Toạ sơn, thưởng trà luận bàn chủ đề “Sách chưa bao giờ là giấy vụn !”

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Romanceman79, 23/02/2026.

2968 người đang online, trong đó có 1187 thành viên. 11:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Chủ đề này đã có 529697 lượt đọc và 4558 bài trả lời
  1. luxor

    luxor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2015
    Đã được thích:
    4.668
    Nhìn room con xe hôm nay vẫn chỉ có hơn 800k, mấy anh Tây hôm qua quả là biết tay trái phải hù bà con.
  2. Tuandat91

    Tuandat91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2016
    Đã được thích:
    6.723
    T3 mới hồi room bán hôm qua bác
  3. aptx0615

    aptx0615 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2023
    Đã được thích:
    5.017
    Tiền năm nay rất khó vào để kéo cả thị trường lên như các chu kỳ sóng trước. Trong 1 cái hộp tiền không đổi hoặc ít đi, tiền nó chảy về chỗ nào thôi.
    Vẫn đặt niềm tin vào con xe, với những thông tin giá trị ở NL và hơn hết là sự hướng dẫn của bác Tom.

    Kịch bản đẹp nhất em có thể nghĩ tới là FPT và FRT như các năm trước o:-)

    [​IMG]
    Hi vọng cặp đối tác chiến lược này - a T sẽ thay vai a V năm 2026
    Huyen_98765, lmd1618, hienchip32 người khác thích bài này.
  4. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    341.291
  5. Hunghoang88

    Hunghoang88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2019
    Đã được thích:
    29.325
    tiền vẫn k vào

    có vẻ đám đông vẫn chờ đáy 2 và sau 5 ngày của Chum
  6. 0901491819

    0901491819 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2023
    Đã được thích:
    34.416
    bắt đầu từ thứ 2 thì thứ 6 đủ 1 tuần gd =)) a châm tính làm j đây :))
    av2510, Death567, h26458 người khác thích bài này.
  7. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    341.291
    :D đám đông toàn thế giới không phải chờ đáy 2 hay chờ 5 ngày gì cả mà như sáng tôi có nói rồi :D

    Tất cả đang chờ xem, thỏa thuận 15 điểm của Mr. Trump là với nhóm nào? Có phải nhóm đang ở gần và kiểm soát Hormus không?
  8. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2022
    Đã được thích:
    67.598
    Chơi với Mr chắc phải chuẩn bị ít nhất 3 phương án cụ ạ
    - Mr Trump đàm phán với nhóm gần Hormus;
    - Mr Trump tung hỏa mù, thực ra chả có cuộc đàm phán nào cả, rồi bất ngờ từ bụi cây lao ra xiên phát xong té;
    - Chả có cuộc đàm phán nào và các nhóm đang nghi ngờ nhau ( ko nhóm nào nhận được đề nghị, và nhóm nào cũng nghi ngờ nhóm còn lại đàm phán với Trump);
    P/s : Cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc, đây là thời cơ vàng của anh Zà Hú để bem, các đời TT trước anh không đươc support thậm chí còn bị đặt ra các lằn ranh đạo đức, tự nhiên nay có dịp dễ gì anh bỏ qua :D:D:D
  9. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    341.291
    :D tất cả đều có khả năng :D

    Nên việc hoảng loạn vì Trump, vì Iran, vì Ích Xà, vì cái gì đấy, không cần thiết phải đến mức độ này. Cái cần bây giờ là tập trung vào vĩ mô/ vi mô. Nếu vĩ mô, kinh tế 9 tỵ khó quá thì ta tập trung vào vi mô của từng doanh nghiệp :D Chứ suốt ngày lên dọa nhau các thứ làm gì

    GIờ ví dụ thế này nhé, giả sử, giống như Nga-Ucà, Mỹ-Iran bem nhau 4 năm nữa thì sao? Và trong năm 2026 này GDP nước ta vẫn tăng trưởng thì sao? Và trong năm 2026 này :D anh Tài tăng trưởng 50%+ LNST thì sao?
  10. DuyDinh66

    DuyDinh66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2017
    Đã được thích:
    5.731
    Gần đây đọc sách nhiều thành ra tôi cũng muốn viết dài, cũng giúp thanh tịnh hơn đó các bác :D

    Tôi hay nghĩ chuyện đầu tư của mình khá giống với việc đi trên một con đường. Ngay từ lúc bắt đầu đi, thường mình đã tự xác định một đích đến nào đó: có thể là một mức giá, một vùng giá kỳ vọng, hay một mức lợi nhuận mong muốn trong một khoảng thời gian nhất định.
    Trên thực tế, đi trên con đường đó sẽ có rất nhiều cột mốc. Có đoạn gặp đèn xanh thì đi rất nhanh, mọi thứ thuận lợi, tâm lý cũng thoải mái. Nhưng cũng có những lúc gặp đèn đỏ, buộc phải dừng lại và chờ. Có hôm “xui một chút”, gặp đúng "cây đèn đỏ" rất lâu, chờ 70–80 giây cũng là chuyện bình thường.
    Đầu tư các bác tham gia lâu chắc cũng biết, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra đúng như thời gian mình dự phóng ban đầu. Có khi tới sớm hơn dự kiến, có khi chậm hơn, thậm chí chậm hơn khá nhiều. Nhưng điều quan trọng rốt cuộc, điều mình thật sự muốn là tới được đích, hay chỉ là muốn đi thật nhanh?
    Theo tôi, khi gặp những “cây đèn đỏ to” trên hành trình đầu tư, chỉ cần luận điểm ban đầu của mình vẫn còn đúng, doanh nghiệp mình theo dõi vẫn còn giá trị, thì việc phải chờ thêm một đoạn thời gian cũng là xứng đáng. Đích đến khi đó không mất đi, chỉ là hành trình đến đó có thể dài hơn so với dự tính ban đầu. Tất nhiên, cũng có người sẽ hỏi: nhỡ con đường đó bị hỏng, "biến mất" hoặc không còn dẫn tới đích nữa thì sao? Tôi nghĩ đây là câu hỏi rất đúng. Trong đầu tư, không phải cứ chờ là luôn đúng. Điều này có thể nói HCC chúng ta đang rất may mắn khi luôn được nắm bắt sát về DN, các research, các định giá, số liệu định lượng để xem thực chất vấn đề là chỉ đang tắc đường tạm thời, hay là bản chất con đường đã thay đổi (nhờ vào ai thì các bác rất rõ là ai đấy rồi :D :D :D). Nếu chỉ là trục trặc ngắn hạn thì chờ là rất bình thường. Còn nếu nền tảng đã đổi khác, thì mình cũng đủ tỉnh táo để xem lại hướng đi của mình.
    Nói cho cùng, còn một trường hợp rất rõ để không tới được đích: đó là khi chính mình không còn muốn đi tới đích đó nữa đúng không các bác?
    Ngược lại, cũng có những bác may mắn hơn, đi đúng đoạn đường quá đẹp, gặp toàn đèn xanh, thậm chí như đi cao tốc nên tới đích rất nhanh. Nhưng thực tế thì trường hợp đó có nhiều không? Phần lớn chúng ta vẫn sẽ phải đi qua đủ cả đoạn nhanh, đoạn chậm, đoạn thuận, đoạn nghẽn. Nên tôi nghĩ, đầu tư nhiều khi không phải cuộc thi xem ai đi nhanh hơn, mà là hành trình xem ai giữ được hướng đi, giữ được sự bình tĩnh và đi được tới nơi khi luận điểm của mình vẫn còn đúng.
    Mong là con đường của chúng ta sẽ thông suốt, thuận tiện, và quan trọng hơn hết là đủ vững niềm tin lẫn sự tỉnh táo để cùng nhau đi được tới đích nhé các bác. :D :D :D

Chia sẻ trang này