Tôi căm thù những đứa con VN vơi lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước bán rẻ danh dự tổ quốc vì nh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Saola, 17/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
73 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 05:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9416 lượt đọc và 104 bài trả lời
  1. ahoan999

    ahoan999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Đã được thích:
    16
    Từ đầu hiệp 2 éo thấy chúng nó đá, chuyền bóng thì toàn truyền cho đối phương. Ức éo chịu được. Bọn nhà báo cũng tâng bốc cho lắm vào. Phải biết mình là ai chứ, cứ như chắc chắn có huy chương vàng í. Biết chúng nó tinh tướng nên nhận Em lại nhận cửa dưới lại hay, mai được bữa cafe miễn phí.
  2. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Sau khi thắng Singapore, tôi đã bảo với mọi người là: Nếu năm nay không bán độ, thì Việt Nam vô địch.Về khả năng, trình độ, cộng với kỹ chiến thuật của đội và thầy Tô thì Việt Nam có thể đứng ngang hàng với Thái Lan, các đội khác đều ở dạng chiếu dưới.Mọi người ko tin tôi, tất cả đều bảo, bài học 2003 của Văn Quyến tất cả đều biết rồi, chắc ko dám lặp lại đâu.Nhưng xem trận đấu này, thì chắc mọi điều rõ ràng rồi.Hàng công sắc sảo là thế mà đá như hâm. Với khả năng của Thành Lương thì có thể đi bóng qua hậu vệ của Malay rất dễ và tạo cơ hội cho đồng đôi. Trận này ko có 1 quả chuyền nào ngon, còn sút thì toàn lên trời.Biểu hiện rõ ràng nhất của việc bán độ là giữa hiệp 2: 2 hậu vệ cánh và tiền vệ trung tâm dâng lên rất cao, 3,4 lần để sổng 2 tiền đạo đối mặt với một mình Long Giang và bệnh binh Tấn Trường.Đến khi Việt Nam bị thủng lưới 1 quả thì tình trạng đấy mới chấm dứt.Tôi là một cổ động viên bình thường, một người đá bóng nghiệp dư còn thấy điều đó, chẳng nhẽ Mr Tô và các cầu thủ ko thấy?Đề nghị ******* vào cuộc.Nếu có bán độ thì phạt tù và cấm thi đấu suốt đời.
  3. saxophone

    saxophone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Xem trận chung kết mà không thấy chút máu lửa nào. Không phải Việt Nam, không phải những gì người hâm mộ trông đợi. Khác hẳn!Xem chỉ muốn đập TV. mk!Thằng muốn đấm nhất là thằng Xuân Hợp tác giả của những pha chuyền ngang giữa sân mất bóng phần lớn là thằng này, bọc lót như lìn cũng là thằng này, tội đồ "đốt" lưới nhà cũng là thằng này. Vậy mà Calisto cứ để yên cho nó đá, chắc không có thằng nào thay cho ra hồn. Mà ông Tô phù thủy đâu chẳng thấy, đấu pháp thua hẳn người Malay, nhục quá trời ơi! Tuyến giữa được đánh giá mạnh hơn hẳn thì đá dật dờ, mất mẹ nó luôn tuyến giữa. Malay cánh mạnh nhưng không đáng sợ, thế là kéo hết quân dàn trải, 2 thằng cánh Đ Đồng và H Quảng đá còn không tròn vai, cả đội éo tập trung được miếng đánh sở trường trung lộ hay chọc khe nào. Lương dị cũng rê được vài nhát, chạm quả éo nào cũng ngã, mk bức xúc quá. PT Bình đá lùi quá, không gây được sức ép, MT Thành thì đá như lìn, dứt điểm như lìn. Tự nhiên cho thằng Trọng Hoàng vào làm cái mẹ gì, Phan Thanh Hưng thì toàn chuyền cho đội bạn... ức éo chịu nổi. Đã thế thằng BLV Ngô Quang Tùng lại còn ra rả suốt buổi "Hoàng Quáng" nghe vãi cả lìn.BỌN BÁN NƯỚC
  4. ssa

    ssa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Xem trận hôm nay thấy ức chế vô cùng.... ko hiểu nổi tại sao đội tuyển VN hnay lại đá tệ đến mức chuyền bóng và đỡ bóng chẳng dính tẹo nào.... Có cái gì đó rất ko bình thường.....
  5. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Cơ quan tôi tập trung ở 1 quán cà phê vừa xem đá bóng vừa uống bia. Định tăng 2 làm 1 trận nhậu ra trò rồi ra đường một chút rồi về.Mẹ bọn nó bán độ, đá như ***, hết trận cả bọn chửi bới một hồi rồi đường ai nấy về, đếch thèm nhậu, đếch thèm ăn, đến bây giờ vẫn cay.
  6. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Đề nghị từ những năm sau đưa các anh Vịt Ngan đi đá bóng là cứ vào được vòng Bán kết là cho các anh vào giam cách ly hết cho đến lúc các anh ra sân, giống như những vị làm đề thi ấy
  7. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=182745&Catid=23Cay thật, em vừa từ bồ hồ về, mấy em nhỏ đứng bán cờ, chẳng ai mua, nhìn đau thật.Nỗi buồn của những người... bán cờ!Cập nhật lúc 21h05" , ngày 17/12/2009 -(VnMedia) - Có lẽ không chỉ các cầu thủ của chúng ta chủ quan, mà tất cả chúng ta, cả người hâm mộ, cả những người đang chờ cơ hội kiếm thêm chút tiền mọn từ việc bán cờ, cũng đã chủ quan. Chẳng thế mà hàng ngàn lá cờ, to có, nhỏ có, hàng ngàn chiếc áo sắc màu đỏ rực đã tràn ra hầu hết tất cả các ngõ ngách của Thủ đô để chờ một chiến thắng mà người ta cho là hiển nhiên. Trái ngược với không khí trước trận đấu, lúc đó cả thành phố rợp một màu đỏ. Chẳng cần mời chào, người bán hàng chỉ cần đứng một chỗ, huơ huơ mấy lá cờ lên là có người ghé vào mua. Đội tuyển thua, những người bán hàng mất hết hy vọng, buồn bã dọn hàng ra về. Lác đác trên phố cũng có một số bạn trẻ vẫn phất cờ như không có chuyện gì xảy ra. ?oBọn em đi cổ vũ cho đội tuyển nữ? - một thanh niên nói. Nhưng đa số những người khác đã lặng lẽ gấp cờ cất đi. Số còn lại, từ bỏ ý định mua cờ rồi rủ nhau vào quán ăn đêm, chia sẻ với nhau nỗi thất vọng to lớn. ?oBán cờ đắt hàng vừa có thêm thu nhập, vừa vui vì như thế có nghĩa là đội tuyển của mình thắng. Giờ đội tuyển thua, cờ mua rồi không trả lại được? - bạn Hoa, sinh viên trường Đại học Luật, một người bán cờ nghiệp dư trên phố Nguyễn Chí Thanh buồn rầu nói. Ảnh minh họaNhững lá cờ không có người mua... Ngay từ khi theo dõi trận đấu đầu tiên, rồi các trận thắng giòn giã tiếp theo, hầu hết mọi người đều đã quá tin tưởng rằng giấc mơ vàng sẽ thành hiện thực. Cho nên, khi thấy đối thủ chơi có vẻ ?orắn? hơn, mọi người bắt đầu sốt ruột và lo lắng. Tuy nhiên, suốt trận đấu vừa qua, người hâm mộ lo lắng một thì Hoa lắng gấp nhiều lần. Có chút tiền bố mẹ gửi ra cho để tiêu từ giờ đến Tết, không ngờ chỉ vì đội tuyển Việt Nam thua mà giờ này, Hoa đã trắng tay. Những người có ?onỗi buồn nhân đôi? như Hoa hôm nay không ít. Kết thúc hiệp một mà vẫn chưa có bàn thắng, chị Nguyễn Thị Lành, quê ở Xuân Trường Nam Định, đã đứng ngồi không yên. Nhưng cho đến khi lưới đội tuyển Việt Nam rung lên, thì trong lòng chị như có lửa đốt. Gia cảnh khó khăn, chị để 3 đứa con nhỏ ở nhà ra Hà Nội làm nghề ?ođồng nát?. Mấy hôm nay, chị thấy mọi người tấp nập mua bán cờ quạt thì cũng muốn tranh thủ kiếm thêm. Lúc đầu, chị chỉ dám mua độ hơn chục chiếc cờ, bán hết lại chạy đi lấy thêm. Mỗi lần như thế cũng lãi được dăm chục, bằng cả ngày lang thang, nhặt nhạnh khắp phố phường. Ảnh minh họa ...và nỗi buồn của người hâm mộ - ảnh: Tuệ Khanh Tuy nhiên, đến chiều nay thì khác. Trước khí thế hừng hực của người hâm mộ, lại nghe báo, đài bình luận về khả năng chiến thắng của đội nhà lên đến 80%, chị đã mạnh dạn mua đến ba chục chiếc. May mắn, chị bán một lúc đã gần hết nên phấn khởi, ?oliều? mua tới gần trăm chiếc. ?oLúc bình thường, cờ to tôi cũng chỉ mua đến trên chục nghìn. Nhưng đến sát giờ, đắt hàng nên người bán buôn tăng giá gấp mấy lần. Nếu đội tuyển của mình thắng, không chỉ là năm chục nghìn mà có khi cả trăm nghìn một lá cờ họ cũng mua, kiểu gì cũng có lãi. Giờ ế cả đống, vứt vào đấy mấy triệu bạc, coi như nhà tôi mất Tết? - chị Lành mếu máo. Tuột khỏi tay huy chương vàng, nhiều cầu thủ khóc vì tiếc nuối, ân hận, nhiều người hâm mộ có lẽ cũng khóc vì thất vọng. Và ở đây, trên đường phố Hà Nội, cũng có người đang khóc, nhưng chỉ đơn giản vì? ế cờ! Một cuộc đấu bao giờ cũng có người thắng, kẻ thua. Trong kinh doanh cũng vậy, không phải lúc nào cũng có lãi. ?oKhông được chủ quan? là bài học cho cả các cầu thủ và người? bán cờ.
  8. eegVN2009

    eegVN2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Một lứa cầu thủ đầy triển vọng của Việt Nam lại bị nhấn chìm. Và bóng đá VN không có đẳng cấp mà chỉ có phong độ nhất thời !
  9. phadinh

    phadinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhiều người vừa xem bóng vừa chửi thề. tự nhiên hôm nay mình chửi nhiều quá moá mấy cái tml
  10. zichmarock

    zichmarock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Sướng mồm chưa mấy cha?!!Thắng thì nào nọ nào kia, thua cái chửi như chửi chó. DCM cái loại CĐV éo gì, toàn loại sẵn sàng đổ ...ứt lên đầu nhau khi có biến!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này