Tọa sơn, thưởng trà....Luận chúng ta sẽ ra sao trong tương lai?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Romanceman79, 26/10/2025.

11970 người đang online, trong đó có 972 thành viên. 16:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 507613 lượt đọc và 4174 bài trả lời
  1. lemon3012

    lemon3012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2025
    Đã được thích:
    4.442
    Phần này support team a Tài đó cụ :D
    Labrodimid11, GetTrend, pennn2 người khác thích bài này.
  2. Johanneyeglass

    Johanneyeglass Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2023
    Đã được thích:
    1.896
    Em phát hiện bác Hell thay đổi góc "nhìn đa chiều" rồi, cũng là hình mà sao nó lạ lắm ;));));))
  3. tuannm143

    tuannm143 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2023
    Đã được thích:
    335
    Em cũng đồng quan điểm với bác, mấy lần định hỏi bác Tôm nhưng sợ logic của mình chưa ổn nên lại không dám hỏi.

    TT thanh khoản thấp, ko có dòng tiền mới vào bắt -> vì còn sợ / mong sập tiếp. Mấy ông ôm cổ thì rất sợ sập tiếp vì chiết khấu từ đỉnh đến giờ cũng cao lắm rồi. Nên tổng thể phải ở trong vùng sợ hãi mới đúng.
  4. Khanhlee980

    Khanhlee980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2024
    Đã được thích:
    7.838
    Sao hôm nay em thấy snack hơi kì kì,
    Các anh giận nên nghỉ chơi rồi ạ?
    Labrodimid11, h2645, LuyenTrym10 người khác thích bài này.
  5. anhoa1415

    anhoa1415 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2017
    Đã được thích:
    2.529
    Sợ bác Trym vs bác Đẹp trai bổ thẳng thì khổ... bác Rô bảo rồi còn ít giữ lại chữ ko toang với HCC :D
  6. rommel

    rommel Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2023
    Đã được thích:
    4.814
    Morning các cụ, em mặc vest đứng đây từ tuần trước chờ các anh đến đón đi bung lụa mà các anh có vẻ vẫn còn rụt rè quá :)
  7. kingfisher4444

    kingfisher4444 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2024
    Đã được thích:
    13.788
    Làm gì cứ im im mà làm bác ạ :D
    Labrodimid11, h2645, kjtten12 người khác thích bài này.
  8. Khanhlee980

    Khanhlee980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2024
    Đã được thích:
    7.838
    Anh đã đứng đúng gốc cây xà lách số 7 chưa? =))=))=))
    Labrodimid11, h2645, kjtten7 người khác thích bài này.
  9. Johanneyeglass

    Johanneyeglass Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2023
    Đã được thích:
    1.896
    Mạnh dạn đoán cụ mặc Vest tím đúng không. Trời thu ánh tím bên đường nó hơi nổi quá thì phải :-P:-P:-P
  10. toker

    toker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2021
    Đã được thích:
    19.634
    Mỗi sáng nhìn 2 cái đồng hồ, em lại nhớ về yếu tố gây nghẹo trong giao dịch tài chính không thua gì chơi đồ hay sẽ :D Quả thật là đúng như những gì bác nói, các anh đã nghiên cứu rất kỹ hành vi của nđt và tận dụng cực tốt các yếu tố gây nghẹo tác động đến con người, cụ thể ở đây chính là cảm xúc sợ hãi/hưng phấn tột độ dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Nó được thiết kế tỉ mỉ, chi tiết đến mức chỉ khi nhìn lại 1 quá trình dài, chúng ta mới nhận ra người thắng luôn là các anh :D
    Việc cổ phiếu có thể biến động khiến nđt lãi 15-30%/ngày có thể tạo cho nđt cảm giác hưng phấn cực lớn, như 1 phần thưởng treo trên đầu nđt, tạo nên kích thích cực lớn như thể đang phê pha hoặc có mỹ nữ của Heo Tổng mời gọi trước mắt :D Chắc hẳn các bác ở đây đã không ít lần mộng tưởng về 1 buổi tìm chiếu chất lượng rồi đúng k :D Đó là bởi khi không chắc chắn về phần thưởng lớn sắp tới, bộ não chúng ta mới tiết ra dopamine gây hưng phấn - là thứ mà nếu biết chắc nó sẽ xảy ra như nhận lãi ngân hàng cuối tháng sẽ không bao giờ có được.
    Với thị trường ngoài kia, em thấy nhiều tài khoản đu đỉnh có khi đã lỗ đến 30-40% nhưng chỉ cần 1 vài phiên xanh mạnh, hồi lại khoảng 1/2 số lỗ đã cảm thấy cực kỳ phấn khích và trở nên tham lam tột độ :D Tự nhiên trong đầu họ sinh ra “cảm giác chiến thắng” nhưng thực ra vẫn đang thua lỗ nặng nề. Nó giống như kiểu nhân vật phản diện trên phim hay trong truyện tranh mặc dù chiến thắng và chèn ép nhân vật chính rất nhiều, cảm giác rất thoả mãn, hả hê nhưng cuối cùng cái kết vẫn luôn là sự thảm bại :D
    Quả thật là phải trải qua 1 quá trình dài sinh hoạt trong HCC, rèn luyện tâm cảnh, có cái nhìn khách quan, tổng thể chúng ta mới dần có thể vượt quan được cạm bẫy này :D
    Last edited: 11/11/2025
    Labrodimid11, D81, h264552 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này