Toạ sơn quan hổ đấu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngabayngaba, 15/01/2010.

61 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 04:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3203 lượt đọc và 55 bài trả lời
  1. manthieutien

    manthieutien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Đã được thích:
    72
    Cụ thức thời....Tết tết tết đến rồi....[r2)]. Năm nay ăn con sóng 245 lên 630 cũng gọi là thành công với dân chứng rồi...còn mong gì hơn..cụ nào mong hơn là cụ ấy đang tham quá rùi...[:D]
  2. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Đôi lời gởi bạn gần xa
    Xuân hết tết đến về nhà thì hơn
    Ai đó đứng lại tần ngần
    Xe đò ko kịp vui xuân đâu mà
    Em về em sắm con gà
    Đôi chén rượu nhạt gọi là tạ ơn
    Rồi lại cùng với mâm cơm
    Ngày Ba mươi đốt nén thơm khắp phòng
    Trước là xin lộc ông bà
    Sau cùng em khấn bình an mọi người
    Năm mới tết đến nơi nơi
    Xin chúc các bác ngời ngời (người người ) vui xuân
  3. manthieutien

    manthieutien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Đã được thích:
    72
    Cụ làm thơ thế này còn có uy lực hơn gấp 10 lần T.rim Lơn....ngày xưa thời Tam Quốc hay sao ý có cụ Tiêu Diêu thổi sáo hay quá mà làm đối thủ thua trận....ko đánh cũng tự thua.
  4. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Tự dưng hôm nay em vui quá chắc gặp mọi người đông đủ... Bô lô ba la hết cả... hí hí... Xá lỗi xá lỗi :-??
  5. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng các bác, chúc mừng em, chúc mừng chúng ta [r2)][r2)][r2)]
  6. NTbonsai

    NTbonsai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    0
    HN rét quá, tự nhiên lại thấy nhớ nhà... lang thang nhiều rồi... nếm trải nhiều rồi... tự nhiên lại nhớ tiếng pháo giao thừa :((

    Bầm ơi có rét không bầm!
    Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
    Bầm ra ruộng cấy bầm run
    Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
    Mạ non bầm cấy mấy đon
    Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.
    Mưa phùn ướt áo tứ thân
    Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!
    Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều
    Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe!
    Con đi trăm núi ngàn khe
    Thương co dại chợ, tái tê lòng bầm ...



    TỐ HỮU
  7. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Em cũng nghĩ hôm nay rớt
    Nhưng ko ngờ bác NTBonsai đoán đứt phừng phựt cả 3 phiên luôn...
    Đúng là phục thật...[r2)]
  8. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    5 trận đánh thắng 3 thua 2 là ok roài...
    Bác NTBonsai nhờ [:D][:D][:D]
  9. NTbonsai

    NTbonsai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    0
    May hơn khôn bác ơi...

    Đoán đại không trượt thì trúng...

    Thôi em về ko có lại thành nghiện spam :((:((:((
  10. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Ko phải đâu bác... Em vui quá thôi mà...
    Định ko lập topic nữa nghĩ buồn quá lập chơi cho đỡ buồn thoai...>:D<

Chia sẻ trang này