Tình yêu và cuộc sống !!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi anhkietcun, 05/08/2011.

173 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 03:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 13913 lượt đọc và 626 bài trả lời
  1. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
  2. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
  3. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Sứ điệp 19 - Hoa Cát Đằng
    [​IMG]


    "Tình yêu đến với những ai
    vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng,
    vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội,
    vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương"

    "Love comes to those who
    still hope even though they've been disappointed,
    still believe even though they've been betrayed,
    still love even though they've been hurt before"
    (Khuyết danh)

    [​IMG]

    Loài hoa nào cũng dạy ta về tình yêu quảng đại. ​
    [​IMG]

    Dù màu sắc tươi đẹp, hương thơm thanh thoát, hoa chẳng bao giờ dành một chút cho mình. ​
    [​IMG]

    Hoa chỉ sống để làm đẹp cho đời, tỏa hương cho người. Hoa chẳng bao giờ biết bất mãn, giận hờn, ghen tị.​
    [​IMG]

    Vì thế, em hãy hạ buồm thật nhanh và thả neo thật sâu trong vũng Tin Yêu vì sấm chớp này báo hiệu một cơn giông tố lớn. ​
    [​IMG]

    Những ngọn sóng bạc đầu của nghi kỵ giận hờn, những luồng gió ích kỷ tham lam sắp hành hạ con thuyền nhỏ bé. ​
    [​IMG]

    Em đừng lạ vì đây cũng chỉ là hiện tượng thông thường của biển đời trôi nổi.

    [​IMG]

    Em sẽ nôn mửa, gào khóc vì say sóng. Anh cũng chẳng khỏe hơn. Can đảm lên em. Đừng nằm đó than khóc một mình. ​
    [​IMG]

    Hãy vứt bỏ những gì nặng nề để con thuyền dễ dàng lướt theo chiều sóng. Chiếc đàn ghi ta với các đam mê của anh, đồ trang điểm với những vật dụng tầm thường. ​
    [​IMG]

    Bỏ, bỏ hết để cứu lấy tình yêu là lẽ sống của chúng mình. ​
    [​IMG]

    Hình như tình yêu quảng đại đòi hỏi chúng ta tha thứ cho nhau những lỗi lầm thiếu sót và cởi bỏ những hành trang cồng kềnh, riêng lẻ để chúng ta đủ sức cùng nhau đi trọn con đường.​


  4. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ai nhớ em vậy anh ?????????:)):)):)):)):)):)):))
  5. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Ơ hơ sao lại hỏi thế nhỉ bạn bè lâu ko gặp thì gọi là gì ??nạnh nùng thế :)):))
  6. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Có mà anh nạnh nùng thì có =((=((=((=((=((=((=((
  7. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Trời rét quá em ơi ,bao nhiêu người nhắc có nghĩa là nhớ ,còn anh chưa biết dùng từ nào để diễn tả đây ~X~X~X
  8. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    hế hế
    em bắt đc 2 anh chị thủ thỉ bên này nhá


  9. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    NAy rét thật anh ạ . MAy mà trưa còn có nắng . Cứ đến mùa rét là em chỉ muốn vào Nam sống . Em sợ rét :((:((:((:((
  10. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Hay mình vào Nam sống đi ,trong đó khí hậu tốt lắm ,không bị bệnh xoan ,phế quản ....

Chia sẻ trang này