TNG - KQKD Quý 3 khủng khiếp ~ 190% Quý 2 ~ 120% Quý 1+Quý 2. Với giá hiện nay PE ~ 3,5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xlight, 14/10/2008.

185 người đang online, trong đó có 74 thành viên. 05:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8730 lượt đọc và 206 bài trả lời
  1. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    106
    Oài... vừa café về...mai mua TNG khó rồi, có mấy ông đầu to đang "dòm ngó" em nó ..
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    12
    sáng nay đoán là bọn nó phun ra nên em đã tóm được ít hàng , vấn đề là hơi ít, thui thì hương hoa cùng các bác vậy , cầu mong tối nay mỹ tèo
  3. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận dòng tộc em ở Thái Nguyên thả ngập đầu đó
  4. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Mai đạt mua giá trần từ 8h bác nhé!
  5. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Ngon

    Cực ngon

    Nhưng bắt đầu từ tháng này phải chú ý đấy

    Gia công dệt may đang mệt mỏi lắm
  6. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    106
    Vâng... em đang chú ý có hàng xả là múc...
  7. ckprodnsc

    ckprodnsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    5.615
    Sáng phi ra 2 lệnh bán 30k bị bác nào cướp trên giàn mướp..
  8. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    106
    Hôm nay bác còn hàng không? Phi nốt ra đi
  9. Blues_aof

    Blues_aof Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Đã được thích:
    4
    Đơn hàng chập chờn, doanh nghiệp dệt may khốn đốn

    Hợp đồng gia công đang thực hiện giữa chừng, bỗng chốc đối tác cắt giảm số lượng đặt hàng. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khẩu lĩnh vực này lỗ nặng, có nơi phá sản vì đơn hàng chập chờn.

    Ông Trần Thành Lâm, Giám đốc công ty chuyên làm hàng may mặc xuất khẩu ở Bình Dương, cho biết, tháng trước, công ty ông đã ký được hợp đồng với 3 khách hàng ở Anh, Mỹ và Canada nhận gia công khoảng 130.000 quần tây nữ và 50.000 áo jacket. Đơn hàng hoàn tất một nửa thì bất ngờ, 2 trong số 3 đối tác đề nghị thương lượng công ty giảm 30%-40% số lượng đã đặt. "Doanh nghiệp lỗ nặng vì trước đó đã ký hợp đồng giao hàng FOB - doanh nghiệp tự bỏ tiền túi mua nguyên vật liệu để gia công thành phẩm. Chưa hết, việc phải giải quyết cho hàng chục công nhân nghỉ việc hưởng 70% lương càng làm cho chi phí trở thành gánh nặng đè bẹp công ty", ông Lâm cho biết.

    Khủng hoảng tài chính thế giới khiến việc tiêu thụ hàng hóa bị sụt giảm. "Trước những lý do khách hàng đưa ra, mình không thể làm căng quá vì như vậy rất dễ mất bạn hàng. Trong thời điểm hiện nay, không chỉ mình mà rất nhiều doanh nghiệp cũng lâm vào tình trạng này", ông Lâm cho biết thêm. Một số doanh nghiệp khác thì không tìm được đơn hàng hoặc nếu có cũng chỉ là nhỏ lẻ.
    Nhiều doanh nghiệp đang lay lắt chống chọi với khó khăn. Ảnh: Ngọc Nữ.

    Ông La Kiến Bân, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại may mặc Đạt Thành ở quận 6, TP HCM cho hay: "Chủ yếu hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành may mặc hiện nay là sản xuất cầm chừng để duy trì hoạt động, giữ chân khách hàng. Lợi nhuận thu về trong những tháng gần đây chỉ đủ trang trải chi phí sản xuất, trả lương nhân công nhân". Nhưng với tình hình hiện nay, mục đích này xem ra rất khó thực hiện. Hợp đồng đơn hàng lắt nhắt, sản lượng quá ít ỏi không đủ bù vào chi phí sản xuất.

    Bên cạnh đó, các hệ lụy khác tiếp nối theo đã khiến doanh nghiệp càng thêm điêu đứng. Nguồn hàng không ổn định khiến một số doanh nghiệp đứng trước cảnh công nhân nghỉ việc hàng loạt, nhà máy bỏ không. Công ty TNHH Nahnoom (Đồng Nai) chuyên về gia công áo khoác, áo gió mới đây đã tuyên bố phá sản vì lâm vào những khó khăn trên.

    Hoạt động sản xuất của công ty này đã bị tác động mạnh khi tình hình tiêu thụ tại thị trường các nước nhập khẩu giảm mạnh. Đơn hàng liên tục bị cắt giảm, hoạt động của công ty luôn đặt ở thế bị động. Công nhân chủ yếu làm ăn lương sản phẩm không thể sống được với đồng lương trợ cấp hàng tháng, khoảng 70% lương cơ bản, đã nghỉ việc tìm chỗ làm mới. Phần đơn hàng còn lại doanh nghiệp phải chạy vạy nhờ những đơn vị khác gia công với giá cao ngất ngưỡng. Điều đáng nói là chi phí phải trả ở mức "cắt cổ" nhưng chất lượng hàng gia công lại không đáp ứng được yêu cầu. Công ty mất uy tín với khách hàng. Tình trạng lặp lại nhiều lần dẫn đến phá sản.

    Ông Lê Ngọc Đức, Giám đốc công ty TNHH Vạn Thanh, quận 12, TP HCM cho rằng: Khó khăn nhất là doanh nghiệp mới thành lập nhưng được đầu tư quy mô lớn, số lượng nhân công nhiều. Mục đích đặt ra của các doanh nghiệp này trong thời gian đầu hoạt động là hòa vốn. Do lợi nhuận chưa có, cộng một thời gian dài chịu tác động của vấn đề lãi suất, lạm phát, vì vậy, nếu tình trạng đơn hàng bấp bênh kéo dài, doanh nghiệp khó mà gắng gượng nổi.

    Không ít doanh nghiệp may mặc xuất khẩu trong thời điểm này đã đột ngột chuyển hướng sang làm hàng tiêu thụ trong nước. Để duy trì hoạt động cho công nhân có việc làm, công ty đi lùng mua các kho vải tồn của các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng về gia công đem bán các sạp chợ, các shop quần áo thời trang. "Tuy nhiên, tình hình không cải thiện được bao nhiêu vì sức tiêu thụ hàng may mặc thị trường trong nước hiện nay cũng rất ảm đạm", ông Đức nhận định.

    Mọi năm, đầu tháng 11 các doanh nghiệp lĩnh vực may mặc xuất khẩu bắt đầu vào mùa cao điểm với những đơn hàng dồn dập. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay rất khó hứa hẹn một mùa bội thu mang lại nhiều lợi nhuận.


    Khà khà, TNG liệu có lên nổi ko?
  10. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    106
    Không lên nổi đâu... bán hết đi....
    Chạy... chạy ....

Chia sẻ trang này