Tọa sơn, thưởng trà....Luận anh hùng trong sóng tăng giảm của ngành “Tài chính mới” bắt đầu.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Romanceman79, 05/10/2025.

1302 người đang online, trong đó có 521 thành viên. 10:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 720599 lượt đọc và 4413 bài trả lời
  1. quyetchienps

    quyetchienps Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2022
    Đã được thích:
    4.960
    đạo diễn là tôi hồi hộp quá, k có nhẽ<:-P
    Labrodimid11, toker, Dff15 người khác thích bài này.
  2. hell_angel0910

    hell_angel0910 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2023
    Đã được thích:
    89.757
    Trong lúc chờ Tàu đón về
    [​IMG]
  3. Johanneyeglass

    Johanneyeglass Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2023
    Đã được thích:
    3.322
    Sao nhà cháu nghe thấy giống cụ Nguyễn Trãi năm xưa trong buổi chiều tím làm thơ tán em gái bán chiếu ven hồ thành thăng long nhể ;));));));))
  4. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    69.671
    Em ở Tây Hồ bán chiếu gon...
  5. Death567

    Death567 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2020
    Đã được thích:
    5.968
    Chà. Bác đạo diễn Cuti show kịch bản làm em kích thích quá . Hẹ hẹ hẹ :-P
  6. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    69.671
    Mình không muốn đu trend Ngân 98. Thực lòng, không thấy vui mỗi khi ai đó vướng lao lý, dù họ xấu xa đi nữa. Có phải cuộc sống như ngục tù lớn, chỉ khác nhau mỗi không gian?
    Ngân 98 kiểu người tơng tơng, không tơng cũng phải tơng vì chiều thị hiếu. Ngân với Quang đáng lẽ đã sống một cuộc đời phù hoa ăn đèn nuốt nhạc, cũng đã mãn nhãn lắm rồi.
    Cuộc sống đó đã đằng cấp hơn triệu triệu người. Tiền kiếm dễ quá, thi nhau kiếm. Tiền như nước biển, càng uống càng khát...
    Thôi nói chuyện vui đi. Có lần mình thấy Ngân trong trang phục biểu diễn mỏng teng, người cô ấy trắng toát như tượng sáp. Nhìn Ngân mình cứ thắc mắc mãi, chẳng hiểu sao cổ đeo 2 quả tạ nghiệp chà bá lửa vậy mà không cắm đầu xuống đất. Khung xương chắc khỏe thiệt! (Copy từ một KOLs)
  7. Death567

    Death567 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2020
    Đã được thích:
    5.968
    Dáng ngồi của bé hấp dẫn quá bác ạ :x
    hell_angel0910, Hareslemon3012 thích bài này.
  8. Hunghoang88

    Hunghoang88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2019
    Đã được thích:
    29.060
    ATO chạm lun 1k8

    anh V thật bá cháy bọ chét :)
  9. Hares

    Hares Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2025
    Đã được thích:
    2.100
    Chào ngày mới các cụ. Hải Phòng đang mưa to sắp lụt rồi. Đi làm mấy quả nước sâu chỉ sợ ăn quả thủy kích.
    av2510, pennn, Death5671 người khác thích bài này.
  10. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    69.671
    Đời em khum biết bao giờ có con xe để biết thủy kích, hic...
    "
    tình cũng khó theo thời cơm áo, khó

    ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần!


    em bắt đầu thấy ân hận, chưa em?

    vì lỡ nói thương anh – cái thằng quanh năm túng thiếu!

    ân hận, có, thì hãy nên, rán chịu!

    hãy xem như cảnh ngộ đã an bày

    như địa cầu không thể ngược vòng quay

    như Chúa, Phật phải gay go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa!"

Chia sẻ trang này