Toặc roăng oánh chứng khoán thua liểng xiểng nè...........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinhthanthep, 04/11/2008.

135 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 04:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 353 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Toặc roăng oánh chứng khoán thua liểng xiểng nè...........

    Cướp ngân hàng vì thua chứng khoán

    Sự giả vờ vào chi nhánh ngân hàng để vay tiền rồi ra tay khống chế trưởng phòng và yêu cầu đưa một số tiền lớn. Kẻ này đã bị bắt ngay sau đó.

    15h ngày 3/11, tại Ngân hàng Vietcombank số 277 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một thanh niên đã dùng súng, dao đe dọa, khống chế Trưởng phòng giao dịch số 6 của Ngân hàng là chị Nguyễn Việt Trang, yêu cầu đưa 3 tỷ đồng và 100.000 USD.

    Chị Trang bí mật báo bảo vệ và ******* phường. Ngay sau đó, tên cướp đã bị bắt.

    Cảnh sát làm rõ, người này là Nguyễn Đình Sự (26 tuổi, ở Nam Sách, Hải Dương), tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2005. Sự thuê nhà ở 116, tập thể dược phẩm 2, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng.

    Sự chơi chứng khoán và bị nợ hơn 1 tỷ đồng. Số nợ này đến ngày 4/11 là hết hạn nên anh ta đã nghĩ ra cách cướp ngân hàng để trang trải.

    Khẩu súng được Sự sử dụng là đồ giả. Anh ta khai đã mua súng và dao gấp trên Lạng Sơn trước đó.
  2. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    thằng này khôn vãi ái, 4/11 là hết hạn nên bày trò này để tránh đòn ... đúng là dân chơi chứng
  3. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào cũng toi, cuối cùng anh chọn vào tù vẫn hơn
  4. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Dân Hải Dương mà gấu hơn dân Hải Phòng. Chú này được hơn Toặc răng, được nằm nhà đá bóc lịch, ăn cổ tức mệt nghỉ khỏi cần tắc tế, vừa tránh được mấy ông anh xã hội đòi nợ. Toặc "nổ" giỏi nhưng không dám dùng hàng "nóng" như chú này.

Chia sẻ trang này