Tọa sơn, thưởng trà….Luận chữ “ Duyên” trong đời sống…

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Romanceman79, 31/03/2026.

2241 người đang online, trong đó có 896 thành viên. 15:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Chủ đề này đã có 379276 lượt đọc và 3135 bài trả lời
  1. taisaokhongduockhia

    taisaokhongduockhia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    Thứ bảy
    Đã được thích:
    8
    Hội này có 2 chiêu sài hoài, 1 là hùa cả đám , 2 là méc mod, mà bữa méc sao bị mod nhắc nhở ngược lại chắc quê độ quá giờ hết dám méc nên đành rp:D
  2. Mamaboy

    Mamaboy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2025
    Đã được thích:
    1.267
    Em cũng vừa RP và block
    Ngorung2222, av2510, CunBiBen2 người khác thích bài này.
  3. taisaokhongduockhia

    taisaokhongduockhia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    Thứ bảy
    Đã được thích:
    8
    Trên sàn cả trăm cổ dám chắc nịt hô chỉ có cổ a V x nhiều lần:D đây là kiến thức của hội đây đó hả:D
    --- Gộp bài viết, 29/04/2026 lúc 10:25, Bài cũ: 29/04/2026 lúc 10:24 ---
    1 hùa 2 méc, bữa méc bị quê độ giờ đành ngậm ngùi rp:D
  4. taisaokhongduockhia

    taisaokhongduockhia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    Thứ bảy
    Đã được thích:
    8
    Tay thì gõ xác xuất thông kê như giáo sư, nhưng lấy ví dụ thì sai bét tè lè nhè ra. :D
  5. Vicetone

    Vicetone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2019
    Đã được thích:
    5
    Xàm và dai quá pa.
    Sr các bác chủ nhà! Tui tàu ngầm tiếp.
    Dff, Mamaboy, Langtuvang2 người khác thích bài này.
  6. duchoang0112

    duchoang0112 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/09/2020
    Đã được thích:
    3.988
    Chào bác Tom, bác Ro, các bác TL và mọi người!
    Nhân 1 buổi sáng thời tiết dễ chịu, thanh khoản thị trường lại thấp. E lại xin kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện ngụ ngôn!

    Ngày xưa, ở một khu rừng sát làng, có một chú khỉ nọ. Khỉ rất thông minh… theo như nó nghĩ. Vì sống gần làng, ngày nào nó cũng nghe con người nói chuyện, nên dần dần nó tin chắc một điều:
    – “Mình… hiểu hết tiếng người rồi!”
    Từ đó, Khỉ bắt đầu “can thiệp” vào cuộc sống của con người.
    Thấy bác nông dân đang cày ruộng, Khỉ nhảy xuống, vỗ ngực:
    – “Để tôi chỉ cho! Ông làm sai rồi!”
    Rồi nó giật dây cày, kéo lung tung. Kết quả là luống đất đang thẳng bỗng thành hình.....
    Bác nông dân thở dài:
    – “Thôi thôi, cậu lên cây giúp tôi.”
    Khỉ lại tưởng mình vừa “được khen”.
    Hôm khác, thấy mấy người thợ xây đang làm việc, Khỉ lại trèo xuống:
    – “Để tôi phụ! Tôi hiểu hết rồi!”
    Nó bê gạch… rồi xếp nhầm chỗ, trộn vữa sai tỷ lệ, làm cả bức tường vừa xây xong… đổ “rầm”.
    Mọi người bắt đầu bực, nhưng vì thương con vật nghịch ngợm, lại không hiểu tiếng người, họ chỉ xua nó đi.
    Khỉ lại càng chắc chắn:
    – “Thấy chưa, mình giỏi quá nên ai cũng muốn mình tham gia!”
    Đỉnh điểm là một hôm, Khỉ thấy một anh thợ mộc đang cưa gỗ. Anh đặt một cái nêm vào khe gỗ để giữ cho nó không khép lại, rồi đi ra ngoài lấy nước.
    Khỉ nhìn thấy, gật gù:
    – “À, hiểu rồi. Cái này chắc là thừa!”
    Nó trèo xuống, ngồi vào đúng khe gỗ, rồi rút cái nêm ra.
    RẮC!
    Hai thanh gỗ khép lại, kẹp chặt cái....đuôi.. của Khỉ.
    – “ÁÁÁÁ!!!”
    Khỉ la hét, giãy giụa. Càng vùng vẫy, càng đau.
    Người thợ mộc nghe tiếng chạy vào, vội vàng chèn lại nêm để giải cứu nó. Khỉ lết ra, mặt tái mét, đuôi đau đến mức không dám nhúc nhích.
    Anh thợ nhìn nó, nói nhẹ:
    – “Không phải cái gì nhìn cũng tưởng là hiểu. Và không phải việc gì cũng nên xen vào.”
    Khỉ không nói gì. Lần này… nó thực sự hiểu.
    Từ hôm đó, Khỉ vẫn ngồi trên cây quan sát con người. Nhưng thay vì nhảy xuống “chỉ đạo”, nó chỉ lặng lẽ học.
    Thỉnh thoảng, nó nhặt giúp một trái cây rơi… rồi nhanh chóng leo lên lại, không làm phiền thêm nữa.


    Đấy là chuyện chú Khỉ trong khu rừng nọ. Chú tuy nghịch ngợm, nhưng sau khi nhận được bài học, chú đã thay đổi và vẫn được mọi người đón nhận.
    Còn chú khỉ của chúng ta ở đây thì.... haizzz
    Thôi các bác đừng để ý làm gì. Dạng này cũng giống như mấy thằng bái thiến ngoài xã hội thôi, mình càng phản ứng theo hướng nó muốn thì nó càng kích thích. Nên việc của chúng ta là "Im lặng", không tương tác và làm việc cần làm. Vì đôi khi im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ rồi.
  7. hoangthanhvan

    hoangthanhvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2023
    Đã được thích:
    9.280
    Tuần rồi đi họp HĐQT búa xua chả hóng được gì, các bô lão có sân chơi riêng rồi phỏng? :D
    Anw, có cụ nào dùng AI thống kê xem biến động số lượng acc theo dõi topic & tâm lý các comment thì khi nào xe chạy xe im xe lùi không nhỉ?
  8. duchoang0112

    duchoang0112 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/09/2020
    Đã được thích:
    3.988
    Thế nhé chú Khỉ. Hy vọng là 1 lần hiểu được tiếng người. Đừng cố trả lời làm gì, vì đã bị cho vào BL :D
  9. Dainel

    Dainel Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2021
    Đã được thích:
    24.127
    Bầu trời xanh vời vợi
    Nắng cháy rực rỡ vàng
    Chim kêu ran cả mỏ
    Hè về nóng rộn ràng.
  10. taisaokhongduockhia

    taisaokhongduockhia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    Thứ bảy
    Đã được thích:
    8
    Trên sàn cả trăm cổ, còn gee, vjc cũng tăng mạnh nhiều lần như đối tác. Nhưng coi giáo sư xác suất thống kê nói gì kìa:D bộ có 1 vic tăng bằng lần hay sao mà chỉ nói mỗi vic để làm đại diện vậy, thế mà bên dưới giáo sư nói như thật. Tự việt vị nhé:D
    --- Gộp bài viết, 29/04/2026 lúc 10:40, Bài cũ: 29/04/2026 lúc 10:37 ---
    Khi mà mình nói thế chính là mình đang tự chửi và hạ thấp bản thân của mình chứ chả giúp mình được lên tầm cao mới đâu, chỉ có sự bất lực về ngôn từ, về lí luận, về tư duy mới phải đi miệt thị :D

Chia sẻ trang này