1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tọa sơn, thưởng trà….Luận chữ “ Duyên” trong đời sống…

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Romanceman79, 31/03/2026.

71 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 05:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. Hoanghh
Chủ đề này đã có 905266 lượt đọc và 6163 bài trả lời
  1. StevenKim

    StevenKim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2024
    Đã được thích:
    10.496
    Nhìn chart nay đẹp phết các Bác nhỉ.
    nhưng gặp ngay “cản” nghỉ lễ :D
  2. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    81.120
    Chút toy ăn cơm xong chém về TA hầu chuyện bà con...:D:D:D
  3. tuannm143

    tuannm143 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2023
    Đã được thích:
    904
    Bác cho em chọn pros cho cân bằng với cons ạ :D

    Cảm ơn bác!
    --- Gộp bài viết, 28/04/2026, Bài cũ: 28/04/2026 ---
    Chúc mừng GĐ bác có thêm thành viên mới, chúc em bé mạnh khỏe, hay ăn, chóng lớn, trộm vía :D
    luxor, h2645, Death56714 người khác thích bài này.
  4. mrdragonhn

    mrdragonhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    3.955
    Cảm ơn bác Tom nhiều nhé ! Nay nhiều thông tin hữu ích quá ! Cản ơn các bác nhiều! Đọc đi đọc lại để mở mang tầm mắt.
  5. mrdragonhn

    mrdragonhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    3.955
    99% con trai là do nam giới bác à. Bác hình dung như bơi lội ấy, con cu quăng bơi nhái với bơi lướt thì dễ tẻ lắm, nó phải bơi sải với bơi **** ý, quạt ầm ầm xé gió lướt phăng phăng thì con trai ngay. Trc khi nặn bé bác chịu khó thể thao chút, nhịn vài hôm rủ vợ đi nghỉ mát xong vẫn nhịn, khi nàng thật hứng thì bác làm vài nhịp lên đỉnh phù vân thì đảm bảo với bác con trai ngay. Trc khi nặn thì chịu khó xơi bào ngư với hàu ác vào vài tháng, đừng cafe bia rượu và làm việc căng thẳng, bị tác động công việc. Lúc nào cả nhà cũng phải cười bác à.
    Chúc bác cầu đc ước thấy nhé !
    Labrodimid11, tuannm143, luxor19 người khác thích bài này.
  6. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    81.120
    Năm 2008 thì phải, tôi có làm một phim phát trên VTV9 trong một chương trình "khoa học chuyên đề" với đề tài Vô sinh Nam.
    Tôi mất gần hơn 2 tuần đọc tài liệu, lân la khắp các bệnh viện, gặp đủ các vị bác sĩ chuyên khoa để làm kịch bản.
    Thật ra sinh con trai, con gái đều do Nam quyết định, và vô sinh Nam cũng do Nam đến 70%...Đơn cử những tình huống này được gọi là Vô sinh Nam :
    - Thứ nhất, hai vợ chồng có con đầu tiên xong tịt, đi khám loạn lên rùi vợ đổ thừa chồng, chồng đổ thừa vợ... với trường hợp này gần như 90% do Nam giới. Trong đó, sau lần có con thứ nhất ---> con thứ hai quá lâu ( tính từ năm thứ 6 trở đi được gọi là lâu), trong quá trình 6 năm đó ---> do sử dụng thế nào và sức khỏe ---> tinh binh ít, tinh binh yếu... và trường hợp "tắc ống dẫn tinh" ( cái này tôi nói phần sau cụ thể hơn)
    - Trường hợp 2 : Trước khi có gia đình, thì nhiều đờn ông bị "lỡ dại" gây "hiệu quả nghiêm trọng" nhưng sau những lần "lỡ dại có hiệu quả" đến khi chính thống thì không có "hiệu quả" luôn ----> Cái này khá nhiều nhé, và đổ thừa cho phụ nữ khá nhiều, sau khi khám lòi ra ( do sử dụng quá nhiều, dẫn đến "còn nước nhưng không có cái" mặc dù còn trẻ nhé) ----> Những trường hợp này nhiều và cũng tan vỡ nhiều cuộc hôn nhân đẹp... tội cho phụ nữ... và trường hợp "tắc ống dẫn tinh".
    Bộ phim tôi làm có tựa đề " Nghiên cứu cho một niềm hạnh phúc" - Nhân vật chính là Bs hàng đầu về Nam Khoa lúc bây giờ là Ts.Bs Nguyễn Thành Như - một người miền Nam hiền hòa, dễ mến, thân thiện.... chính ông là người phát hiện ra bệnh này và bảo vệ luận án TS với đề tài này tại Pháp.
    Tôi được sự đồng ý của Bv, của Bs, và cả bệnh nhân để quay và phỏng vấn những người được chữa khỏi cũng như trong lúc phẫu thuật.
    Phẫu thuật này là vi phẫu, cần sử dụng kính hiển vi tối tân, kỹ thuật cao để làm "đường ống" bắt cầu từ túi tinh ( chổ bìu lên súng) lên ống dẫn tinh.
    Phẫu thuật chỉ gây tê cục bộ và khoảng 15-30p, chi phí lúc đó chỉ khoảng 5tr VNĐ...
    Và đặt biệt là sau khi phẫu thuật xong, chiều tối về là phải "làm việc" theo yêu cầu của Bs...kakkaka
    Sau một tuần kiểm tra... và sau này tôi có phỏng vấn nhiều bệnh nhân, sau khi thành công là năm một đếm tới....kakkakaka
    Còn câu chuyện trai gái, thì nói thật tui thích con gái hơn...nên mạn phép ko ý kiến... Nhưng có đọc và nghe vài chữ của Ngài Thái Tử nên thiết nghĩ, tùy duyên sẽ được....
    Vài lời chia sẽ với chút ít kiến thức làm biên tập viên của những năm ngày xưa thân ái...

    P/s: toy có ông anh họ, cả đời ổng cứ trăn trở không có con trai, và hậu quả là giờ khi tuổi gần 70 mới nhận ra là 2 cô con gái xinh đẹp, giỏi giang nó đã "xa ông" từ rất nhỏ....giờ ông quay về quê sống một mình trong căn nhà tổ..... Những năm trước khi còn ở Sài Gòn tôi có hỏi ổng, có bao giờ mẹ anh bệnh, anh về trước hay các chị em trong nhà về trước? Nếu anh nghe tin mẹ vợ anh bệnh anh đến nhanh nhất hay không? Giờ ảnh buồn và hiểu mọi sự....nhưng có lẽ chậm mất quá nhiều và bỏ mất đi thời gian đẹp nhất bên con cái...
    Last edited: 28/04/2026
  7. Maitia

    Maitia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2020
    Đã được thích:
    1.136
    Theo mình được biết thì vốn dĩ ko có chính xác thang thuốc của Amakong, đến cả gia đình của ông ấy cũng ko có để kinh doanh.
    Vấn đề nữa là mình nghĩ đã đụng đến Đông Y thì nên tìm Thầy Đông y bắt mạch tượng mới bốc thang thuốc phù hợp với bản thân mình được, chứ dùng kiểu thang đóng gói bán như hiện nay thú thực là còn ko biết chắc nó có còn dược tính ko hay chỉ là bả thuốc sau chưng cất sấy khô mà thôi.
    ngankim, luxor, h264512 người khác thích bài này.
  8. Vuichoicothuong01373

    Vuichoicothuong01373 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/08/2020
    Đã được thích:
    4.603
    Bài này của bác Ro rất hay và đáng suy ngẫm. Nói thật với các bác là em hồi xưa cũng có 1 số ông anh và chiến hữu rất có điều kiện cả về tinh thần lẫn vật chất nhưng thế nào toàn sinh 1 bề là tẻ nên không chấp nhận với lý do con trưởng cần thằng chống gậy. Và kết cục cuối cùng trên con đường tìm thằng chống gậy thì 1 là vẫn ra tẻ nhưng thân bại danh liệt, 2 là ra nếp nhưng cũng thân bại danh liệt, 3 là như 2 điều trên kèm combo gia đình tan vỡ, đánh ghen, kiện cáo tùm lum. Nếu cứ cố làm như trên thì cái mất nhiều hơn cái được nên theo quan điểm của em con cái là trời cho, có sao ta phải chấp nhận. Đêm khuya sau khi làm vài quại tinh của gạo với các chiến hữu vào đọc bài của bác Ro thấy hay quá nên tâm sự với các bác 1 tý, nếu có gì ko phải mong các bác bỏ qua.
    Labrodimid11, ngankim, lmd161817 người khác thích bài này.
  9. thickstock

    thickstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2021
    Đã được thích:
    2.618
    Cảm ơn Bác Ro đã chia sẻ.
    Vấn đề con, trai hay gái, là do tự nhiên và quan niệm phải có con trai nó cũng xuất phát từ tục lệ xưa để lại. Ngày nay, tôi để ý là đã có thay đổi tiến bộ hơn nhiều, đặc biệt ở những thành phố lớn, nhưng cũng không thể phủ nhận là vẫn còn có người thế hệ 7x chẳng hạn, vẫn đặt nặng cần có con trai là hàng đầu. Bạn học đại học của tôi ở Hà Nội, gia đình 2 con gái, nhưng ông chồng cũng đã chia tay cách đây vài năm vì bạn tôi không sinh được con trai...thật buồn!
    Labrodimid11, ngankim, pennn23 người khác thích bài này.
  10. Dff

    Dff Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2021
    Đã được thích:
    10.195
    Chúc các cụ ngày mới bình an:D.
    :xem cảm ơn cụ với kinh nghiệm nha. E xin vía đụng là đẻ. Nếp tẻ tùy duyên. K phải là phải bắt buộc sống chết. Em làm công tác dân số xóm nên hiểu cụ. Cái khó không phải ở em mà tư vấn các cụ bô lão. Sinh nở cũng phải kinh tế nữa cụ lăn lóc thì tội lắm.
    Cảm ơn bác.:x em lại thêm kinh nghiệm kiến thức mới.
    Không đâu cụ. Trường hợp này e giặp nhiều lắm. Cụ nói rất đúng. Nhưng trước đây thôi. 9x cuối lên 2k giờ không còn nữa. Và chính sách dân số nước ta cũng thay đổi. Từ mỗi gia đình sinh từ một đến 2 con =>sinh đủ 2 con =>mỗi gia đình tự quyết số con sinh ra. Cũng là chủ đề đang debate:))
    Labrodimid11, ngankim, pennn23 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này