Tọa sơn quan.... Thưởng trà - Luận thương chiến "thuế quan"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Romanceman79, 15/04/2025.

2531 người đang online, trong đó có 139 thành viên. 01:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 27 người đang xem box này (Thành viên: 13, Khách: 14):
  2. colongbong,
  3. Akhoi2710,
  4. recover_2019,
  5. thuydx55,
  6. thaiduong319,
  7. thanhha23
Chủ đề này đã có 230510 lượt đọc và 2886 bài trả lời
  1. minhnc27101998

    minhnc27101998 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2021
    Đã được thích:
    1.113
    Các cụ lấy mặt tiền lẹ quá, e xin t6 ạ
    Ngorung2222, Leopar, Tom_Huynh2 người khác thích bài này.
  2. Kietpt

    Kietpt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2021
    Đã được thích:
    405
    Mừng nhà mới các bác, báo cáo là em vẫn còn hàng nhé.
  3. kiemdieucigar

    kiemdieucigar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2025
    Đã được thích:
    6.155
    Chúc mừng cụ :drm4
    kjtten, Ngorung2222, Leopar2 người khác thích bài này.
  4. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    17.251
    Cụ @tomriddle1234 mới ghé sảnh xong...
    Toy mạn phép kể câu chuyện không đầu không đuôi chút, tùy theo tâm cảnh để hiểu nha, tui tin chắc quý ACE HCC sẽ hiểu.
    " Chuyện kể rằng, Khương Tử ( cháu 200 đời) của cụ Khương Tử Nha sang nước Việt lập ra Phong thần bảng thế hệ 4.0, bao gồm 30 anh tài đất Việt, với những quy định theo "sứ mệnh chuyển đổi số" và " kỷ nguyên mới"...
    Lúc bấy giờ, tình hình ngoại bang lập bang giao với nước ta khá nhiều....Tuy nhiên, duy chỉ có 4 anh chàng ngoại bang "thích Phong thần bảng của cụ Khương" , tạm gọi A, B, C, D ( trong đó anh B có "kết hôn" với 1 nhơn tài đất Việt)
    Lại có thêm anh E, cũng là ngoại bang với hình dáng mặt chữ Điền, nhưng không thích Bảng phong thần, tiền bạc cũng khá, nhưng nhiều người không thích lắm....
    Vào một ngày đẹp trời, thế giới gặp cơn địa chấn bởi công phu "Sư tử hống" từ Mỹ Quốc làm náo động cõi ngân hà... và sau đó là một chuỗi ngày đau khổ....của nhiều nhân tài Đất Việt.
    Trong vài ngày gần đây, mặc dù anh E 9 mặt chữ Điền canh lúc mọi người buồn rầu vì nhiều chuyện đã đánh lén, gom tài sản của một trong 30 anh tài Đất Việt của phong thần Bảng ( gọi tắt là M), gom một cách thẳng tay không cần hỏi ai...
    Trong khi đó, sắp đến giai đoạn "kỷ nguyên mới", cụ Khương Tử đưa ra một số quy chế là bốn anh ngoại bang A, B, C, D có thích Phong thần Bảng thì phải bỏ ngân lượng vào 30 anh tài Đất Việt theo một số tỷ lệ nhất định với mỗi vị anh tài sẽ khác nhau và hạn chót là cuối tháng này phải xong....
    Theo dự đoán cá nhân, phần anh B ( có kết hôn với VN) thì chắc có chuẩn bị xong, tiền và hàng đã đủ... chắc không bị E hù dọa. Còn A thì cũng thuộc dạng cao thủ bật nhất nhưng cũng có chút thiệt hại khi nghĩ mình quá giỏi đã không kịp phòng bị với E.... đáng lo còn lại là C và D
    Trong Bảng phong thần, thì có một anh Tài Đất Việt M đang bị E vung tiền mua hàng hóa hơi nhiều, đáng lý phần đó để dành cho A, B, C, D mua để cùng sánh vai vào " kỷ nguyên mới" nhưng E cố tình cướp....
    Tính từ sáng mai, cụ Khương Tử sẽ công bố Bảng phong thần với các tỷ lệ hàng hóa mới, và chỉ còn đúng 8 ngày làm việc ( không tính ngày nghĩ, thì quá khó cho A,B,C,D)
    Nếu A,B,C,D mua ko đủ hàng, cụ Khương sẽ đuổi cổ không cho chơi ké Bảng phong thần...
    Còn nếu E cố tình mạnh tay cướp sạch lượng hàng còn lại của M vào ngày mai một cách bất ngờ hơn mọi ngày với số ngân lượng kinh khủng thì chỉ trong 1-3 ngày là sạch sẽ....và sau đó tự mình "đưa giá thỏa thuận + cắt cổ" cho A, C, D phải mua thì.....không biết nói sao?
    Chỉ còn vỏn vẹn "8 ngày" để chúng ta " Tọa sơn" xem các cuộc chiến của các con hổ ngoại bang....
    Liệu có quá nhanh, quá nguy hiểm chăng?
    Câu chuyện đến đây, sẽ không đầu, không đuôi....nhưng tui nghĩ các bác HCC sẽ hiểu vì sao tui lấy chủ đề " Tọa sơn quan hổ đấu..."
    P/s : Coi lại một số bài tui post ngày hôm nay, không phải ra vẻ thần bí gì ghê gớm, tôi chỉ muốn thành viên HCC thật sự sẽ hiểu....Câu chuyện trên theo "quan điểm cá nhân" và số liệu tôi đã tham khảo... Và không thích ai dòm vào chủ đề chúng ta quá nhiều...
  5. thanhdctq

    thanhdctq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    329
    Em xin căn lầu 7. Mong bác Tom sớm trở lại ạ
    kjtten, Leopar, hukudo20101 người khác thích bài này.
  6. cuti2019

    cuti2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2021
    Đã được thích:
    19.521
    Hay và đầy đủ để hiểu..
  7. h2645

    h2645 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2023
    Đã được thích:
    1.189
    Em chậm chân xin ké chân bảo vệ giữ xe ạ, em chúc mừng nhà mới và cám ơn bác Romanceman79 cùng bác Tom, tay gấu - cá hay chọn với "quyền không được lựa chọn" tất cả đã qua giờ huớng về phía trước, em vẫn tin tưởng và quan điểm cũ.Em xin chúc toàn thể các bác sức khoẻ và sẽ thành công hơn hạnh phúc hơn!
    colongbong, LuyenTrym, kjtten7 người khác thích bài này.
  8. Dainel

    Dainel Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2021
    Đã được thích:
    4.772
    Cá con cũng phải ít nhất ngồi 1 tàu gần nhất mới hiểu cụ nói gì :)) đúng là nhũn não nhưng hay!
  9. Original103

    Original103 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2022
    Đã được thích:
    1.932
    E mặt chữ điền nên rất dễ nhận diện
    A chắc là cao thủ đại nội với mái tóc dài thần thánh
    M thì có ngài chủ tịch Talent và nhà không có gì ngoài Money
    B,C,D thì em chịu
    Tóm lại thời thế bây giờ là chỉ cần quan tâm đến E
  10. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    17.251
    B : dáng Lùn tóc đen, có liên doanh... biệt danh anh Lùn...

Chia sẻ trang này