Tọa sơn, thưởng trà….Luận chữ “ Duyên” trong đời sống…

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Romanceman79, 31/03/2026.

736 người đang online, trong đó có 294 thành viên. 23:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 21 người đang xem box này (Thành viên: 21, Khách: 0):
  2. Kietpt,
  3. cumam,
  4. Trungnt82,
  5. tranhd,
  6. taurushd34,
  7. Eskimo14,
  8. 0901491819,
  9. ngankim,
  10. av2510,
  11. Baron1340,
  12. Hoanghh,
  13. chungdq,
  14. kientrucnhadep
Chủ đề này đã có 439114 lượt đọc và 3445 bài trả lời
  1. FantaLe

    FantaLe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2023
    Đã được thích:
    465
    Em nghĩ: Hủ tíu đã có Ngài Páo lo, Bảng điện Cụ Tom lo, Bông Hoa có Cụ Ro, Còn thiếu cà phê pháo, thuốc Lào
    Dạ đúng rồi Bác. Dùng đòn bẩy bank mua cho thuê ko tính toán kỹ thì tới mùa hoa nhà Bác Ro nở cũng chưa lấy vốn lại đâu ạ.
  2. namsieunhan19881

    namsieunhan19881 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2018
    Đã được thích:
    10.564
    Nói thì nói thế thôi bác cỏ mọc càng nhiều thì dinh dưỡng cây mình trồng sẽ giảm đi bác
  3. khanghuy229

    khanghuy229 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Đã được thích:
    3.908
    Thấy các cụ bàn về mua bán bds để dưỡng già, ước mơ của em cũng là 1 ngôi nhà nhỏ nhỏ ở vùng biển nào đó, nhiều nắng nhiều gió, khí hậu tương đối ôn hòa. Do em bị viêm mũi dị ứng nên sống ở miền bắc đúng là cực hình. Cố gắng từng ngày để hiện thực hóa ước mơ của mình các cụ ạ .
  4. FantaLe

    FantaLe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2023
    Đã được thích:
    465
    Em nghĩ: Các Bác có nhắm khu nào định về ở luôn thì tốt nhất về khu đó 4 lần 4 mùa trong năm ở vài ngày để cảm nhận. Còn nếu định xây nhà vườn lâu lâu mới về ở thì nên tính toán kỹ. Chi phí bảo dưỡng, quản lý cũng tốn kém lắm ạ. Như e từng ở Quy Nhơn ngay đợt mùa mưa thì buồn thôi rồi luôn.
  5. hell_angel0910

    hell_angel0910 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2023
    Đã được thích:
    92.871
    AE mà mua nhà ở Nha Trang, thấy quanh khu mình sống có ông anh 55-60, nhà Bự Thiệt, có trồng Hoa hồng và nuôi cá Koi, thi thoảng hay về SG lấy tiền Thuê nhà, thì đó chính là "Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai" ;))
  6. mr88

    mr88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2025
    Đã được thích:
    3.507
    Tôi cũng Y chang bác luôn, viêm mũi dị ứng mà không có thuốc gì để khỏi, Bác sĩ nói chỉ có thể chuyển vào Nha trang thì có cơ hội khỏi được thôi. Cái viêm mũi dị ứng nó là cực hình (nóng quá, lạnh quá, bụi quá, mùi quá, gió quá...). Mơ có ngày có nhà nhỏ ở nơi khí hậu ôn hoà thôi!
  7. DuyDinh66

    DuyDinh66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2017
    Đã được thích:
    6.521
    ở Phú Quốc nữa cụ @hell_angel0910 :D :D
  8. mrdragonhn

    mrdragonhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    3.937
    Đọc thấy các bác mua đất dưỡng già nghỉ hưu mà mình thấy chạnh lòng, chỉ mong ít năm nữa có đc vài tỷ gửi tiết kiệm với lương hưu và không ốm đau bệnh tật sống khoẻ là cũng mừng lắm rồi. Chúc mừng các bác nhé !
  9. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    365.725
    Tất cả cùng cố gắng vì một mục tiêu như vậy mà bác :D
  10. thickstock

    thickstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2021
    Đã được thích:
    2.510
    Vào SG cũng chỉ đỡ phần nào thôi Bác. Tôi có 2 người thân, đều bị như này và vào SG mấy năm rồi, nhưng vẫn bị - chỉ đỡ hơn chút so với ở ngoài HN thôi.
    Ngorung2222, av2510, ngankim11 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này