Tôi đã khóc khi đọc bài này...!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hoathangnamhn, May 14, 2008.

831 người đang online, trong đó có 332 thành viên. 16:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FM100mhz

    FM100mhz Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 8, 2008
    Likes Received:
    0
    Bác chủ topic nhẹ dạ quá, thế này mà bác cũng khóc à!!!!!! ******* và nhà báo là 2 nghề em ghê tởm nhất. Chắc bác chưa bị chúng nó hành phải không? em khổ vì bọn nó nhiều lắm bác à!
  2. hip1810

    hip1810 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 6, 2006
    Likes Received:
    27
    Chinh tri Vn loan ****** roi. Tu minh no cho minh thoi .
  3. jetli1981

    jetli1981 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Đọc xong bài của bác mà em thấy thương thương cho cái nhận thức vấn đề của bác. Mọi người đều có một cái đầu, một bộ óc để suy nghĩ, ghép nối, sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau từ đó đưa ra đánh giá. Nhưng với bác??? , đầu óc của bác bác nhìn nhận vấn đề này thì sao ạ??? một sự trùng hợp khá ngẫu nhiên là khi bác NVT được tuyên bố trắng án thì ngay sau đó, những con người đc cho là mẫn cán và có trách nhiệm với công việc, những cây bút sắc sảo và những nhà thực thi pháp luật ( Như tướng Quắc) lại phải vào để thế chỗ. Như một sự trả đũa...đã đành nghề nào cũng có người nọ người kia. Vụ PMU đã có rất nhiều báo tung tin sai sự thật hoặc tin chưa qua kiểm chứng để chạy theo những mục đích riêng. Nhưng chẳng lẽ qua bao nhiêu phóng sự điều tra của các báo uy tín hàng đầu tại VN đều " đánh hội đồng " vào bác NVT, vu khống, hạ thấp nhân phẩm con người một cách trắng trợn như thế ? Tất cả các bài báo đều là sai sự thật? Thế còn các vụ mua bán tràn lan, sử dụng xe công sai mục đích,... hay cả vụ cô diễn viên múa mà được một nhà báo ( tôi không nhớ tên) làm hẳn một phóng sự điều tra, tìm đến cả nhà cửa của cô cũng là bố láo? Hây da, thế thì báo chí loạn cả rồi!!! Thế tại sao bác NVT không kiện lại luôn ông phóng viên " lá cải " kia đi, sao bây giờ vẫn im lặng? Chỉ tội mấy bác PV, bị bắt giam mà đoàn luật sư vẫn kêu là tội không rõ ràng. Chỉ tội một ông tướng cả đời cống hiến cho đất nước, kinh nghiệm là thế, dầy dạn là thế mà cuối cùng vẫn làm "sai".
  4. kenetic

    kenetic Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 19, 2003
    Likes Received:
    20
    Em cũng ghét bọn nhà báo lá cải, lịt con mẹ bọn lá cải. Không biết 2 thằng cha bị bắt có phải lá cải không thì em không quan tâm, em chỉ chửi bọn viết báo láo thôi, mà từ xưa đến nay em thấy 90% bọn báo viết láo...
  5. jetli1981

    jetli1981 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Hình như 2 nhà báo được thả rồi. các bác xác nhận hộ thông tin này nhá, vụ này thấy "chìm xuồng" oài. Hôm nay ko còn thấy các bào "bật" lại nữa
  6. tucdien

    tucdien Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 4, 2005
    Likes Received:
    0
    nín đi cưng, anh cho kẹo nè
    Bắt rồi lại thả mừ, em khóc dễ thương quá.
    Mà sao em ko khóc cho VNI-INDEX nhỉ, nó đang hấp hối kìa
    Chắc không qua khỏi trong vài tháng tới đâu.
    Khóc cho VNI-INDEX đi
  7. Goldvn9999

    Goldvn9999 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 17, 2008
    Likes Received:
    0
    Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa
  8. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2006
    Likes Received:
    6
    Bác nói đúng. ******* hành là chuyện bình thường, em còn một lần bị con nhà báo láo toét hành cơ, con đấy hồi nọ đã phải ra toà vì vụ khác rồi. Câu chuyện ngắn gọn thế này: Con này ăn tiền của một bọn để viết bêu xấu cơ quan em. Nó đến cơ quan em, đưa giấy giới thiệu và đề nghị cung cấp tài liệu, hợp đồng bọn em đang làm. Em trả lời nó là: Chị cứ ghi hết yêu cầu của chị ra, tôi sẽ chuyển cho phòng Pháp chế để họ kiểm tra và hẹn chị 2 ngày sau trả lời. Thế là nó xồn xồn chửi em, doạ em là nó sẽ kiện lên Bộ vì em cản trở nhà báo. Em tức quá túm cổ nó và bảo: Đề nghị chị ngồi yên đây để tôi gọi ******* phường đến giải quyết vì chị đã vào cơ quan tôi gây mất trật tự công cộng. Nó sợ quá và chuồn một mạch. TSB nhà nó

    Được sumoem sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 15/05/2008
  9. hoathangnamhn

    hoathangnamhn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 9, 2006
    Likes Received:
    0
    Các báo khác thì em không nói. Nhưng riêng hai tờ báo tuổi trẻ và thanh niên là hai tờ báo có uy tín và có "tâm" nhất với đất nước...nhất là với tham nhũng và tiêu cực của nhà cầm quyền... Nếu các bác có thời gian, các bác vào tuoitre.com rồi search từ "doi moi" các bác sẽ thấy một loạt các bài việt của bác Kiệt và các bác khác, cũng như là hàng trăm sự thật khác trước và sau năm 86 mà các bác có thể không biết vì luôn chỉ nghe thông tin một chiều...

    Chứng xuống quá, cơ hội để anh em có thời gian tìm hiểu "đâu là gốc của căn bệnh này..."
  10. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2006
    Likes Received:
    6
    Tâm cũng vừa phải thôi. Hai báo đấy biết khối chuyện tày đình nhưng sao không dám đăng

Share This Page