Tọa sơn, thưởng trà….Luận chữ “ Duyên” trong đời sống…

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Romanceman79, Mar 31, 2026.

810 người đang online, trong đó có 324 thành viên. 21:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 19 người đang xem box này(Thành viên: 18, Khách: 1):
  2. Romanceman79,
  3. anhoa1415,
  4. ngayconembentoi,
  5. mrdragonhn,
  6. taurushd34,
  7. trunghieu_92,
  8. Trungnt82,
  9. Katasaki,
  10. lehongqueu,
  11. Mice1610
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Dainel

    Dainel Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 31, 2021
    Likes Received:
    23,827
    :( Cái quan trọng là người ta nói "Tôi vẫn ở đây với bạn" mà bạn toàn gấp bỏ qua tay tổng Héo :-o
    h2645, ngankim, Lackhue999 and 19 others like this.
  2. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 23, 2022
    Likes Received:
    72,869
    May là không hỏi câu, "chắc không cờ on nào chịu chứa mới lếch xác về hả" xin lỗi các cụ em hơi dân dã chút :)):)):))
    --- Gộp bài viết, Apr 24, 2026 at 12:10 PM, Bài cũ: Apr 24, 2026 at 12:07 PM ---
    Thề luôn, Nel thử check var xem, toàn là em ra đảo với anh, em ở lại đảo với anh, có câu nào em ra thổi lửa hũ tíu với anh, em ra quạt than với anh không mà bảo Páo gắp than bỏ qua tay Tổng Héo 8->8->8->
    anhoa1415, h2645, nvangam20 and 24 others like this.
  3. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 13, 2007
    Likes Received:
    363,073
    đoạn dưới đây là để giải thích cho một số khầy Chí Phèo lúc nào cũng thích chửi đây

    20 - 30 năm trước, đất nước thì mới kết thúc chiến tranh xong, chưa xây dựng được bao lâu, cũng chả là cái đinh rỉ gì trên thị trường Quốc Tế cả, mà lúc nào cũng gân cổ lên đòi không cần FDI, không cần phải ưu đãi gì. o_O
    Ơ kìa, bạn nghĩ bạn là ai thế

    Giờ chúng ta bắt đầu có tiếng nói trong khu vực rồi, bắt đầu mạnh mạnh rồi thì mới có tư cách đàm phán.
    Chứ suốt ngày, làm không dám làm, nghĩ không dám nghĩ, chỉ chửi đất nước là giỏi o_O thì tôi thấy nó cứ sai sai thế nào ấy.

    Về vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Quốc hội yêu cầu "thu hút có chọn lọc", chuyển từ ưu đãi thuế sang các hình thức hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra, chuyển giao công nghệ và tạo sự kết nối với doanh nghiệp trong nước.
  4. duchoang0112

    duchoang0112 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 3, 2020
    Likes Received:
    3,899
    Cảm ơn bác Tom!
    Tăng giá trị nội địa hóa, tăng mức độ sở hữu công nghệ --> Đất nước đang chuyển dịch dần lên phía trên trong chuỗi giá trị toàn cầu.
    Bản thân các nhà đầu tư nước ngoài, trước đây đến Việt Nam là mặc định được đón tiếp nồng hậu, dành mọi sự ưu đãi nhất, giờ cũng phải cạnh tranh nhau. Và vừa hay các Chaebol Hàn Quốc cũng đều đang có mặt đầy đủ ở Việt Nam, thế mới biết họ nhạy bén đến mức nào.
    Vừa hay nữa là hôm qua em cũng đọc đến nội dung này, mà Adam Smith có nhắc đến: "Sự cạnh tranh và thi đua tạo nên sự xuất sắc ngay cả trong những nghề bình thường, nó tạo ra mục đích để người ta tham vọng, và thường khơi dậy những nỗ lực to lớn nhất.":D
    Nguphuc88, anhoa1415, Kietpt and 23 others like this.
  5. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 21, 2020
    Likes Received:
    75,657
    Sáng giờ đọc chủ đề này, do bận hiến máu vì Bs bảo nồng độ cồn trong máu cao nên cần phải hiến máu giảm độ cồn... sẳn tiện kiểm tra vài thứ...giờ đã xong, chiều nay nạp lại chút nồng độ cồn vào máu cho cần bằng...

    Gửi bác @stoxhp vài lời tâm sự :
    Tối qua tôi đã thấy nhưng say quá, hehhe, nay tôi chia sẽ bác vài điều nhé...
    Phật là gì? Câu hỏi này cực kỳ quan trọng, khi hiểu sâu chữ này để định nghĩa cho một triết học Phật.
    Với cá nhân toy, hơn 15 năm trước ba toy đã từng rủ toy đi vào chùa, nghe Pháp này nọ và ông trực tiếp quy y cùng thầy Thích Nhất Hạnh, nhưng toy lúc đó ngược lại hoàn toàn... Ngày ông tạ thế, toy quấn khăn màu vàng chứ không phải màu trắng... (đến đây chắc bác hiểu nhé). Sau khi ông mất khoảng 5 năm, không ai rủ rê, xúi giục nhưng rất lạ là toy tự tìm hiểu về Phật Pháp từ đó đến nay, Từ Tịnh Độ, Thiền Tông, Mật Tông... (dành riêng cho Mật Tông gần 3 năm)
    Và đến hiện nay, mỗi đêm toy đều nghe những gì mình thích để ngủ...
    84.000 Pháp môn đều quy về Chân Tâm Kiến Tánh.... nên toy thấy việc chia sẽ hay không không quan trọng, bác chỉ cần hiểu đúng và sâu câu "Sắc tức thị không, Không Tức Thị Sắc" và Bát Nhã Tâm Kinh là đủ, bác không cần quan tâm nhiều, có chăng thi thoảng đọc thêm này nọ là được.
    2500 năm trước, Ngài Thái Tử cũng đã từng chọn sai con đường, cuối cùng Ngài ấy chọn con đường Trung Đạo để tự mình tìm kiếm cái Ngài ấy muốn... và truyền thừa đến ngày hôm nay.
    Và khi tìm hiểu càng sâu vào Phật pháp thì toy lại không còn đi chùa nữa...
    "Vạn Pháp Quy Tâm" - thật ra để thực hành những gì Ngài Thái tử nói mới là điều cần bàn, còn việc thuộc bao nhiêu kinh sử, hiểu đến bao nhiêu cũng không còn quan trọng...
    Giống như toy, gặp trần cảnh " muỗi đẹp trần" thì xin lỗi, Vạn Pháp của Ngài toy đều gác qua một bên nhá....:D:D:D Lúc đó toy chỉ thuộc mỗi câu " Sắc tức thị sướng"....kakkaka.
    Toy nói điều này hơi trần tục chút, nhưng để cho bác hiểu rằng chúng ta chưa thực tập được 1/1000 những gì Ngài ấy đã truyền pháp trong hơn 2500 năm qua.... Bởi vì sao? Nếu chúng ta thực tập rốt ráo và tinh tấn có lẽ chúng ta không thò tay mở tài khoản chứng khoán đâu bác ạ, Tâm chúng ta không thay đổi như cây Nến....
    Túm lại, tự thân mình tìm hiểu, cố gắng kiếp này tự thân thực hành được nhiêu hay bấy nhiêu ---> âu đó cũng là phước lành và nghiệp lành của chúng ta trong hiện tại....
    Giống như Thiền, bản chất là hiểu rõ chúng ta đang làm gì trong giây phút hiện tại, và tập trung cho việc đó một cách chuyên tâm và nhẹ nhàng...
    Bác nên xem bộ phim Đạt Ma Sư Tổ ---> phim lẻ ( từ lóng ngày xưa) và xem nhiều lần, và bộ phim Hư Vân Hòa Thượng toy chắc chắn bác hiểu thêm nhiều thứ...
    "Phật pháp bất ly thế gian"

    P/s: Chừng nào bác nhậu thịt mà lòng không xem đó là thịt là được, không cần ai chứng.... nhóe...
    Thôi, tạm dừng ở đây, bác nào thích thì inbox nếu bàn tiếp về chủ đề này nhé...
    Boong!:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  6. stoxhp

    stoxhp Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 18, 2015
    Likes Received:
    383
    Vâng bác, cũng thật là tình cờ hôm qua em uống cafe quá liều nên đêm không ngủ được, mò vào pic xem thì thấy bình luận của bác nói mọi người có thể viết chia sẻ để tự rèn luyện nên em mới hỏi, và cũng tình cờ nữa là cái tiêu đề của bác Rô đặt lại có chữ Duyên.

    Trong Đạo Phật thì duyên rất quan trọng, dù có nhân nhưng chưa đủ duyên thì sẽ chưa có quả. Để dễ hình dung thì các bác cứ nghĩ tới việc gieo hạt trồng cây, nhân gieo xuống đất rồi nhưng còn cần những cái duyên về dinh dưỡng, về đất, về nước, về ánh nắng, về thời gian thì cái cây nó mới lớn và ra quả được. Cuộc sống này cũng vận hành y như vậy, hôm nay các bác làm một việc gì đó, kết quả cũng còn tùy duyên, có thể 1 ngày, 1 tháng, 1 năm hoặc 10 năm sau mới thu hoạch. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Một hạt xoài trồng lớn lên cây xoài, ra hàng chục quả xoài khác, trong đó lại chứa hàng chục nhân khác. Cũng như thế, 1 chuyện mà các bác đối mặt ngày hôm nay là quả của một nhân nào đó trong quá khứ, nhưng cũng có thể là nhân của một sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.

    Ngày xưa thì em cũng không có ấn tượng gì sâu sắc với Đạo Phật đâu, chỉ biết có chùa, có Sư trong chùa, nghĩ trong chùa có Phật, đầu năm đi chùa, ngày rằm mồng 1 đi chùa, xin đủ thứ từ tài lộc đến sức khỏe. Được cái là đi đến chùa, ngửi mùi hương thơm thấy có cảm giác bình an trong lòng. Hồi nhỏ em còn bị "bán vào chùa" nữa :)), không biết có bác nào cũng từng bị "bán vào chùa" như em không? Lúc đó em cũng chỉ nghĩ ông Phật là một hình tượng tâm linh đơn thuần để cầu cúng và được che chở thôi.

    Nhưng Đạo Phật thực sự không phải như thế. Em phát hiện ra là ông Phật là người có thật, thứ nhất là qua bộ phim này (), các bác có thời gian rảnh có thể xem, có cả bản thuyết minh tiếng Việt nhưng giờ em tìm lại không thấy, các bác bật phụ đề xem tạm vậy. Đại ý là có ông khảo cổ người Anh, khi đào bới ở Ấn Độ thì tìm thấy cái bình đựng xương (xá lợi) ghi là của Phật Thích Ca, ban đầu cũng lùm xùm lừa đảo, nhưng về sau được chứng minh là thật. Kết hợp với việc khai quật khám phá ra Tứ Thánh Tích là 4 nơi rất quan trọng liên quan đến cuộc đời Đức Phật là nơi ngài sinh ra, nơi ngài thành đạo, nơi ngài thuyết Pháp lần đầu tiên và nơi ngài nhập Niết bàn. Tất cả những chứng cứ đó cùng với những gì được ghi chép trong Kinh và chú giải trở nên hợp lý một cách rất tuyệt vời. Đủ để khẳng định là thực sự có một bậc giác ngộ bằng xương bằng thịt đã ở Ấn Độ cách đây hơn 2600 năm. Và chính người đấy đã đi khắp nơi truyền dạy lại những kiến thức, kinh nghiệm thực chứng của bản thân để giúp mọi người thoát khổ - khác hẳn với hình tượng ông Phật tâm linh mà mình vẫn quỳ lạy sì sụp, cầu xin đủ thứ trước giờ :D
    Nguphuc88, sheila9x, luxor and 17 others like this.
  7. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 21, 2020
    Likes Received:
    75,657
    Ngài @Leopar thân ái,
    Hổng ấy trưa trưa Ngài hãy hiện thân, kiểu như Chánh Ngọ vậy đó, giống như cúng người ta hay cúng giờ Ngọ á...Để ý thấy ngày nào Ngài hiện thân sớm, anh Tài vả anh em quá...
    Hay lúc rày chuyển qua Hủ tíu Lươn nên nhàn hơn?:D:D:D
    Chiều tối nay, cụ có rảnh để "hiện thân" tửu đàm khum? Móa, mời lần thứ N zòi... toy coi lịch âm zòi, khum phải mồng 2 hay 16, hiện thân cho anh em diện kiến nhé?
    Boong!:D:D:D
  8. Ngorung2222

    Ngorung2222 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 29, 2023
    Likes Received:
    6,478
    :-o ko ngờ bác Ro có tìm hiểu về phật pháp nữa!
    luxor, h2645, ngankim and 11 others like this.
  9. Dainel

    Dainel Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 31, 2021
    Likes Received:
    23,827
    Hey #:-shết bán bỉm rồi lại bán máo, khộ quá! :( @Xanhdotimvang2024
    anhoa1415, luxor, h2645 and 11 others like this.
  10. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 21, 2020
    Likes Received:
    75,657
    Ah, cũng tìm hiểu xem vì sao kiếp này ko gặp hoa hậu để chung chăn gối để trả nợ tình trong vô lượng kiếp...
    Cay...
    Chiều nay mượn tửu để Tâm bay cao xa hơn chút...cho lòng thanh thản...kakkaka
    Boong!
    Nguphuc88, anhoa1415, luxor and 23 others like this.

Share This Page