Tọa sơn, thưởng trà....Luận sóng quý 4 cho các dòng CP chưa tăng mạnh.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Romanceman79, 07/09/2025.

1056 người đang online, trong đó có 422 thành viên. 15:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 687366 lượt đọc và 5032 bài trả lời
  1. hoanghuutung

    hoanghuutung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Đã được thích:
    3.733
    Ối giờ mới để ý, từ tôi dùng nôm na là giai đoạn đời người có 3 “nguy hiểm” thôi mà. Cụ Tốc chắc viết nhầm thành “bất hạnh” lại lệch nghĩa mất :(
  2. task

    task Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    47
    Cảm ơn Bác đã chia sẻ và gợi ý. Em là newbie nên sẽ gắng theo để học hỏi.
    pennn, Hares, lmd16181 người khác thích bài này.
  3. LuyenTrym

    LuyenTrym Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2021
    Đã được thích:
    19.441
    Đúng rồi. Tôi nhớ cụ có nói đến 3 cái hiểm nguy này 1 lần rồi. Nhưng mà nếu là bất hạnh thì tôi vẫn cứ khoái cái hồi 20 tuổi đầy bất hạnh của tôi. Quá nhiều trải nghiệm không thể quên được :))
  4. thinhtp12121995

    thinhtp12121995 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2020
    Đã được thích:
    14.239
    Rất may mắn khi được tham gia Hội củ cải với các bác :x lúc vui có ng chia vui, lúc buồn có ng an ủi vỗ về
  5. hell_angel0910

    hell_angel0910 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2023
    Đã được thích:
    90.706
    Nghỉ hưu -> viết sách-> chuyến tàu cuối
    Hãy chọn Giá đúng ;))
  6. Darkkai_977

    Darkkai_977 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2023
    Đã được thích:
    6.993
    nhớ lại kỷ niệm mới bước chân vào sòng hoàng gia năm 2022 e bị vã 1 cú bay mất 65% nav vì chưa có kiến thức cũng k có ai chỉ bảo mọi thứ mua bán theo cảm tính và vài bài viết phân tích...
    Mãi 1 năm sau cũng chả biết sau mò được lên nền văn minh F này thì tình cụ topic cụ Tom đập vô mặt. Năm đó cụ Tom mới mở tàu (mà cũng k biết mở được bao lâu nữa), biết rằng lần đó đi đọc all page từ đầu thì rõ là cụ đang cầm LPB, xem các bác các cụ bàn tán xôn xao cũng k rõ từ đâu nên mới bập bè tạo nick tham gia cùng... nhờ tàu LPB đó mà e gỡ gạc lại được giảm lỗ nav còn 30% khi bán ở giá 18. Rồi khi này cũng nhặt kha khá kinh nghiệm để đợi cụ Tom mở lại tàu khi cụ cầm cash cũng khá lâu, vẫn vào sinh hoạt pic cho tới khi diệt môn lần đó k biết làm sao liên hệ lại... e cũng k vào pic nữa, tháng 6 năm ngoái mới lọ mò vào lại lượn bờ tây thì cụ lại xuất hiện mừng rỡ

    Vốn e bé nên tích cóp lương hàng tháng trích ra để tập tành; nhưng chỉ lo khi trên con đường hành trình tự do TC thì lại có biến cố ngoài lai thôi
  7. hoangthanhvan

    hoangthanhvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2023
    Đã được thích:
    8.856
    Mỗi cụ có thâm niên đóng góp cho 1 chapter thì cuối phiêu lưu ký mới hấp dẫn :D
  8. Nguyendongsan

    Nguyendongsan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2021
    Đã được thích:
    7.438
    Ý thứ 2 của bác phù hợp với nhiều nghề nhưng thực sự ngấm với những nhà đầu tư, đầu cơ ở thị trường nhà mình, nghề này được cái rất rộng dễ tham gia ít rào cản nhưng rất khắc nghiệt; đào tạo bài bản, làm chuyên môn tại các tổ chức đầu tư tài chính cũng chưa chắc đủ trải nghiệm, bản lĩnh bằng các bác không đi làm ở đâu cả, việc chính là đi đưa đón con đi học, bán hủ tíu dạo cả ngày...
  9. Dainel

    Dainel Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2021
    Đã được thích:
    22.291
    Đừng mưa nữa cụ, cây cối %%-@};- toai trồng ngập úng hết :)), ửng nắng lên cho :bzbay, chim hót, gà gáy trưa cho vui tai :-@
  10. h2645

    h2645 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2023
    Đã được thích:
    5.782
    Nay em ở nhà trông em bé, đọc còm mà em thấy mình thật may mắn, dù chưa về bờ, dù còn nhiều bỡ ngỡ và ngu muội, .. những ngày đầu xin hỏi ý kiến bác Tom về Lpb( em vô 15,x sau đó Lpb xuống 12-13 sau chia), tàu ngầm xem còm..đùng một cái hoạ diệt môn, em táo tác đi hỏi xem có ai thông tin gì về bác trưởng không píc nào không ... may mắn được bác Páo, bác duydinh xếp hàng cho..rùi được hướng dẫn veryfy....rồi tới tháng 4, ...rồi đến bây giờ...^:)^^:)^

Chia sẻ trang này