.
    Những chuyến xe cấp tập chở cuộc đời ta về bến nào vô định, đông đúc ồn ào hay khuất chìm tĩnh lặng, xô bồ chụp giật hay dịu dàng chào đón, ta nào biết! Chỉ biết ta trên đường trong mỗi phút giây cuộc đời mình, hăm hở đi tới mà không nhìn thấy đích đến, tai chưa kịp nghe “âm vang não nề” vì lòng lướt qua đời vội vã. May còn buổi chiều này ta dừng lại ngắm mây trời.

    [​IMG]
    Cuộc sống đi nhanh quá, ta không chậm được. Mọi thứ nhoáng nhoàng trôi, ta vươn sải tay như người vượt lũ trong đầu còn âm vang “Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là con nước trôi…”. Ào ạt thế, cuộn xiết thế mà còn giữ được gì cho mình đâu, nếu may mắn thì phù sa cũng trở về với đất, rác rến củi mục cho về với biển. Chỉ một thứ mà ta cứ mãi cuốn đi là chính bản thân ta. Đôi lúc ngộp nước ước gì mình là kẻ đứng trên bờ. Nhưng dòng trôi dù uốn nắn thế nào cũng vẫn phải trôi, ta vươn tay ra chảy cho đầy, cho kịp cuộc sống.

    [​IMG]
    Mọi người đi hết rồi, đôi lúc ta ngồi với chính ta mà ngỡ như ngồi với người lạ mặt. Khóc cười lu loa, tâm sự thả dàn rồi mới tẽn tò nhận ra rằng có xa lạ mấy kẻ đó cũng chính là mình. Phải tự hát lên thôi như kẻ xoa niềm đau bằng chính ý nghĩ về niềm đau đó “Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những quán không…”.
    Người có vào hay không thì quán đã là quán, dù bàn ghế bám bụi ta vẫn mong người tới. Đừng cúi mặt bỏ đi dù “rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ”, dù “vòng quay quen hơi băng giá”, nào đến khóc cười la hét gì đi nhé, nếu không đủ sức nhớ thì “nhớ người tình nào cũ vậy”. Nỗi quán không vẫn mong lòng người đến.

    [​IMG]
    Chắc tại giọng Khánh Ly khàn quá, hay tại tông bài hát trầm quá? Đôi lần ta trách Trịnh ghim đời vào những nhịp rãi Slow. Nào có hay, sau bao nhiêu tàn phai chính mình ta đang thấy ánh mặt trời đang chực chờ trỗi dậy trong bước rãi đều đặn đó! Nghe thấy được tàn phai là lúc anh sắm được toan, màu cho cuộc phủ mới đời sống. Ý thức được sự rệu rã là lúc ta xây nền vững chắc. Lại giọng trầm Khánh Ly “có ai đang về giữa đêm khuya…”, ta đấy, ta về đợi bình minh!

    [​IMG]
  9. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0


  10. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Xin giã biệt bạn lòng ơi
    Trao trả môi người cười
    Vì hai lối mộng hai hướng trông
    Mình thương nhau chưa trót
    Thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời
    Cho dù chưa lần nói...



Chia sẻ trang này