Tôi chọn cửa dưới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bigheads, 29/02/2008.

2113 người đang online, trong đó có 845 thành viên. 12:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7186 lượt đọc và 93 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Để xem chiều nay cổ động viên có hô hào cổ vũ cho tiền đạo SL lấy tinh thần để ghi bàn ko. e rằng ghi đc bàn thì tụi MU lại chạm nọc nó phang cho mấy trái thì..........
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. em không cửa dưới cửa trên như cụ. Nhưng không tin vào khủng hoảng, không tin mấy cái đầu rau muống sẽ nghĩ ra sản phẩm ra muống mà là sản phẩm ru bi. Nhảy vào, chụp dao rơi - giờ mỗi ngày mắt cắp mịa nó một cái xe mỗi ngày
  3. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Tỷ số lúc này là 3-0 nghiêng về MU. Quả 11m cuối hiệp 1, hy vọng duy nhất của bà con đặt cửa SL đi tìm chim...hết chịu nổi với mấy thằng chân đất, mắt toét này rồi.

    Chuẩn bị đếm, nộp độ đê... Xin tuyên bố: Thất bại hoàn toàn !
  4. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Phút thứ 90, tỷ số đang là 3-0 MU The Reds dẫn trc, khán giả lác đác bỏ về trong khi Coach Manager đầu to cũng lắc đầu ngao ngán tưởng số phận trận đấu đã an bài thì tiền đạo vào sân thay người SCIC bất ngờ ghi bàn rút ngắn tỷ số.
    Đầy cảm xúc, liệu ra sao ở những phút bù giờ?
  5. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    Hề hề....lội ngược dòng rồi...lịch sử trận chung kết C1giữa MU-Bayern Munich 1999 có lặp lại
  6. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    việc SCIC đc tung vào sân những phút cuối trận ngay lập tức đã làm khuynh đảo hàng phòng ngự của đội bạn. Sau khi xem lại băng ghi hình, chúng tôi đã phát hiện ra bàn thắng vừa rồi ko phải của SCIC, mà anh chỉ góp công lớn trong việc di chuyển làm rối loạn đội hình phòng ngự phía đối phương, bàn thắng đc công nhận do công của BBs và phi đội cá mập.
    Với việc SCIC ko sớm thì muộn cũng sẽ ghi bàn sẽ càng làm cho kết cục trận đấu trở lên khó đoán, và hy vọng lại càng lớn hơn cho những tifosi trung thành còn nán lại trên khán đài.
  7. doidumuc_onnet

    doidumuc_onnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Đã được thích:
    0
    thì ngược lại, chỉ có 2 được 10 thua.

    Không biết tôi có thắng độ trong canh bạc này hay không ?


    Được bigheads sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 29/02/2008
    [/quote]

    ==============

    Những phút đầu của trận đấu, đội MU mạnh hơn, đẳng cấp hơn, tấn công ào ạt, đã mở tỷ số của trận đấu. 1-0 cho MU.

    Những người chơi cửa dưới bắt đầu lo lắng..khi nhìn vào diễn biến trận đấu. Không thấy điều gì bất thường trong thế trận, SL vẫn yếu thế như mọi khi. Nếu kô cố gắng khả năng rớt hạng của SL là 1/10.




    [/quote]

    Tỷ số lúc này là 3-0 nghiêng về MU. Quả 11m cuối hiệp 1, hy vọng duy nhất của bà con đặt cửa SL đi tìm chim...hết chịu nổi với mấy thằng chân đất, mắt toét này rồi.

    Chuẩn bị đếm, nộp độ đê... Xin tuyên bố: Thất bại hoàn toàn !




    [/quote]

    Bigheads còn đó khô ? Quay lại sàn đấu đi.Trận đấu được đá lại.Nhìn đi nhìn lại hoá ra còn mỗi Dumuc trên sân ngày hôm qua à !!?
  8. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Sao lúc nãy chú kêu chú đang lỗ 10%. Tỉ số phải là 3-2 chứ?
  9. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    ==============

    Những phút đầu của trận đấu, đội MU mạnh hơn, đẳng cấp hơn, tấn công ào ạt, đã mở tỷ số của trận đấu. 1-0 cho MU.

    Những người chơi cửa dưới bắt đầu lo lắng..khi nhìn vào diễn biến trận đấu. Không thấy điều gì bất thường trong thế trận, SL vẫn yếu thế như mọi khi. Nếu kô cố gắng khả năng rớt hạng của SL là 1/10.




    [/quote]

    Tỷ số lúc này là 3-0 nghiêng về MU. Quả 11m cuối hiệp 1, hy vọng duy nhất của bà con đặt cửa SL đi tìm chim...hết chịu nổi với mấy thằng chân đất, mắt toét này rồi.

    Chuẩn bị đếm, nộp độ đê... Xin tuyên bố: Thất bại hoàn toàn !




    [/quote]

    Bigheads còn đó khô ? Quay lại sàn đấu đi.Trận đấu được đá lại.Nhìn đi nhìn lại hoá ra còn mỗi Dumuc trên sân ngày hôm qua à !!?


    [/quote]

    Em vẫn ngồi đây, cổ vũ hết mình, có thể thua trận này nhưng được xem một trận đấu đầy cảm xúc, kô dành cho kẻ yếu bóng vía.

    Một dấu hiệu tích cực nữa liên quan đến CS tiền tệ: Mấy ngày gần đây, tỷ giá VND/USD đã tăng tốc độ điều chỉnh về target. Có nghĩa là thời gian giải toả đống USD sẽ được rút ngắn, tăng cầu cho TT mà kô làm tăng lạm phát. CP thấy rằng tốc độ lên giá VNĐ vừa qua 2đ/ngày là quá chậm trong khi TT đã chấp nhận 1USD = 15850 VNĐ (Trước đây các cụ sợ đ/c nhanh sẽ gây xáo trộn nền KT).

    Prepare the worst hope for the best
  10. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về đẳng cấp. Kô có gì bất ngờ với tất cả những ai theo dõi trận đấu này. Có chăng bất ngờ ở chỗ sự quật khởi trước ngưỡng cửa rớt hạng đã diễn ra muộn mằn. Tôi sẽ kô tự an ủi mình bằng cái cách người ta hay nói ?oThua trên thế thắng?, tỷ số trên bảng điểm nói thay tất cả. Cái được lớn nhất của những người cửa dưới chính là cái tên SCIC trên bảng tỷ số: Sát thủ đã nổ súng ! Người ta có quyền hy vọng vào phong độ đi lên và một tương lai sáng sủa của đội bóng kể từ sau trận đấu này.

    Trở lại với bài bình luận trước trận đấu, tôi sẽ kô tự thanh minh như người ta thường thanh minh khi kết quả dự đoán ngược lại ?" Tìm một thằng ất ơ gần nhất đổ lỗi lên đầu nó. Cái lỗi lớn nhất của chúng ta ( Kô phải riêng tôi nhé) là quá sôi nổi, quá vung về, tình cảm lấn át lý chí?Hay nói cách khác: Chúng ta còn thơ dại lắm trên sân chơi mới mẻ, đầy rủi ro. Hãy tua lại cuốn băng TTCK một năm trở lại đây để thấy rằng cuộc chơi thực ra mới chỉ bắt đầu và những người chơi mới trả đủ học phí cho những bài học đầu tiên: kô có tài phiệt kô có phát triển; Có tăng trưởng thì phải có suy thoái; Lạm phát đi đôi với tăng trưởng; Lạm phát và chống lạm phát đều nguy hiểm như nhau và bài học cuối cùng chúng ta còn chưa biết tới: Phá sản và nhảy lầu?Tôi sẽ tìm nguyên nhân của mọi nguyên nhân bằng cách post lại bài viết này cách đây đã lâu. Mong được chia sẻ cùng các bác.

    Thị trường vốn ?" Chuyện của những cái đầu


    Một công ty muốn phát triển, cái đầu của tổng giám đốc (TGĐ) phải to, tức là ?othừa đầu? cho cái qui mô công ty đó. Ngược lại, TGĐ đầu bé công ty của anh ta sẽ lụn bại, tức là tình trạng ?othiếu đầu?. Chuyện của các công ty cũng là chuyện của TTCK, chỉ số thị trường, giá cả cổ phiếu lên hay xuống cũng liên quan đến các cái đầu.

    Tại sao VNI sau khi lên tới đỉnh 1170 đầu 2007 lại phải quay đầu điều chỉnh gần 6 tháng qua ? Đây là tình trạng thiếu đầu của các nhà quản lý thị trường, các tổng giám đốc của các công ty niêm yết cũng như OTC. Hãy khoan nói đến những đột biến tốt trong tăng trưởng KT, FDI, FII? Tương ứng là các hệ lụy đột biến xấu trong tăng trưởng lạm phát, chỉ số CPI, nhập siêu?ảnh hưởng đến TTCK khi lên lúc xuống. Cái đầu bị thiếu ở đây chính là anh chưa đủ khả năng quản lý cái thị trường, cái công ty với mức vốn hóa tăng vọt trong một thời gian ngắn như vậy. Và thế là VNI phải điều chỉnh xuống cho vừa tầm cái đầu của các nhà quản lý chúng ta.

    Lấy ví dụ FPT, Ban lãnh đạo FPT có giỏi không ? Không giỏi tại sao CP FPT lại tăng đến 6xx trong giai đoạn đầu niêm yết ? Rất nhiều người khi đó tin rằng FPT được mấy thằng tây thừa đầu nó lôi lên chứ bản thân FPT thì chỉ đáng 16x như định giá. Hiện nay FPT đang ở mức 22x và mức giá này là thừa hay thiếu so với tầm đầu của ban lãnh đạo, cần phải có nghiên cứu rộng hơn, chứ không phải chỉ là phân tích cơ bản.

    Các công ty OTC cũng vậy, ngân hàng tăng vốn ồ ạt, bán CP cho các cổ đông chiến lược trong và ngoài nước, nâng cao năng lực tài chính, tạo thặng dư vốn khổng lồ nhưng cũng không đủ sức chặn đứng cơn lốc giảm giá thời gian qua. Đối với các ngân hàng thương mại VN thời điểm cạnh tranh trực tiếp với các định chế tài chính nước ngoài đang đến gần (Tháng 11/2007). Đây là vấn đề lớn nhất, nguy cơ gần nhất đối với các ngân hàng chứ không phải là giá CP thấp hay cao. Nhiều người cho rằng mặt bằng giá CP của các ngân hàng sẽ được xác lập sau 1 năm nữa. Còn quá sớm cho các ngân hàng và các nhà đầu tư CP ngân hàng tính toán giá CP của họ hiện nay là thấp hay cao.

    Thế còn các công ty OTC ? Hơn 90% doanh nghiệp VN là DN nhỏ và vừa. Tức là các DN làng nhàng, khả năng huy động vốn, huy động chất xám cực thấp. Hơn nữa họ mới chỉ có chút kinh nghiệm kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường phát triển thấp, còn nặng tính hành chính. Thế thì cái đầu của các TGĐ sẽ còn thiếu nhiều lắm khi cơn bão cạnh tranh mang tên WTO bắt đầu đổ bộ vào VN. Phải chăng nhà đầu tư còn đang chờ đợi, chưa sẵn sàng với các CP OTC là vì những nghi ngờ này ?

    Nói thế để thấy nền kinh tế VN và TTCK VN còn đang ở mức đang phát triển từ một cái nền rất thấp, và đương nhiên điều hành nó là những cái đầu nói chung là vẫn đang phát triển của anh sinh viên mới ra trường. Cần có nhiều thời gian, nhiều thử thách hơn nữa để anh sinh viên này tăng đầu để đảm bảo nâng tầm công ty của anh ta.




    Được bigheads sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 07/03/2008

Chia sẻ trang này