Tôi chợt nhận ra rằng ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tieulaophu, 30/09/2010.

72 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 03:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 258 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. tieulaophu

    tieulaophu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Đã được thích:
    0
    Thị trường được thiết kế, định hướng, và điều hành theo phong cách sòng bài BỊP nhiều quá. Nói ngắn gọn thế này để giải thích cho suy nghĩ của tôi;

    - Hai đợt sóng dài năm 2006 và 2008 một do cơn say/điên "cứ mua là thắng" và gói kích cầu.

    - Việc thiết kế, định hướng, và điều hành theo phong cách sòng bài thì không cần phải chứng minh vì nó quá rõ ràng! quá nhiều ví dụ!

    - Còn bịp thì chắc khỏi nói rồi, ngay bản thân "nhà cái" đã không minh bạch, nào là gian lận rồi phạt như đùa, rồi thông tin nội gián, rồi tin đồn, rồi rủi ro chính sách, ... vv

    TT với một thể trạng suy nhược và vô số bệnh như vậy, làm sao nó có thể làm tốt được vai trò của nó đây! Cá nhân tôi nghĩ có lẽ để có được những con sóng như 2 con sóng trong quá khứ có lẽ cẩn phải có những đột biến lớn, bằng không có lẽ mong muốn của mọi người chỉ mãi là một giấc mơ đẹp.

    Tôi ít viết bài, không thích hô hào, chỉ xin góp một vài suy nghĩ từ sự nhìn nhận tt trong thời gian qua, mong mợi người chia sẻ một cách khách quan và xây dựng. Xin cảm ơn trước tất cả.

Chia sẻ trang này