Tọa sơn, thưởng trà....Luận anh hùng trong sóng tăng giảm của ngành “Tài chính mới” bắt đầu.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Romanceman79, 05/10/2025.

151 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 02:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 721620 lượt đọc và 4413 bài trả lời
  1. Darkkai_977

    Darkkai_977 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2023
    Đã được thích:
    6.800
    khi ra biển lớn thì cuộc chơi càng khó hơn, nhiều cơ chế với đa dạng sản phẩm. Để trụ được thì đúng như cụ nói k chỉ các khầy ( chỉ nói thầy real) còn nên củng cổ năng lực và trình độ chuyên môn,... những lúc như thế này thì HCC chúng ta so với người ngoài thì cũng hơn rất nhiều rồi.
    h2645, av2510, Leopar16 người khác thích bài này.
  2. Dainel

    Dainel Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2021
    Đã được thích:
    21.664
    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    bước lặng trên con đường vắng năm nao
    Chỉ có tiếng ve ồn ào mà chẳng cho lòng người yên chút nào
    Anh mải mê về một màu mây xa
    cánh buồm bay về một thời đã qua
    em thầm hát một câu thơ cũ
    về một thời thiếu nữ say mê (về một thời hoa đỏ diệu kỳ)
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
    như nuối tiếc một thời trai trẻ
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    như tháng ngày xưa ta dại khờ
    ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
    trong câu thơ của em anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương
    anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Sau bài hát rồi em im lặng cái lặng im rực màu hoa đỏ
    sau bài hát rồi em như thế em của thời hoa đỏ ngày xưa
    sau bài hát rồi anh cũng thế ( hoa như mưa rơi rơi )
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi

    Mở nhạc lên nghe nào :))
    lmd1618, LuyenTrym, anhoa141525 người khác thích bài này.
  3. votong77

    votong77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2022
    Đã được thích:
    1.188
    Trích nhật ký của Bác PT @Leopar, ngày hôm nay 20/10/2025: BỰC HẾT CẢ MÌNH VK MẤY CON.
    Sáng vừa quát cho con vợ mấy câu:
    - Cô ngồi yên đấy lấy điện thoại lướt web chơi vs con để tôi đi chợ mua đồ ăn sáng về cho cả nhà. Con vợ im re ngồi lướt web không dám cãi nửa lời.
    Vừa ăn sáng xong chưa kịp tiêu lại bị mình quát thêm:
    - Ăn xong biến lên nhà để tôi còn rửa bát đũa, thế là lại ngoan ngoãn đi lên nhà ngồi, vẫn éo ngồi yên được với tôi.
    Sẵn cơn bực mình làm cốc nước cam lên bắt uống hết rồi quát lớn:
    - Cả ngày nay ngồi yên đó đọc báo cấm được làm gì. Nghe chưa. Con vợ chỉ dám ngật đầu VÂNG một câu.
    Còn nhớ tuần trước chỉ vì tội không gọi tôi dậy sớm đi chợ tôi đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, bắt vào siêu thị mua sắm cả buổi mới cho về, ở nhà tôi dọn hết, biết là tức mình lắm nhưng không dám cãi 1 câu.
    Đấy. Nói để các ae đừng có mà sợ vợ, mình là đàn ông cơ mà, là chủ cái gia đình này, nói gì nó chả phải nghe theo.
    P/s: Mong Bác Pt @Leopar có 01 ngày "Bình yên" nhé?!. Hi hi...
    lmd1618, LuyenTrym, h264519 người khác thích bài này.
  4. Lackhue999

    Lackhue999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2023
    Đã được thích:
    9.611
    Em thích suy nghĩ này của cụ :D
    LuyenTrym, h2645, av251010 người khác thích bài này.
  5. Nguyenduc128

    Nguyenduc128 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2025
    Đã được thích:
    1.304
    Hôm nay giảm hơi sốc. Cuối phiên ai cũng mong cụ Tôm bơm oxy . Sau khi đọc commen của cụ Tôm thấy tâm lý ổn định hơn nhiều. Em cảm ơn cụ Tôm nhiều.
    thoproeco, mrdragonhn, Leopar4 người khác thích bài này.
  6. toker

    toker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2021
    Đã được thích:
    23.235
    Trong lúc chờ Daily NL em cũng nghe nhạc tý :D

    Em khá là thích đoạn này trong điệp khúc:
    “…But just because it burns
    Doesn’t mean you’re gonna die
    You’ve gotta get up and try, try, try
    Gotta get up and try, try, try
    You gotta get up and try, try, try…”
  7. Dainel

    Dainel Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2021
    Đã được thích:
    21.664
    Bình thường bác Ro ngắm Vũ nữ chân dài màu vàng quen rồi, nay định ngắm Hồ Điệp màu tím mà các anh không chìu lòng lại thành ra Hoa Hồng đỏ có gai =))=))=))
    lmd1618, LuyenTrym, Maitia18 người khác thích bài này.
  8. Hientd86

    Hientd86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2022
    Đã được thích:
    684
    Tự dưng lại nhớ cổ tàu trước của bác Tôm. Cả phiên vững như bàn thạch và bị thất thủ những phút cuối. Ngày mai lấy lại hết những gì hôm nay đã mất thôi các cụ nhỉ?
    h2645, Ngorung2222, sheila9x5 người khác thích bài này.
  9. Quynhdang

    Quynhdang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2021
    Đã được thích:
    9.960
    Mai các anh cho cây tím bù phiên hôm nay thì hết nước chấm :D
    lmd1618, h2645, av25108 người khác thích bài này.
  10. Zack_alex

    Zack_alex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2020
    Đã được thích:
    3.120
    Kkkk
    pennn, av2510, hukudo20101 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này