Toạ sơn, thưởng trà luận bàn chủ đề “Sách chưa bao giờ là giấy vụn !”

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Romanceman79, 23/02/2026.

2351 người đang online, trong đó có 940 thành viên. 13:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 682991 lượt đọc và 5407 bài trả lời
  1. h2645

    h2645 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2023
    Đã được thích:
    6.169
    Em cảm ơn bác Tom! :-bd
  2. Nguyenduc128

    Nguyenduc128 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2025
    Đã được thích:
    1.415
    Em nghi Trum đang chơi võ mồm
  3. h2645

    h2645 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2023
    Đã được thích:
    6.169
    Em cũng phỏng đoán như bác, và như thế nó đến gần hơn sát vách và ảnh hưởng tiêu cực nặng hơn, có lẽ phải chấp nhận rồi bác, tất cả đã thay đổi
  4. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2022
    Đã được thích:
    73.672
    Cái khó là thích nghi với dòng chảy thời đại cụ, kiểu như tin về vĩ mô anh Tài rất tốt, về ảnh hưởng anh cũng thuộc nhóm ít ảnh hưởng nhưng những phiên ngày như ngày hôm qua, dù chẳng có lo sợ mơ hồ gì những buộc phải tự cung với những cụ xài margin mà gần ngưỡng nguy hiểm, chúng ta đang bị cuốn theo :(:(:(
  5. Nguyenduc128

    Nguyenduc128 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2025
    Đã được thích:
    1.415
    Dòng tiền vẫn đứng ngoài vì không tin vào Trum
  6. Johanneyeglass

    Johanneyeglass Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2023
    Đã được thích:
    4.076
    ^:)^^:)^^:)^ What dosen't kill make us Stronger :drm
  7. Nguyenduc128

    Nguyenduc128 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2025
    Đã được thích:
    1.415
    Hôm qua giải quyết mg em nghĩ củng hợp lí đâu biết hôm nay thế nào đâu.
  8. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2022
    Đã được thích:
    73.672
    Em cũng "chết nhát" như cụ Tom nên thôi cứ giữ khoảng cách 2 phiên sàn cho nó an toàn :D:D:D
  9. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    366.077
    :D cuộc đời mà bác, làm gì có chuyện cả đời bẳng phẳng được. Như bác @DuyDinh66 sáng cũng có chia sẻ rồi. Đang đi đèn xanh, gặp đèn đỏ thì dừng lại, lỡ đèn đỏ nó lâu hơn 1 chút thì đó chính là vị của cuộc đời :D
    Bác có thể:
    1. Dừng lại buồn vì tự nhiên chậm mất mấy chục giây :D
    2. Dừng lại và so sánh với hôm qua,
    3. Dừng lại và thắc mắc tại sao nay lại đỏ lâu như vậy
    4. Dừng lại, tìm hiểu nguyên nhân, nếu có thay đổi hoàn toàn thì tập thích nghi. Sau này đi làm sẽ cộng thêm mấy chục giây vào quãng đường. Ngủ thì nhớ dậy sớm mấy chục giây :D

    Chứ đừng, dừng lại gào khóc, lao xuống đường lăn lộn, rồi bắt đầu chửi từ trên xuống dưới, chửi trời chửi đất vì tại sao hôm nay chỗ này lại cho đèn đỏ thêm mấy chục giây. Nặng nữa thì vò đầu bứt tai tự trách mình sao không biết trước để hôm nay tránh đi đường này :D :D :D

    Chuyện đầu tư nó cũng giống cái ví dụ trên, căng margin thì giảm về ngưỡng an toàn. Đó là gọi là xử lý tài khoản, rộng ra hơn thì là xử lý rắc rối trong hành trình đầu tư của bản thân mình.
    Chứ lại lao chửi, từ Thượng Tầng đến Hạ Tầng, từ Tây sang Đông o_O rồi cũng tự chửi mình tự đập đầu mình vì không "biết trước" :D ... nó hài lắm
  10. vnx2048

    vnx2048 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2023
    Đã được thích:
    10.180
    Thank cụ.

    Điều mình thật sự muốn là tới được đích.

    <):)<):)<):)<):)<):)<):)
    Labrodimid11, lemon3012, Dff11 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này