Toang thật rồi ,, lại toang nữa sao ông giáo ơi ? phóng sự 15 tháng 7 2025

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhieutiennhat, 16/07/2025.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 04:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2827 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. nhieutiennhat

    nhieutiennhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    1.792
    Chuyện trên sàn chứng khoán: Một ngày của chị Dậu, bá Kiến và chí Phèo
    Giới thiệu:
    Trong khu vực gần ngã tư, nơi có đủ các loại “nhà buôn chứng khoán” và “hàng nóng”, sàn chứng khoán Việt Nam vẫn sôi động, náo nhiệt như chợ Tết. Nơi này có đủ các nhân vật kỳ lạ, từ chị Dậu lái cổ phiếu, đến anh giáo kiêm trader, rồi cả bá Kiến làm công ty chứng khoán đuổi theo lợi nhuận.

    Chị Dậu và cái đàn chó kêu vang "Sàn... sàn..."

    Sáng sớm, chị Dậu vừa mới quăng vội nắm rau củ xuống bàn, đang vội vã chỉnh lại chiếc áo bà ba cũ mèm, thì đàn chó của chị lại lao vào sàn chứng khoán, cứ sủa "Sàn!" như thể sợ phiên giao dịch trôi mất. "Đừng có lo, mấy chú ơi, hôm nay có đủ củ khoai lang của thằng Tý, chị sẽ đẩy mạnh cổ phiếu lên trần," chị Dậu tự tin tuyên bố.

    Chí Phèo vào sàn chứng khoán

    Mặt mũi lấm lem, bộ quần áo nhàu nhĩ như vừa xách rổ ra chợ, Chí Phèo lấp ló bên cửa sổ sàn chứng khoán. Nhìn thấy mã cổ phiếu đỏ trần đang bật lên như cái lò xo, Chí Phèo bước vào với chiếc quạt mo rách mướp, lẩm bẩm:
    "Chẳng biết mấy con cổ phiếu này làm sao mà lên nhanh thế, đỏ vằn vện như lợn về quê. Chắc có tay thầy nào đánh, phải không?"

    Bá Kiến và câu chuyện công ty chứng khoán

    Bá Kiến vừa ăn một tô phở gà, vừa cười gian xảo, ngồi bên cạnh bàn làm việc. Với chiếc mũi dài thườn thượt của một con cáo già, ông ta mỉm cười khi nghe Chị Dậu nói về cổ phiếu của mình:
    "Nhưng chị ơi, tôi đã bảo là đầu tư vào cổ phiếu vàng rồi mà, hay chị lại nghe lời cái thằng Tý khoai lang đó! Bao giờ cho nó thành bất động sản mà làm ăn, cổ phiếu của nó có thèm lên đâu!"

    Bá Kiến nhìn vào màn hình điện tử, thấy cổ phiếu rác đang đua nhau bật trần, bèn đánh vào lệnh: "Thế thì ông về làm công ty chứng khoán, tôi sẽ lo bán chui cho các con mồi. Đảm bảo cứ xuống sàn lại gọi tôi một tiếng."

    Nhà thơ điên và sàn chứng khoán

    Trong góc của sàn chứng khoán, có một nhà thơ điên tên là Tình. Anh ta ngồi ngẩn ngơ, nhìn màn hình với ánh mắt mơ màng như đang mơ thấy sự hưng thịnh của cổ phiếu.
    "Tình à, đừng có nhìn những con cổ phiếu trên đỉnh mà mơ mộng. Mày có biết không, hôm qua tao thấy một con cổ phiếu đang bay lên rồi rơi xuống sàn như một chiếc máy bay chưa kịp cất cánh, không kịp thở ra một tiếng," Chí Phèo nói, giọng đầy mỉa mai.

    Nhà thơ điên ngơ ngác: "Thế thì chả có gì, chính là cái sàn chứng khoán đã biến thành ngôi nhà thương điên của mình. Chỉ cần đặt lệnh là lên hay xuống, đằng nào cũng phải điên thôi."

    Cổ phiếu rác và cuộc mời gọi

    Một anh cai lừa gà tên là Hùng – "nhà cai lừa gà" trong giới chứng khoán – bước vào sàn, tay xách theo chiếc giỏ đầy cổ phiếu rác.
    "Chú ơi, mã này bảo đảm trúng luôn, vừa xanh vừa đỏ, bảo với chú là chắc chắn. Cứ lên sàn mà mua đi, không mua là hối hận đấy!" Anh ta rít một hơi thuốc, rồi bắt đầu kể về cổ phiếu của mình: "Cổ phiếu này chỉ cần mua vào, đợi cho nó rơi xuống sàn rồi… lấy lại tiền thì gấp ba lần! Nghe không, ba lần!"
    Chị Dậu nghe thấy vậy, liền hoảng hốt nói: "Ôi giời ơi, tôi mà dính vào mấy thứ này thì cầm chắc cái đáy! Mày làm gì, đi lừa ai vậy?"

    Pha mời gọi của các cô cổ phiếu trên đỉnh

    Ngay lúc đó, các cô cổ phiếu đang leo lên đỉnh như những cô nàng sắc sảo, mời gọi những anh chàng “đầu tư” vào sàn:
    "Chào anh! Mời anh vào chúng em, giá hôm nay còn rất hot đấy! Chỉ cần anh đầu tư vào em, đảm bảo anh không bao giờ phải lo về lỗ nữa!"
    Các cô cổ phiếu trên đỉnh nháy mắt, tay giơ cái mã xanh đỏ trần như thể đây là cơ hội cuối cùng của đời mình. Nhưng trong mắt chị Dậu, những cô cổ phiếu này như thể một bông hoa đang khô đi. Cả nhóm đều nghi ngờ nhưng ai cũng nghĩ nếu không vào thì hối tiếc, vậy là bắt đầu đua đua đẩy đẩy vào mua.

    Cổ phiếu rơi xuống như cái quần trần chuồng

    Như một cơn mưa rào, cổ phiếu bắt đầu rơi xuống. Cái đỉnh cao chót vót của những con mã cổ phiếu giờ chỉ còn là những mảnh giấy rơi thẳng xuống sàn.
    "Bà Dậu! Bà thấy chưa! Mấy con cổ phiếu hôm qua còn làm mấy ông xếp hàng, giờ chúng nó lại rơi xuống giống như mấy con vịt trời đứt cánh!" Chí Phèo hô lớn, mắt vẫn chảy nước mắt vì tiếc của.
    "Không ngờ, đến cổ phiếu mà cũng bị rơi xuống như vậy. Ai bảo là trần, giờ toàn bộ trần hết, không còn gì cả, toàn đống rác thôi!" Chị Dậu nhìn vào màn hình với khuôn mặt không lộ cảm xúc .

    Kết:

    Dù cho là Chí Phèo hay chị Dậu, dù có là bá Kiến hay nhà thơ điên Tình, thì khi bước vào sàn chứng khoán, không ai biết trước được gì. Sàn chứng khoán là một vùng đất của những cú sốc liên tục, những cái tên đẹp đẽ của cổ phiếu đều có thể biến thành rác chỉ sau một đêm. Như Chí Phèo đã nói: “Thị trường là cái sàn điên, mà càng điên thì càng rơi vào vực thẳm.”

    Dẫu vậy, bà Dậu vẫn tiếp tục săn cổ phiếu từ thằng Tý khoai lang, cai lừa gà vẫn tiếp tục cầm cổ phiếu rác, và Chí Phèo cũng sẽ lại vào sàn, chỉ để làm bạn với cổ phiếu đỏ và chờ một cơ hội lên đỉnh lần nữa.

    Nếu bạn không còn nghi ngờ gì về thị trường, thì mời bạn cứ vào. Nhưng nhớ đừng quên hỏi ý kiến bà Dậu trước khi quyết định!

    các bác đọc và tự ngẫm cho phiên này nhé
    bảo trọng
  2. doquocuy

    doquocuy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Đã được thích:
    79.046
    Bác chủ có thể miêu tả thêm cả xóm ngày trần trần được không? Không có ngày ấy thì câu chuyện thiếu sức sống lắm.
  3. nhieutiennhat

    nhieutiennhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    1.792
    Phóng sự: "Nhà Thương Điên của Việt Nam Index"

    Ngày ấy, như mọi buổi sáng đầu tuần, Bá Kiến – ông chủ của cái sàn chứng khoán "bơm thổi" nổi tiếng, lại ngồi uống trà trong chiếc ghế bành, nhả khói thuốc sực nức. Hắn nhìn chằm chằm vào bảng giá chứng khoán, cười khẩy:

    • "Cái con Dậu giờ nó làm môi giới chứng khoán rồi à? Từ cái hôm lừa bán mấy miếng đất hoang cho mấy thằng trên tỉnh về , giờ nó lại kiếm ăn bằng cách chém gió về cổ phiếumã trần sàn. Đúng là dân chợ búa có khác!"
    Chị Dậu – người phụ nữ với gương mặt mệt mỏi son phấn lòe loẹt vì đêm ngày mải ăn chơi chác táng với đèn xanh đỏ trên hai sàn nhưng lúc nào nghe tới chứng khoán cũng sáng bừng lên khi nghĩ có thể kiếm chút đỉnh từ việc "môi giới chứng khoán" – vào ngay lúc đó với vẻ mặt tươi tỉnh.

    • "Bá Kiến, ông có biết là thị trường chứng khoán giờ như một cái chợ Tây không? Đúng là mớ hỗn độn, nhưng sắp tới có cơ hội mới. Hôm nay, tôi còn nhận được cuộc gọi từ Thị Nở bảo rằng, cổ phiếu Sàn sắp lên lại như "tôm tươi", cần gom gấp."
    Bá Kiến bật cười ha hả, xua tay.

    • "Gom gấp cái gì mà gom? Cái gì mà Sàn Trần? Đó là thằng Tý với Chí Phèo đập đầu vào nhau suốt, cãi nhau về cái mã trần thôi. Chị Dậu ơi, chị có nhớ ngày xưa không, khi người ta nói về "cổ phiếu", họ cũng chỉ nghĩ đến mấy thằng nông dân đi bán khoai lang. Giờ thì, họ bán cái gì, cổ phiếu gì, mà không có cái mã trần nào hợp lý!" một lũ lừa đang lừa nhau đâý chị , đừng có mà đụng vào toi ngay đấy
    Chị Dậu, với cái cách trả lời điệu nghệ như mấy tay môi giới chuyên nghiệp, nhìn về phía Bá Kiến rồi nói:

    • "Ông đừng có đùa. Chỉ cần Củ Khoai Lang – cái thằng luôn nằm dưới đất và chẳng bao giờ nổi bật và cứng dựng đưọc , mà có thể leo lên được bngj mấy em trần như nhộng, thì Việt Nam Index cũng sẽ là một đợt sóng lớn!"
    Ngay lúc đó, Chí Phèo bước vào với cái mặt nhem nhuốc, trông như vừa vật vã với chai ruợu đế .

    • "Cái sàn này, Việt Nam Index giống như một cái chợ phiên, đúng không, Bá Kiến? Mấy hôm nay cổ phiếu cứ tăng rồi giảm, loạn hết cả lên. Còn tôi thì cứ nghĩ mãi, không biết có nên mua thêm mớ cổ phiếu đang trần sàn không, hay lại bán hết đợi lúc sau."
    Thị Nở từ ngoài cửa bước vào, tay xách một cái giỏ đầy cổ phiếu "hot", miệng vẫn chưa thôi cười.

    • "Thôi bỏ đi! Đầu tư là phải dũng cảm, như tôi vậy, mà mọi người có biết không, tôi vừa mua một đống cổ phiếu mới đẻ, mà chưa biết có sinh lời không! Nhưng giờ, chuẩn bị đón đợt tăng trưởng mới, phải gom tất!"
    Cả nhóm bắt đầu ồn ào bàn tán. Nhưng cái đáng nói nhất không phải là ai thắng ai thua trong mớ hỗn độn đó, mà là cả một cộng đồng nông dân bắt đầu đi chơi chứng khoán mà chẳng có cái lý thuyết nào trong đầu ngoài cái sự hi vọng. Cái sự hi vọng mà Bá Kiến nhìn thấy trong ánh mắt của những người như Chí PhèoThị Nở, những người mà giờ đã bắt đầu có chút hiểu biết về những cái gọi là mã trầnmã giảm sàn. Tất cả đều cảm thấy như đang sống trong một vở kịch vui nhộn, nơi chẳng ai rõ có ai sẽ thắng, nhưng mỗi ngày đều có sự gay cấn, đầy kịch tính.

    • "Chị Dậu à," Bá Kiến nói tiếp, "Chị có nhớ hôm nào, tôi đi qua mảnh đất hoang của ông bà tôi, thấy có mấy thằng nông dân cứ loay hoay tính toán. Một thằng bảo, sắp tới có đợt sóng tăng trưởng. Tôi bảo nó, thế mày có nhìn thấy cổ phiếu nào sáng không? Mấy thằng đó cười lớn, bảo: 'Cổ phiếu này không khác gì khoai lang mà tôi trồng, đợi lúc thu hoạch là ăn mừng!'."
    Chí Phèo lại cười phá lên.

    • "Vậy là tôi giờ đang làm nông dân chơi chứng khoán, mà biết đâu đấy, cái đợt tăng trưởng mới lại giúp tôi đẩy cái mã trần lên trời, tóm được ít lợi nhuận."
    Cuối cùng, mọi người đều cười với nhau, mặc dù chẳng ai hiểu thật sự những gì mình đang làm. Nhưng trong cái thế giới Việt Nam Index hỗn độn này, tăng trưởng hay giảm sàn đều như một trò đùa của số phận. Sàn chứng khoán không còn là nơi chỉ dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, mà là nơi những nông dân đi chơi chứng khoán cũng có thể tham gia vào cuộc vui.

    Và như mọi vở kịch, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Những người như Bá Kiến, Chị Dậu, Chí PhèoThị Nở vẫn đang chờ đợi đợt tăng trưởng mới, nơi mà tất cả có thể đón nhận một làn sóng lợi nhuận bất ngờ. Nhưng ai biết được, có khi chính họ lại trở thành những người thắng lớn, hay chỉ đơn giản là những nông dân vẫn mãi đi kiếm củ khoai lang trong thế giới chứng khoán này!

    Cuối cùng, đừng quên: Mọi chuyện đều có thể xảy ra trên Việt Nam Index. Chỉ cần bạn tin vào sự may mắn và biết tận dụng cơ hội, vì ở đây, ngay cả Chí Phèo cũng có thể đột phá.

    đây là tập hai của một vở kịch hai sàn ngày hôm nay ,
    kính các cụ .

Chia sẻ trang này